Tập 22 "Chúng ta của 8 năm sau" lên sóng tối qua mà drama căng hơn cả chạy deadline cuối kỳ luôn các bạn ơi!
Sau bao nhiêu lần "lết" và sống trong mơ mộng, cuối cùng Dương (nhân vật chính) cũng bị Nguyệt - người chị họ thân thiết - mắng "té tát" luôn rồi. Và phải nói là Nguyệt mắng chuẩn không cần chỉnh á, kiểu những lời khuyên mà ai cũng cần nghe một lần trong đời ấy!
Nguyệt không giữ lời nữa, chị bức xúc vì thấy Dương cứ mãi sống lờ đờ, không có mục tiêu rõ ràng, cứ day by day kiểu "sống qua ngày" thế nào đó. Chị nói thẳng luôn là Dương cần phải "tỉnh ra" và sống "cho ra con người" chứ không thể cứ thế này mãi được.
Và có vẻ như những lời mắng yêu thương này đã "chạm tim" Dương thiệt! Sau cú sốc tinh thần đó, cậu bạn của chúng ta đã quyết tâm thay đổi, sống có trách nhiệm hơn và hướng đến một tương lai rõ ràng hơn. Character development đây rồi mọi người ơi!
Những cảnh quay Dương suy ngẫm và bắt đầu lên kế hoạch thay đổi bản thân khiến nhiều khán giả cũng phải "nhìn lại mình" luôn á. Có người còn comment: "Mình cũng đang như Dương đây, cần một người Nguyệt mắng tỉnh giấc quá!"
Phim đang đi đến giai đoạn cao trào và có vẻ như hành trình "glow up" của Dương sẽ còn nhiều thử thách phía trước. Nhưng ít nhất thì giờ cậu ấy đã có động lực để thay đổi rồi, đó là điều đáng mừng nhất!
Các mọt phim đang rần rần bàn tán về tập này trên MXH, ai cũng khen diễn xuất của cả hai diễn viên quá xuất sắc, đặc biệt là cảnh Nguyệt mắng - nhìn mà thấy đau lòng luôn í!
Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau để xem Dương sẽ "lột xác" như thế nào nhé! Dự là sẽ còn nhiều twist đây!
Nguồn: tiin.vn