Cẩn thận là tốt nhưng quá thì hơi bị lố luôn á!
Nest Hello của Google vốn nổi tiếng với khả năng nhận diện kẻ lạ mặt và tự động khóa cửa, giúp chủ nhà yên tâm về độ bảo mật. Nghe thì xịn xò lắm đúng không?
Thế mà gần đây, tính năng này lại gây ra drama cực kỳ hài hước khi nhầm lẫn tưởng chiếc áo phông in hình Batman là của... kẻ xấu luôn!
Cụ thể, anh chàng B.J. May đã kể lại câu chuyện bi hài của mình: bị chính cái Nest nhà mình khóa ngoài cửa - lý do là thiết bị này đã quét nhầm khuôn mặt Batman trên áo thay vì mặt của ông chủ thật sự.
May đã share screenshot từ app Nest lên Twitter hôm thứ 2 tuần trước kèm caption:
"Chuông cửa @nest đã tự động khóa trái cửa khi nó phát hiện khuôn mặt người lạ. Hôm nay nó không nhận ra tôi, vì vậy tôi đã kiểm tra ứng dụng..."
Thôi thì cũng đúng thật, Batman mà đột nhập vào nhà thì khóa cửa là hợp lý rồi ha!
Nhưng mà May cho biết anh vẫn mở khóa được bình thường bằng mã pin và app trên điện thoại thôi. Nên chuyện này không phải vấn đề gì to tát đâu, chỉ là hơi funny vậy thôi.
Thậm chí May còn khen luôn cái sự nhầm lẫn này nữa chứ, vì không phải cái khóa tự động nào cũng làm được như vậy đâu. Ngoài ra, Nest còn giúp anh cấp quyền ra/vào nhà từ xa cho lũ trẻ nữa nên tiện lắm.
Dù sao thì cũng may là không phải gọi thợ khóa đến đục tan nát cửa mới vào được nhà. Chỉ tiếc là Nest chưa có đủ kiến thức về người hùng của Gotham mà thôi...
Nguồn: soha.vn