Chương trình cải tạo đặc biệt: Tù nhân Nhật Bản vẽ manga và kiếm tiền từ nghệ thuật

KunTeen5649

New member
a73921aaeb5683b6b0cb.jpg


Nghe có vẻ hơi "unreal" nhưng mà thật luôn đó! Tại thành phố Mine, tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản, người ta đã cho phép các tù nhân vẽ manga trong thời gian ngồi tù đấy. Chương trình cải tạo xịn sò này được triển khai từ năm 2014 với sự giúp đỡ của mangaka Ryo Sonoba. Mặc dù không giống hẳn như trong bộ Gintama đình đám nhưng cũng khá tương đồng luôn!

6fb09a2a7f0755e556f6.jpg


Câu chuyện bắt đầu khi Sonoba đi thăm trại giam vào một mùa hè cùng người quen. Ông bị choáng váng bởi tài năng hội họa của một số tù nhân ở đó. Thế là ông quyết định trở thành mentor cho các phạm nhân, mở khóa học hội họa và cho họ tiếp cận với phần mềm vẽ manga cùng bảng vẽ chuyên nghiệp. Quá wholesome luôn!

85c2e3562cbf51db32c5.jpg


Sang năm 2015, Sonoba nảy ra ý tưởng "đỉnh của chóp" - thuê luôn các tù nhân làm trợ lý cho mình! Sau khi được chấp thuận, ông giao cho họ nhiệm vụ vẽ các tòa nhà, xe hơi, cảnh quan thành phố và nhiều background nghệ thuật khác. Plot twist là kế hoạch này thành công vượt mức mong đợi và thu hút sự chú ý của nhiều mangaka khác nữa!

ee6e77115bdc6c63cb89.jpg


Đến tháng 4 năm 2017, Sonoba lập trang web bán những bức vẽ phông nền do các "trợ lý đặc biệt" này vẽ với giá từ 300 yên (khoảng 60,000 VNĐ) đến 600 yên (khoảng 120,000 VNĐ). Ông chia sẻ rằng các tù nhân cười rất tươi khi thấy tranh của mình xuất hiện trong manga, dù không được gặp tác giả bộ truyện đó. Ấm lòng quá đi mất!

02652803ff07716a307d.jpg


Chất lượng tranh trên web đều ở level cao, từng chi tiết đến phối cảnh đều xuất sắc. Nhờ đó, rất nhiều manga đã "hưởng ké" từ chương trình này, ví dụ như Tenkyuuu Shinpan chẳng hạn.

b1de53c382368b3cf0ff.jpg


5742b38ca60114e9261e.jpg


Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc phát triển khả năng vẽ của các phạm nhân. Nó còn mang đến cho họ kinh nghiệm cực kỳ hữu ích khi tái hòa nhập xã hội sau khi ra tù, giúp họ có thể kiếm sống lương thiện trong tương lai. Danh tính, tuổi và tội danh của các tù nhân đều được giữ bí mật, thậm chí ngay cả Sonoba cũng không được biết. Đôi khi có người không tham gia nữa vì đã mãn hạn tù hoặc gặp vấn đề gì đó.



Sonoba tuyên bố rằng thời gian làm việc với những "trợ lý đặc biệt" này khiến ông cảm thấy rất gần gũi. Ông hy vọng khi họ trở lại xã hội thì những gì đã học được sẽ giúp ích được nhiều cho cuộc sống. Một câu chuyện về nghệ thuật và cơ hội làm lại cuộc đời thật sự đáng để suy ngẫm nhỉ! ✨

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top