Ơ kìa, hôm nay mình phát hiện ra một hiện tượng cực kỳ thú vị mà các cao thủ chứng khoán hay mắc phải nè!
Bạn có biết không, có một hội "chứng thủ" đặc biệt lắm đó - họ chơi theo kiểu "cao cấp" ý mà Kiểu gì cũng phải thể hiện là mình khác biệt, là mình đỉnh hơn người khác ấy!
Mấy bác này thường có đặc điểm như nào nhỉ?
Đầu tiên là phải flex kiến thức chứng khoán cho bằng được! Toàn đi comment kiểu "À thì ra các bạn không biết về chỉ số P/E à?", "Mấy bạn trẻ giờ không hiểu gì về phân tích kỹ thuật cả" Kiểu flex ở mọi nơi mọi lúc luôn!
Tiếp theo là phải có thái độ "ngạo nghễ" một tí cho oai Cứ tỏ ra mình giỏi hơn, hiểu biết hơn người khác. Nhìn portfolio của người khác là phải bình luận "Ủa sao lại mua cổ phiếu này?", "Em còn non lắm!"
Và đỉnh cao nhất là... thích so bì không ngừng! "Tôi năm ngoái lãi 50% đấy nhé", "Bạn chỉ mua blue chips à? Tôi chơi penny stocks đấy, rủi ro cao nhưng lợi nhuận cũng cao" - kiểu vậy đó!
Chơi chứng khoán mà cứ phải thi nhau flex là sao ta?
Nguồn: tinhte.vn