Ối giời ơi, sắp lên xe hoa rồi mà đang loay hoay tìm studio chụp ảnh cưới quá trời! Chuyện đời chỉ có một lần (hy vọng thế nhé hehe) nên mình với người yêu muốn tìm nơi chụp ảnh uy tín, có tạo hình chuyên nghiệp, để có những shot hình kỷ niệm nghệ thuật nhất. Để sau này còn flex với lũ con lũ cháu chứ nhỉ! 
Nhưng mà vấn đề là... ví tiền đang khóc thét, kinh tế đang eo hẹp nên phải tìm studio nào giá rẻ mà chất lượng thôi các bạn ơi! Bạn bè có giới thiệu mấy địa chỉ, trong đó có cái Queen Bridal nghe cũng tạm tạm, giá thì rẻ nhất nhưng chưa rõ chất lượng thế nào. Muốn yên tâm hơn nên mình quyết định lên đây hỏi ý kiến các cao nhân có kinh nghiệm cho chắc ăn. Ai biết chỗ nào xịn giúp mình với nhaaaa!
Góc hội chị em chém gió:
Có người góp ý thẳng thắn luôn: "Kinh tế mà eo hẹp thì thôi đừng chụp chọt cho tốn tiền, để dành mua sắm đồ trong phòng còn hơn ý. Rẻ có khi nào đẹp đâu nhỉ?"
Nhưng cũng có bạn chia sẻ kinh nghiệm thực tế: "Mình thấy Queen Bridal có nhiều bạn bè tin dùng lắm đó! Vừa thấy có ông bạn đi chụp bên này ở mấy điểm xịn như Tam Đảo, Tràng An, Flamingo Đại Lải... post tràn lan ngập Facebook luôn, nhìn ảnh đẹp mê ly á!"
Tuy nhiên cũng có ý kiến thận trọng: "Giá rẻ nhất thì liệu ảnh có nghệ thuật không nhỉ? Chỉ sợ gói giá rẻ họ chụp qua loa cho có thì chán chết. Queen Bridal thì có tên tuổi đấy nhưng chưa từng tận mắt thấy, hay là bạn qua tận nơi khảo sát đi?"
Tips từ người có kinh nghiệm:
Một bạn khuyên rất hữu ích: "Bạn nên qua tận nơi coi Queen Bridal đó cơ sở thế nào, nhân viên ra sao, hỏi cụ thể gói chụp gồm những điểm nào, trang phục họ chuẩn bị gì, sau đó hỏi rõ ảnh phóng và album được như thế nào luôn nhé!"
Phải nói là cưới xin lắm chuyện đau đầu, rườm rà lắm á! Ai đang cày cuốc được tiền còn có cái mà chi tiêu, chứ ai đang thất nghiệp chắc không dám tính chuyện vợ con liền đâu!
Info hot vừa lọt tai:
Có bạn chia sẻ: "Hôm rồi thấy em họ mình share trên Facebook, nó kêu chụp ảnh cưới giá rẻ nhất Hà Nội có bên này đang khuyến mại 50% gì đó, hình như hơn 2 triệu là có bộ ảnh cưới rồi đó! Bạn tham khảo thử xem sao nha: http://www.queenbridal.vn/chao-nam-moi-2016.html"
"Nếu thấy Queen Bridal này ngon bổ rẻ thì phi ra đó hỏi coi sao, bồ kết thì triển một bộ ảnh cho hoành tráng luôn!" - một bạn khác hăng hái gợi ý.
Review từ khách hàng thực tế:
"Có phải Queen Bridal ở Nguyễn Khang không? Tuần rồi bạn thân mình cũng qua studio chỗ đó chụp ảnh cưới, nó kêu tham khảo mấy chục ảnh viện tên tuổi ở Hà Nội thì bên đó không có đối thủ về giá luôn! Chưa biết chất lượng thế nào vì chưa thấy khoe hehe."
Bạn khác xác nhận: "Queen Bridal địa chỉ ở 60 Nguyễn Khang đúng không? Chỗ này chụp được đó bạn ơi, gói dịch vụ rẻ mà chụp đẹp nữa, đúng tiêu chí bạn cần rồi còn gì! Triển luôn đi!"
Các ý kiến khác nhau:
Có người hài hước: "Chuyện muôn thuở khiến con người đau đầu các bạn nhỉ, thôi chả cưới xin gì hết, dẫn nhau ra phường đăng ký là xong!"
Cũng có người tự quảng cáo: "Ảnh cưới thì phải gặp mình, kinh nghiệm lâu năm trong nghề, đã ra lò rất nhiều album rạng ngời mà không chói lóa, đảm bảo đẹp đến từng centimet nha! Call 097.9007.168 nhé!"
