PandaCute1113
New member
Câu chuyện drama đỉnh cao này đang khiến netizen sốc não, chưa biết đứng về bên nào cho phải
Mới đây, một cô gái Thái Lan đã đâm đơn kiện người yêu vì đã "bỏ bom" cô ngay trước ngày cưới. Điều đáng nói là các tình tiết xung quanh vụ việc phức tạp và drama hơn cả phim truyền hình, khiến dân tình không ngớt bàn tán luôn á
Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan. Hôm thứ Tư, 12/3 vừa qua, cô Nack, 34 tuổi đã tới đồn cảnh sát Chauat để đệ đơn kiện người yêu 33 tuổi của mình là anh Ton, tố anh này đã lừa đảo cô số tiền 500.000 baht (tương đương khoảng 380 triệu VNĐ) luôn nha!
Nguồn cơn sự việc được cho là do anh Ton đã "mất dạng" trong lễ cưới dự kiến diễn ra vào ngày thứ Ba, 11/3 vừa qua, mặc dù nhẫn, váy cưới, đồ ăn và các đồ trang trí đã được chuẩn bị full option rồi ấy chứ
Cô Nack đã khóc lóc tại đồn cảnh sát, kể rằng cô đã gặp anh Ton trên mạng xã hội (classic dating story). Sau đó, họ tìm hiểu và yêu nhau khoảng 1 năm rưỡi rồi mới quyết định lên xe hoa. Gia đình cô Nack yêu cầu nhà trai số tiền thách cưới là 300.000 baht tiền mặt (tương đương khoảng 230 triệu VNĐ) và vàng trị giá gần 100.000 baht (tương đương khoảng 75 triệu VNĐ), và anh Ton đã gật đầu đồng ý.
Cô Nack giải thích rằng trước đây anh Ton làm nhân viên bán hàng tại một công ty sơn nhưng đã nghỉ việc với kế hoạch là sẽ tự mở một cửa hàng sơn sau đám cưới. Tuy nhiên, trong khi Ton thất nghiệp, anh ta đã xài tiền của cô để chi tiêu cá nhân. Ton còn mượn ô tô và xe máy của cô, sau đó cầm cố chúng để lấy tiền mặt nữa chứ
Bất chấp những việc làm này của Ton, Nack vẫn tiếp tục kế hoạch kết hôn với anh ta nhưng sự thất vọng của cô ngày càng chồng chất. Vào ngày cưới, Nack cho biết cô đã liên lạc với Ton bằng mọi cách có thể nhưng anh ta vẫn "seen" không rep Cô Nack đã đến tận nhà để tìm Ton nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. Gia đình anh ta nói rằng Ton đã bị thương trong một vụ tai nạn xe máy nhưng khi Nack đến từng bệnh viện trong khu vực để kiểm tra thì không tìm thấy bằng chứng nào về việc anh ta được điều trị ở đây hết.
Còn anh Ton sau đó đã có cuộc trò chuyện với tờ ThaiRath để kể lại version của mình nè. Anh ta khẳng định rằng khi còn làm nhân viên bán hàng cho hãng sơn, anh ta đã đưa cho Nack 10.000 baht (tương đương 7,5 triệu VNĐ) mỗi tháng để tiết kiệm cho đám cưới. Sau khi nghỉ việc, anh ta mất thu nhập và phải vay tiền Nack. Tuy nhiên, anh ta không ngồi không ở nhà mà đi tìm việc bằng cách đánh bắt tôm và bán để kiếm sống.
Ton giải thích rằng đám cưới đã được lên kế hoạch trong phạm vi ngân sách mà họ đã cùng nhau vạch ra nhưng gia đình Nack vẫn liên tục "chèo lái" Ton còn khẳng định rằng anh ta đã ngã quỵ trong phòng tắm vào ngày trước đám cưới và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ khuyên anh ta nên nằm viện vì gân chân đã bị rách, nhưng Ton nhất quyết muốn ra về để dự đám cưới vào ngày hôm sau. Bác sĩ đã cho phép Ton rời đi lúc 6 giờ sáng hôm sau.
Nhưng plot twist ở đây là trong khi Ton đang được điều trị, hơn mười thành viên trong gia đình Nack đã ùa đến bệnh viện và "hội đồng" anh luôn Họ được cho là đã đe dọa sẽ giết anh và mẹ anh nếu anh không tham dự đám cưới. Anh cho biết anh đã hoảng hốt nhưng vẫn đảm bảo với họ rằng mình sẽ đi. Tuy nhiên, những lời đe dọa vẫn tiếp tục, và gia đình Nack vẫn liên tục gọi điện, khiến mẹ anh phải báo cảnh sát về những lời đe dọa giết người. Lo sợ cho sự an toàn của bản thân và gia đình, Ton quyết định không tới đám cưới nữa.
Ton yêu cầu cô Nack làm rõ khoản 500.000 baht mà theo cô đã bị anh "lừa đảo", vì anh cũng đóng góp vào chi phí đám cưới, bao gồm cả việc đưa cho cô 20.000 baht (tương đương khoảng 15 triệu VNĐ) theo yêu cầu của cô.
Ton thừa nhận rằng trước đây anh đã hủy đám cưới với một người phụ nữ khác nhưng giải thích rằng anh phải làm như vậy vì phát hiện ra cô ta đã ngoại tình với một trong những người bạn thân của anh (oof, red flag tập 2 rồi đây ).
