SocDeThuongNgoan
New member
Tin buồn cho ngành bán lẻ Anh nè mọi người ơi! Chuỗi cửa hàng giảm giá Wilko vừa thông báo rơi vào tình trạng bị giám sát - tức là phải nhờ bên thứ ba vào "cứu" để bảo vệ các chủ nợ đã cho vay tiền. Nghe thì có vẻ ổn nhưng mà hậu quả là 12.000 nhân viên đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp luôn
CEO Mark Jackson của Wilko cho biết công ty đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn phải chấp nhận thực tế cay đắng này. Giờ thì một đội đặc biệt từ PwC (công ty kiểm toán nổi tiếng) sẽ vào tiếp quản, với mission chính là cứu Wilko khỏi cảnh "game over" hoàn toàn.
Nguyên nhân thì do Wilko không xoay xở được thêm vốn trong khi doanh thu cứ tuột dốc không phanh. Thương thương cho một thương hiệu lâu đời từ năm 1930 luôn, xuất phát từ một shop nhỏ ở Leicester giờ đã có tới 400 cửa hàng khắp nước Anh, bán đủ thứ từ đồ gia dụng đến đồ vệ sinh và đồ chơi, doanh thu hàng năm khoảng 1,2 tỷ bảng (tầm 1,53 tỷ USD)
Đây là chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất gặp khủng hoảng sau vụ McColl's "toang" hồi tháng 5/2022 (may là McColl's được Morrisons mua lại nên còn sống sót).
Wilko cũng là "ông lớn" đầu tiên ngã ngựa trong bối cảnh kinh tế Anh đang khó khăn vô cùng. Ngân hàng trung ương Anh đã tăng lãi suất liên tục 14 lần từ tháng 12/2021 để đè lạm phát, nhưng đổi lại các công ty nợ nần thì... chịu trận thôi
Nguồn: soha.vn