Chụp ảnh cùng núi đề cao 160cm, nam sinh gây bão MXH: Đáng tự hào hay đáng lo?

SuaHN4427

New member
Một nam sinh Trung Quốc vừa khiến cõi mạng "dậy sóng" khi khoe thành tích "cày" đề thi suốt 3 năm cấp 3. Nhưng thay vì được khen ngợi một chiều, bức ảnh lại châm ngòi cho cuộc tranh luận nảy lửa về chuyện học hành

Bức ảnh viral cho thấy một nam sinh mặc đồng phục ngồi tự hào bên cạnh "núi" đề thi khổng lồ - cao tới 160cm luôn, gồm 6 xấp giấy chồng chất! Đây chính là toàn bộ số đề cậu bạn đã "cày" trong suốt 3 năm trung học phổ thông, gần như không bỏ sót tờ nào.

Ngay lập tức, hình ảnh này trở thành biểu tượng của sự chăm chỉ và nỗ lực học hành, đồng thời cũng dấy lên câu hỏi: Liệu việc làm nhiều đề thi có đáng để tự hào?

5ac243846f42942d7b50.jpg


Team ủng hộ vs team phản đối

Một bộ phận netizen khen ngợi chàng trai này là tấm gương về sự chăm chỉ, kiên trì và kỷ luật. Thực tế, với kỳ thi đại học (cao khảo) ở Trung Quốc vốn khét tiếng "khó nhằn", việc vượt qua áp lực và "cày" đề liên tục được xem là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công. Phải công nhận, không phải ai cũng kiên trì được như vậy đâu nhé!

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều gây "drama" không kém. Một số người lo ngại rằng việc học kiểu "cày đề" khô khan thế này sẽ "giết chết" khả năng sáng tạo, tư duy độc lập của học sinh. Thậm chí có người còn chỉ ra rằng hình ảnh "mắt cận dày cộp, mặt vàng gầy gò, người yếu đuối, thiếu sức sống" đã trở thành stereotype của nhiều "học bá" (cách gọi học sinh giỏi ở Trung Quốc) - liệu đây có phải là cái giá quá đắt để đổi lấy điểm số?

Bình luận "thấm thía" từ phụ huynh

Khi bức ảnh này được share rần rần trên MXH, một phụ huynh đã để lại comment gây "sốt": "Tôi không cần một đứa trẻ học giỏi, tôi chỉ muốn một đứa trẻ khỏe mạnh, tâm lý ổn định".

Câu nói này đã chạm đến nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh thời nay: Thành tích có thực sự quan trọng hơn sức khỏe thể chất và tinh thần của con không?

Đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ lại: trong khi người lớn mệt mỏi vì công việc, có lúc muốn nghỉ ngơi, vậy tại sao lại ép trẻ con phải nỗ lực không ngừng nghỉ? Trẻ cũng có cảm xúc, cũng có lúc "emo", cũng cần được nghỉ ngơi và lắng nghe chứ!

Bức ảnh về nam sinh và đống đề thi cao 160cm chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều như một biểu tượng của "chủ nghĩa học thuộc lòng" cực đoan. Nhưng thay vì "ném đá" học sinh, có lẽ chúng ta nên đặt câu hỏi lớn hơn: hệ thống giáo dục, kỳ vọng xã hội, và áp lực từ cha mẹ – đâu mới là gốc rễ của vấn đề?

Nỗ lực học hành là điều đáng trân trọng, nhưng nếu không đi kèm với sự cân bằng về sức khỏe và tinh thần, thì cái giá phải trả có thể rất lớn. Hãy để trẻ được lớn lên trong sự hướng dẫn tích cực, không chỉ để đạt điểm cao, mà còn để trở thành một con người trọn vẹn nhé! ✨

ddc165e013e8e1b5ff5f.jpg


adeba3c509f77943213d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top