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, một cô gái Thái Lan đã đâm đơn kiện người yêu vì đã "bỏ bom" cô ngay trước ngày cưới. Điều đáng nói là các tình tiết xung quanh vụ việc phức tạp và drama hơn cả phim truyền hình, khiến dân tình không ngớt bàn tán luôn á
Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan. Hôm thứ Tư, 12/3 vừa qua, cô Nack, 34 tuổi đã tới đồn cảnh sát Chauat để đệ đơn kiện người yêu 33 tuổi của mình là anh Ton, tố anh này đã lừa đảo cô số tiền 500.000 baht (tương đương khoảng 380 triệu VNĐ) luôn nha!
Nguồn cơn sự việc được cho là do anh Ton đã "mất dạng" trong lễ cưới dự kiến diễn ra vào ngày thứ Ba, 11/3 vừa qua, mặc dù nhẫn, váy cưới, đồ ăn và các đồ trang trí đã được chuẩn bị full option rồi ấy chứ
Cô Nack đã khóc lóc tại đồn cảnh sát, kể rằng cô đã gặp anh Ton trên mạng xã hội (classic dating story). Sau đó, họ tìm hiểu và yêu nhau khoảng 1 năm rưỡi rồi mới quyết định lên xe hoa. Gia đình cô Nack yêu cầu nhà trai số tiền thách cưới là 300.000 baht tiền mặt (tương đương khoảng 230 triệu VNĐ) và vàng trị giá gần 100.000 baht (tương đương khoảng 75 triệu VNĐ), và anh Ton đã gật đầu đồng ý.
Cô Nack giải thích rằng trước đây anh Ton làm nhân viên bán hàng tại một công ty sơn nhưng đã nghỉ việc với kế hoạch là sẽ tự mở một cửa hàng sơn sau đám cưới. Tuy nhiên, trong khi Ton thất nghiệp, anh ta đã xài tiền của cô để chi tiêu cá nhân. Ton còn mượn ô tô và xe máy của cô, sau đó cầm cố chúng để lấy tiền mặt nữa chứ
Bất chấp những việc làm này của Ton, Nack vẫn tiếp tục kế hoạch kết hôn với anh ta nhưng sự thất vọng của cô ngày càng chồng chất. Vào ngày cưới, Nack cho biết cô đã liên lạc với Ton bằng mọi cách có thể nhưng anh ta vẫn "seen" không rep Cô Nack đã đến tận nhà để tìm Ton nhưng không thấy bóng dáng đâu cả. Gia đình anh ta nói rằng Ton đã bị thương trong một vụ tai nạn xe máy nhưng khi Nack đến từng bệnh viện trong khu vực để kiểm tra thì không tìm thấy bằng chứng nào về việc anh ta được điều trị ở đây hết.
Còn anh Ton sau đó đã có cuộc trò chuyện với tờ ThaiRath để kể lại version của mình nè. Anh ta khẳng định rằng khi còn làm nhân viên bán hàng cho hãng sơn, anh ta đã đưa cho Nack 10.000 baht (tương đương 7,5 triệu VNĐ) mỗi tháng để tiết kiệm cho đám cưới. Sau khi nghỉ việc, anh ta mất thu nhập và phải vay tiền Nack. Tuy nhiên, anh ta không ngồi không ở nhà mà đi tìm việc bằng cách đánh bắt tôm và bán để kiếm sống.
Ton giải thích rằng đám cưới đã được lên kế hoạch trong phạm vi ngân sách mà họ đã cùng nhau vạch ra nhưng gia đình Nack vẫn liên tục "chèo lái" Ton còn khẳng định rằng anh ta đã ngã quỵ trong phòng tắm vào ngày trước đám cưới và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ khuyên anh ta nên nằm viện vì gân chân đã bị rách, nhưng Ton nhất quyết muốn ra về để dự đám cưới vào ngày hôm sau. Bác sĩ đã cho phép Ton rời đi lúc 6 giờ sáng hôm sau.
Nhưng plot twist ở đây là trong khi Ton đang được điều trị, hơn mười thành viên trong gia đình Nack đã ùa đến bệnh viện và "hội đồng" anh luôn Họ được cho là đã đe dọa sẽ giết anh và mẹ anh nếu anh không tham dự đám cưới. Anh cho biết anh đã hoảng hốt nhưng vẫn đảm bảo với họ rằng mình sẽ đi. Tuy nhiên, những lời đe dọa vẫn tiếp tục, và gia đình Nack vẫn liên tục gọi điện, khiến mẹ anh phải báo cảnh sát về những lời đe dọa giết người. Lo sợ cho sự an toàn của bản thân và gia đình, Ton quyết định không tới đám cưới nữa.
Ton yêu cầu cô Nack làm rõ khoản 500.000 baht mà theo cô đã bị anh "lừa đảo", vì anh cũng đóng góp vào chi phí đám cưới, bao gồm cả việc đưa cho cô 20.000 baht (tương đương khoảng 15 triệu VNĐ) theo yêu cầu của cô.
Ton thừa nhận rằng trước đây anh đã hủy đám cưới với một người phụ nữ khác nhưng giải thích rằng anh phải làm như vậy vì phát hiện ra cô ta đã ngoại tình với một trong những người bạn thân của anh (oof, red flag tập 2 rồi đây ).
Nguồn: kenh14.vn