NắngHạDễThương
New member
Nói đến bánh mì thì ai cũng biết đây là món ăn quốc dân của Việt Nam mình rồi đúng không nào? Nhưng mà câu chuyện về chuỗi bánh mì Hồng Ngọc ở miền Tây này thì thật sự khiến ai cũng phải giật mình lo lắng đấy!
Hồng Ngọc vốn là thương hiệu bánh mì khá đình đám với hơn 100 cơ sở ở miền Tây. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, chuỗi này đã liên tục dính phải 3 vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn với tổng số nạn nhân lên tới gần 400 người. Nghe con số này thôi đã thấy đáng lo rồi đúng không?
Vụ việc mới nhất: Bánh mì Hồng Ngọc 37 - con số tăng chóng mặt
Theo VnExpress đưa tin, số người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37 ở phường Đạo Thạnh đã tăng lên 218 người chỉ sau hai ngày. Tức là tăng thêm tận 125 người trong vòng 12 giờ - con số leo thang siêu nhanh khiến ai cũng phải hoảng hốt!
Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết đến 8h sáng 18/6 có 113 người đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Các ca còn lại được theo dõi tại Bệnh viện Quân y 120 (81 ca), Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho và Khu điều trị theo yêu cầu (20 ca). Đặc biệt có 4 bệnh nhân nhí đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM.
Điều tra dịch tễ cho thấy tất cả các nạn nhân đều từng ăn bánh mì mua tại cơ sở Hồng Ngọc 37 trên đường Lý Thường Kiệt vào ngày 16/6. Sau khi ăn, họ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi và phải vào bệnh viện cấp cứu. Con số ban đầu chỉ 22 người nhưng đã tăng vọt lên 93, rồi vượt 200 chỉ trong vòng hai ngày - thật sự không thể tin nổi!
Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đã lấy 25 mẫu phân, 9 mẫu phết trực tràng để xét nghiệm. Trung tâm Y tế Khu vực Mỹ Tho cũng lấy 2 mẫu phân gửi kiểm tra. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có kết quả chính thức.
UBND phường Đạo Thạnh đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, test nhanh hàn the với 3 mẫu chả lụa, chả jambon và xúc xích tỏi thịt, kết quả âm tính. Nhưng vấn đề là các mẫu chả lụa, chả jambon và xúc xích tại cơ sở có nhiều lô, nhiều ngày sản xuất và hạn sử dụng khác nhau, nên cơ sở không xác định được mẫu nào đã dùng làm bánh mì trước đó. Đoàn kiểm tra không thể lấy mẫu thực phẩm để gửi kiểm nghiệm tìm nguyên nhân - nghe hơi "rối não" nhỉ?
Đặc biệt, pate dùng làm bánh mì do cơ sở tự sản xuất và đã bán hết một ngày trước, nên cũng không còn mẫu thực phẩm để kiểm tra nữa.
Flash back 2026: Bánh mì Hồng Ngọc 12 lần đầu "dính phốt"
Tháng 4/2026, cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 tại phường Hồng Ngự do ông Nguyễn Văn Thuận làm chủ đã gây ra vụ ngộ độc khiến hơn 80 người nhập viện điều trị. Theo VietNamplus, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở này.
Lý do bị phạt: Sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mức phạt khá nặng: 90 triệu đồng tiền phạt hành chính. Ngoài ra còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong 4 tháng. Và phải chịu mọi chi phí xử lý ngộ độc, khám chữa bệnh cho 86 nạn nhân với số tiền hơn 175 triệu đồng.
Plot twist: Đây không phải lần đầu của Hồng Ngọc 12!
Hai năm trước đó (năm 2024), chính cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 này đã từng khiến 149 người nhập viện điều trị do ăn bánh mì thịt của họ. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp lúc đó cũng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Mức phạt tương tự: 90 triệu đồng tiền phạt hành chính. Và phải lo toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc, khám chữa bệnh cho người bị ngộ độc với số tiền lên tới hơn 380 triệu đồng - con số khủng hơn hẳn lần sau!