Review 5 sao từ khách cũ:
"Không phải tàm tạm mà bên Queen Bridal này chụp ảnh nét như Sony luôn kaka! Dạo trước mình cũng chụp ảnh cưới bên này, người yêu được trang điểm nhìn nhẹ nhàng như diễn viên Hàn Quốc luôn, mê tít! Được cái bên này giá tốt mà lại nhiều ưu đãi nên thường đông khách lắm!"
Một bạn khác than thở: "Sắp tới mình với crush cũng ra Hà Nội để chụp ảnh cưới rồi sắm sửa một số đồ cần thiết luôn, thấy nhiều việc phải lo quá haizzz!"
Góc thực tế phũ phàng:
"Tiền nào của nấy hết bạn ơi! Tiền ít thì chất lượng ít, tiền nhiều thì chất lượng nhiều, cứ thế mà nghĩ. Chứ lấy đâu ra tiêu chí ngon bổ rẻ giờ này?" 
Có người đùa: "Lần đầu chụp lấy kinh nghiệm, lần 2 lần 3 mà thấy không đẹp thì đổi nơi chụp hehe, đỡ phải nghĩ ngợi nhiều mệt mỏi!" (Ơ khoan đã, lần 2 lần 3 là sao nhỉ? )
Kinh nghiệm thực chiến:
Một bạn chia sẻ: "Đúng là cưới vợ đau đầu thật! Năm trước lấy vợ hai đứa cũng đau đầu về vụ chụp ảnh và chọn nhẫn cưới. Nào là chụp ở đâu đẹp, rồi chọn mẫu nhẫn cưới nào. Cưới sát ngày mới lo lên.
Bọn mình chụp ảnh cưới ở Viola Nguyễn Tuân gói 4,5 triệu. Mua nhẫn ở Huy Thanh Jew - 135 Hàng Bạc: 6 triệu. Tổng cộng hơn 10 triệu. Giờ ảnh và nhẫn vẫn rất mới chưa có hiện tượng cũ nha!"
Gợi ý thêm:
"Chụp hình cưới ở Hà Nội thiếu gì studio đâu, nhan nhản lắm! Ông bạn mình tháng trước mới đi chụp ảnh cưới ở bên Pháp xong. Nó chụp gói của studio Nupakachi ở Đống Đa... Về nhìn cảnh đẹp mê ly luôn!"
Nguồn: tinhte.vn
Nhưng mà vấn đề là... ví tiền đang khóc thét, kinh tế đang eo hẹp nên phải tìm studio nào giá rẻ mà chất lượng thôi các bạn ơi! Bạn bè có giới thiệu mấy địa chỉ, trong đó có cái Queen Bridal nghe cũng tạm tạm, giá thì rẻ nhất nhưng chưa rõ chất lượng thế nào. Muốn yên tâm hơn nên mình quyết định lên đây hỏi ý kiến các cao nhân có kinh nghiệm cho chắc ăn. Ai biết chỗ nào xịn giúp mình với nhaaaa!
Góc hội chị em chém gió:
Có người góp ý thẳng thắn luôn: "Kinh tế mà eo hẹp thì thôi đừng chụp chọt cho tốn tiền, để dành mua sắm đồ trong phòng còn hơn ý. Rẻ có khi nào đẹp đâu nhỉ?"
Nhưng cũng có bạn chia sẻ kinh nghiệm thực tế: "Mình thấy Queen Bridal có nhiều bạn bè tin dùng lắm đó! Vừa thấy có ông bạn đi chụp bên này ở mấy điểm xịn như Tam Đảo, Tràng An, Flamingo Đại Lải... post tràn lan ngập Facebook luôn, nhìn ảnh đẹp mê ly á!"
Tuy nhiên cũng có ý kiến thận trọng: "Giá rẻ nhất thì liệu ảnh có nghệ thuật không nhỉ? Chỉ sợ gói giá rẻ họ chụp qua loa cho có thì chán chết. Queen Bridal thì có tên tuổi đấy nhưng chưa từng tận mắt thấy, hay là bạn qua tận nơi khảo sát đi?"
Tips từ người có kinh nghiệm:
Một bạn khuyên rất hữu ích: "Bạn nên qua tận nơi coi Queen Bridal đó cơ sở thế nào, nhân viên ra sao, hỏi cụ thể gói chụp gồm những điểm nào, trang phục họ chuẩn bị gì, sau đó hỏi rõ ảnh phóng và album được như thế nào luôn nhé!"
