Paulo John Alinsog đã đặt làm standee kích thước bằng người thật của mẹ trước lễ tốt nghiệp hai tuần, cậu ấy mong rằng trong khoảnh khắc quan trọng nhất đời này thì mẹ vẫn như đang ở bên cạnh động viên con trai mình
Giữa muôn vàn story trên mạng xã hội Philippines lúc này, hình ảnh chàng sinh viên chụp ảnh cùng tấm standee của mẹ đã khuất đã chạm đến trái tim biết bao người. Chỉ trong chớp mắt, bài đăng đã nhận về 46 nghìn lượt thích, gần 5 nghìn lượt retweet luôn!
Trong bài viết, nam sinh Paulo John Alinsog đã chia sẻ: "Gửi tới người mẹ xinh đẹp nhất của con! Mẹ ơi, đứa con trai cả của mẹ đã tốt nghiệp rồi đấy, con mong mẹ sẽ vui lắm ở trên thiên đường. Con đã hoàn thành ước mơ mà mẹ hằng mong chờ. Con yêu mẹ nhiều lắm ạ."
Paulo John Alinsog vừa mới nhận bằng tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Lyceum của Philippines vào thứ ba vừa rồi, buổi lễ trao bằng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines (PICC) ở Thành phố Pasay nè!
Trong buổi phỏng vấn với Coconuts Manila trên Twitter, Alinsog (20 tuổi) kể rằng lý do cậu làm standee là vì đó từng là ước mơ của mẹ - được chụp hình cùng con trai trong ngày tốt nghiệp đại học. Thương thay, mẹ cậu đã ra đi vào tháng 8 năm 2016 vì biến chứng của bệnh viêm phổi
Cậu ấy đã đặt làm standee trước lễ tốt nghiệp 2 tuần, khi nhận được thì đã òa khóc vì quá giống thật luôn. Mặc dù hình đẹp lắm nhưng theo Alinsog thì cũng hơi... rợn một chút Khi mang standee mẹ đến PICC, Alinsog cảm giác như mẹ thực sự đang đứng bên cạnh, cổ vũ tinh thần cho con trai.
Nguồn: kenh14.vn