Nguồn: kenh14.vn
Hồng Ngọc vốn là thương hiệu bánh mì khá đình đám với hơn 100 cơ sở ở miền Tây. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, chuỗi này đã liên tục dính phải 3 vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn với tổng số nạn nhân lên tới gần 400 người. Nghe con số này thôi đã thấy đáng lo rồi đúng không?
Vụ việc mới nhất: Bánh mì Hồng Ngọc 37 - con số tăng chóng mặt
Theo VnExpress đưa tin, số người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 37 ở phường Đạo Thạnh đã tăng lên 218 người chỉ sau hai ngày. Tức là tăng thêm tận 125 người trong vòng 12 giờ - con số leo thang siêu nhanh khiến ai cũng phải hoảng hốt!
Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết đến 8h sáng 18/6 có 113 người đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Các ca còn lại được theo dõi tại Bệnh viện Quân y 120 (81 ca), Trung tâm Y tế khu vực Mỹ Tho và Khu điều trị theo yêu cầu (20 ca). Đặc biệt có 4 bệnh nhân nhí đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM.
Điều tra dịch tễ cho thấy tất cả các nạn nhân đều từng ăn bánh mì mua tại cơ sở Hồng Ngọc 37 trên đường Lý Thường Kiệt vào ngày 16/6. Sau khi ăn, họ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay, mệt mỏi và phải vào bệnh viện cấp cứu. Con số ban đầu chỉ 22 người nhưng đã tăng vọt lên 93, rồi vượt 200 chỉ trong vòng hai ngày - thật sự không thể tin nổi!
Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đã lấy 25 mẫu phân, 9 mẫu phết trực tràng để xét nghiệm. Trung tâm Y tế Khu vực Mỹ Tho cũng lấy 2 mẫu phân gửi kiểm tra. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có kết quả chính thức.
UBND phường Đạo Thạnh đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, test nhanh hàn the với 3 mẫu chả lụa, chả jambon và xúc xích tỏi thịt, kết quả âm tính. Nhưng vấn đề là các mẫu chả lụa, chả jambon và xúc xích tại cơ sở có nhiều lô, nhiều ngày sản xuất và hạn sử dụng khác nhau, nên cơ sở không xác định được mẫu nào đã dùng làm bánh mì trước đó. Đoàn kiểm tra không thể lấy mẫu thực phẩm để gửi kiểm nghiệm tìm nguyên nhân - nghe hơi "rối não" nhỉ?
Đặc biệt, pate dùng làm bánh mì do cơ sở tự sản xuất và đã bán hết một ngày trước, nên cũng không còn mẫu thực phẩm để kiểm tra nữa.
Flash back 2026: Bánh mì Hồng Ngọc 12 lần đầu "dính phốt"
Tháng 4/2026, cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 tại phường Hồng Ngự do ông Nguyễn Văn Thuận làm chủ đã gây ra vụ ngộ độc khiến hơn 80 người nhập viện điều trị. Theo VietNamplus, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở này.
Lý do bị phạt: Sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mức phạt khá nặng: 90 triệu đồng tiền phạt hành chính. Ngoài ra còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong 4 tháng. Và phải chịu mọi chi phí xử lý ngộ độc, khám chữa bệnh cho 86 nạn nhân với số tiền hơn 175 triệu đồng.
Plot twist: Đây không phải lần đầu của Hồng Ngọc 12!
Hai năm trước đó (năm 2024), chính cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 này đã từng khiến 149 người nhập viện điều trị do ăn bánh mì thịt của họ. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp lúc đó cũng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Mức phạt tương tự: 90 triệu đồng tiền phạt hành chính. Và phải lo toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc, khám chữa bệnh cho người bị ngộ độc với số tiền lên tới hơn 380 triệu đồng - con số khủng hơn hẳn lần sau!
Nguồn: kenh14.vn