BubuMimi73
New member
"Sau ngày xảy ra vụ cháy ở karaoke An Phú, lượng khách ghé quán tụi mình chỉ đếm trên đầu ngón tay luôn á. Nhưng mà thật ra team mình cũng không shocked gì vì hiểu được nỗi ám ảnh của mọi người sau vụ cháy này lắm", một anh chủ chuỗi hệ thống karaoke ở thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) tâm sự.
"Quán ế khách lắm đó bạn ơi", đó là câu mở đầu của anh N.T (chủ quán karaoke N.M) ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khi phóng viên gọi điện hỏi thăm. Giữa tiếng thở dài đầy buồn bã, anh T kể rằng trước kia buổi tối cơ sở đón khoảng 40 khách nhưng đêm hôm qua (tức sau một ngày vụ hỏa hoạn tại karaoke An Phú xảy ra) thì chỉ có mỗi 5 khách, mà còn toàn là người quen đến động viên thôi.
"Chuyện khách đến ca hát ít thế này thì mình không ngạc nhiên đâu vì ngay cả mình đây còn ám ảnh nặng sau vụ cháy ở karaoke An Phú rồi. Mọi người sẽ còn ám ảnh dài dài sau vụ cháy lịch sử này và quán mình cũng phải chấp nhận thôi", chủ cơ sở kinh doanh karaoke N.M chia sẻ với giọng buồn bã.
Còn anh D (quản lý cơ sở karaoke H.M) ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũng cho hay, cơ sở của anh tuy không bằng trước nhưng vẫn còn có khách ghé. "Khách đến họ chỉ chọn phòng hát phía ngoài thôi. Cơ sở có hơn 30 phòng hát, số lượng khách hai hôm nay gần bằng thời điểm sau đợt bùng phát dịch được mở cửa luôn á. Những ngày tới chưa biết ra sao nhưng hiện tại khách đến rất ít", anh D nói.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, hiện tại nhiều chủ cơ sở kinh doanh karaoke ở Bình Dương đang cùng chung cảnh vắng tanh khách sau vụ cháy làm 32 người chết tại karaoke An Phú. Vụ cháy này đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý người dân địa phương.
"Giờ ai dám đến quán karaoke hát nữa đâu. Nhớ lại cảnh trước đây vào phòng karaoke, lúc về phải nhờ nhân viên dẫn ra vì không biết lối mà giờ nghĩ lại rùng mình luôn. Mình thấy các quán karaoke thiết kế như mê cung ấy, khi cháy thật sự không biết thoát đi đâu cả", anh Trần Văn Lượng (ngụ Bình Dương) tâm sự
Nguồn: soha.vn