Chiều 27/10 vừa rồi, Trung tâm phim truyền hình (VFC) – Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo ra mắt phim "Chúng ta của 8 năm sau" và ơn giời nó xịn hơn mình nghĩ nhiều
Bộ phim này như một bức tranh siêu đa sắc về tình thân, tình bạn, tình yêu, tình người với những góc nhìn khá là mới mẻ. Điểm cộng phải nói là quá đã: phim có tận 2 dàn diễn viên thể hiện 2 thời kỳ khác nhau, mỗi dàn một vibe riêng biệt luôn nha!
"Chúng ta của 8 năm sau" kể về câu chuyện của 4 người bạn thân: Dương, Lâm, Tùng, Nguyệt với khoảng cách thời gian... 8 năm xa cách (đúng như tên phim rồi ).
Thời kỳ đầu tiên là câu chuyện tươi sáng sắc màu thanh xuân ấy mà. Bốn người đại diện cho những nam thanh nữ tú sống trong thế giới trong trẻo, thanh tân, ngọt ngào, đầy ước mơ và kỳ vọng (ai cũng từng trải qua phase này đúng khum? ). Còn thời kỳ sau là câu chuyện của những người đã trưởng thành, phải đối mặt và giải quyết những bi kịch của cuộc đời - real nhức đầu luôn á!
Dương - cô gái rực rỡ, tươi sáng, cả tin như thể luôn muốn mở lòng và trao cả trái tim cho cả thế giới vậy Nhưng mà nỗi đau và mất mát đã biến cô thành người không còn niềm tin, không mục đích, không khát khao gì nữa. Tuy nhiên, khi đã quyết tâm tìm lại chính mình thì cô cũng là người quyết liệt đến cùng (girl power quá đi!)
Lâm thời trẻ là chàng trai có năng lực, có khát vọng, là người chân thành nhưng vẫn khá yếu thế trong tình yêu và trước nghịch cảnh Nhưng Lâm của 8 năm sau đã khác hẳn - đủ bản lĩnh, đủ sức gánh vác, thậm chí đủ sức chấp nhận nhìn cô gái anh yêu đến với người khác (tổn thương quá trời!)
Đi hết một tình yêu chia xa rồi gặp lại, trách cứ rồi tha thứ, chấp nhận rồi đón nhận - đó chính là hành trình mà cả Lâm và Dương đều phải trưởng thành. Để rồi hiểu được rằng cơ hội được yêu một lần nữa là vô cùng quý giá
Còn tình yêu của Nguyệt và Tùng lại mang màu sắc hoàn toàn khác. Giữa họ có tất cả mọi thứ đấy: tình yêu, tiền bạc, sự gắn bó... chỉ thiếu mỗi một thứ là sự chung thủy của người chồng thôi (đau đớn vl )
Nguồn: svvn.tienphong.vn