Phải nói là cưới xin lắm chuyện đau đầu, rườm rà lắm á! Ai đang cày cuốc được tiền còn có cái mà chi tiêu, chứ ai đang thất nghiệp chắc không dám tính chuyện vợ con liền đâu!
Info hot vừa lọt tai:
Có bạn chia sẻ: "Hôm rồi thấy em họ mình share trên Facebook, nó kêu chụp ảnh cưới giá rẻ nhất Hà Nội có bên này đang khuyến mại 50% gì đó, hình như hơn 2 triệu là có bộ ảnh cưới rồi đó! Bạn tham khảo thử xem sao nha: http://www.queenbridal.vn/chao-nam-moi-2016.html"
"Nếu thấy Queen Bridal này ngon bổ rẻ thì phi ra đó hỏi coi sao, bồ kết thì triển một bộ ảnh cho hoành tráng luôn!" - một bạn khác hăng hái gợi ý.
Review từ khách hàng thực tế:
"Có phải Queen Bridal ở Nguyễn Khang không? Tuần rồi bạn thân mình cũng qua studio chỗ đó chụp ảnh cưới, nó kêu tham khảo mấy chục ảnh viện tên tuổi ở Hà Nội thì bên đó không có đối thủ về giá luôn! Chưa biết chất lượng thế nào vì chưa thấy khoe hehe."
Bạn khác xác nhận: "Queen Bridal địa chỉ ở 60 Nguyễn Khang đúng không? Chỗ này chụp được đó bạn ơi, gói dịch vụ rẻ mà chụp đẹp nữa, đúng tiêu chí bạn cần rồi còn gì! Triển luôn đi!"
Các ý kiến khác nhau:
Có người hài hước: "Chuyện muôn thuở khiến con người đau đầu các bạn nhỉ, thôi chả cưới xin gì hết, dẫn nhau ra phường đăng ký là xong!"
Cũng có người tự quảng cáo: "Ảnh cưới thì phải gặp mình, kinh nghiệm lâu năm trong nghề, đã ra lò rất nhiều album rạng ngời mà không chói lóa, đảm bảo đẹp đến từng centimet nha! Call 097.9007.168 nhé!"
Review 5 sao từ khách cũ:
"Không phải tàm tạm mà bên Queen Bridal này chụp ảnh nét như Sony luôn kaka! Dạo trước mình cũng chụp ảnh cưới bên này, người yêu được trang điểm nhìn nhẹ nhàng như diễn viên Hàn Quốc luôn, mê tít! Được cái bên này giá tốt mà lại nhiều ưu đãi nên thường đông khách lắm!"
Một bạn khác than thở: "Sắp tới mình với crush cũng ra Hà Nội để chụp ảnh cưới rồi sắm sửa một số đồ cần thiết luôn, thấy nhiều việc phải lo quá haizzz!"
Góc thực tế phũ phàng:
"Tiền nào của nấy hết bạn ơi! Tiền ít thì chất lượng ít, tiền nhiều thì chất lượng nhiều, cứ thế mà nghĩ. Chứ lấy đâu ra tiêu chí ngon bổ rẻ giờ này?"
Có người đùa: "Lần đầu chụp lấy kinh nghiệm, lần 2 lần 3 mà thấy không đẹp thì đổi nơi chụp hehe, đỡ phải nghĩ ngợi nhiều mệt mỏi!" (Ơ khoan đã, lần 2 lần 3 là sao nhỉ? )
Kinh nghiệm thực chiến:
Một bạn chia sẻ: "Đúng là cưới vợ đau đầu thật! Năm trước lấy vợ hai đứa cũng đau đầu về vụ chụp ảnh và chọn nhẫn cưới. Nào là chụp ở đâu đẹp, rồi chọn mẫu nhẫn cưới nào. Cưới sát ngày mới lo lên.
Bọn mình chụp ảnh cưới ở Viola Nguyễn Tuân gói 4,5 triệu. Mua nhẫn ở Huy Thanh Jew - 135 Hàng Bạc: 6 triệu. Tổng cộng hơn 10 triệu. Giờ ảnh và nhẫn vẫn rất mới chưa có hiện tượng cũ nha!"
Gợi ý thêm:
"Chụp hình cưới ở Hà Nội thiếu gì studio đâu, nhan nhản lắm! Ông bạn mình tháng trước mới đi chụp ảnh cưới ở bên Pháp xong. Nó chụp gói của studio Nupakachi ở Đống Đa... Về nhìn cảnh đẹp mê ly luôn!"
Nguồn: tinhte.vn