Từ lúc Huyền Lizzie nhận bàn tay chị đại của phim, "Chúng Ta Của 8 Năm Sau" chưa tập nào cứu vãn được tình cảm của fan, hic
Hồi xưa, Chúng Ta Của 8 Năm Sau vốn là bộ phim thanh xuân ngọt lịm làm dân tình mê mệt vì drama nhẹ nhàng, không ôm đồm. Nhưng mà chỉ giới hạn ở 15 tập đầu tiên thôi nhé, với bộ tứ Hoàng Hà - Quốc Anh - Trần Nghĩa - Ngọc Huyền. Từ tập 16 trở đi, ekip quyết định thay máu diễn viên bằng những gương mặt quen thuộc hơn trên sóng truyền hình, nghĩ là sẽ kéo view tăng vọt, ai dè lại... flop không phanh
Oke thì sau 8 năm mọi thứ đổi thay là chuyện bình thường, ai cũng phải lớn lên chứ đúng không? Nhưng mà phim lại twist 180 độ, vậy mà chẳng tốt hơn, thậm chí còn tệ hơn nữa thì... thôi xong, người xem tuyệt vọng lun ấy Và người khiến khán giả tuyệt vọng nhất chính là Mai Dương - do Huyền Lizzie thủ vai.
Đây là comment "thật" của khán giả sau khi cày 6 tập đầu phần 2 đó nha. Mai Dương hồi xưa là cô gái sống động, vui tính, hiểu chuyện và có lòng tự trọng cao ngất ngưởng. Nhưng mà 6 tập gần đây? Hoàn toàn không liên quan gì đến Dương ngày xưa luôn ấy Khán giả tự hỏi liệu Dương có đang "reverse aging" về tính cách không, vì mọi thứ tích cực của một người trưởng thành 8 năm trước đều... bay màu hết rồi.
Chắc chắn là Dương đã trải qua biến cố siêu to khổng lồ, nhưng không có nghĩa cả thế giới này đều mắc nợ cô ấy chứ
Nhân vật Tùng nói đúng đấy, Dương phải tự thay đổi và trưởng thành mới thoát được cái hố sâu bi kịch mà chính cô đang tự đào sâu thêm. Nhưng rõ ràng là biên kịch không muốn thế rồi Cùng một câu chuyện, một con người nhưng cách triển khai nhân vật ở hai phần phim khác nhau một trời một vực, khán giả không tin nổi đây là cùng một ekip luôn. Dương phần 2 được triển khai lê thê, mệt mỏi, mới 6 tập mà tưởng đâu 60 tập phim dài tập ấy chứ Tình tiết Dương muốn mua lại căn nhà chỉ là mở màn cho phần 2 thôi nhưng đã khiến người xem mất kiên nhẫn khi Dương cứ cố chấp, nặng nề, còn làm liên lụy cả bạn bè nữa.
"Mạch phim chậm như rùa bò và khán giả thấy mệt lắm luôn. Một người trưởng thành sau bất hạnh thường không đổ lỗi cho hoàn cảnh rồi tự hành xác như Dương đâu. Lỗi là ở bạn ý, bạn chọn cách sống không ổn, bạn đối xử/phán xét người ruột thịt cũng không ổn, với mọi người xung quanh cũng vậy.", "Suy sụp nghèo khổ không có nghĩa là khinh khỉnh, bất mãn với mọi người. Thế giới này mắc nợ gì cô ta đâu?", "Qua bộ phim này, biên kịch cho chúng ta biết, trải qua nhiều sóng gió chưa chắc đã trưởng thành được", "Không tiền mà cứ sống trong quá khứ, rồi lại vay tiền để sống trong quá khứ. Là sao vậy trời?"...
Đây chỉ là một vài trong vô vàn comment thể hiện sự mệt mỏi của khán giả dành cho Dương thôi nha. Cô bất mãn với cuộc đời nhưng lại khiến khán giả đang cảm thấy bất mãn với chính cô ấy Khi Dương tự đày đọa bản thân bằng việc ôm ấp quá khứ, có những hành động mà chẳng ai muốn phải lý giải cả. Kiểu như chạy sang vay tiền bạn để mua nhà dù biết rõ bạn cũng không giàu có gì; kiên quyết giữ thái độ khó chịu với bố đẻ, bao năm không chịu mở lòng mà đến khi bố tỏ ra lạnh lùng thì lại oán hờn, trách móc... Ngay cả người ngoài cuộc như Nguyệt còn hiểu lý do tại sao bố Dương lại muốn dứt khoát với cô — vì ông không muốn liên lụy tới người thân duy nhất này. Nhưng Dương thì không hiểu, nói đúng hơn là cô đang tự ép bản thân không được hiểu. Từ đầu đến cuối, chỉ có Dương là tự đày đọa chính mình rồi lại oán trách giận hờn như thể cả thế giới có lỗi với cô.
Dương quá tiêu cực và nặng nề rồi, nhưng điều quan trọng hơn cả khiến khán giả khó, thậm chí là không muốn tiếp nhận nhân vật Dương chính là... Huyền Lizzie đó Hoàng Hà đã thể hiện quá xuất sắc ở phần 1, tạo nhiều cảm xúc cho người xem lắm. Thực ra thì mốc 8 năm cũng không dài đến nỗi phải thay diễn viên nhỉ? Nhưng có lẽ VFC vẫn quyết định làm điều khó hiểu này để đảm bảo sự an toàn, khi mà dàn diễn viên trẻ không mấy quen thuộc với khán giả truyền hình sẽ khó hút người xem và cả quảng cáo. Thế nhưng thời gian đã chứng minh ngược lại, khi mà dàn diễn viên trẻ mới thực sự là linh hồn của tác phẩm, còn từ khi Huyền Lizzie xuất hiện, Chúng Ta Của 8 Năm Sau chỉ còn lại sự bực dọc, mệt mỏi thôi
Huyền Lizzie từng chia sẻ cô cảm thấy "áp lực vô cùng" khi phim quá thành công ở phần 1. Sự khiêm tốn trước đàn em Hoàng Hà là một cách hành xử thông minh, tinh tế để "rào đường" cho màn ra mắt ở phần 2 đấy. Nhưng thứ quan trọng hơn cả không phải cách hành xử hay mấy câu trả lời phỏng vấn mà là... diễn xuất nha Trong khi Hoàng Hà đem lại sự tươi mới thì Huyền Lizzie lại mang tới cảm giác như thể cô đang kết hợp hai nét diễn của Thương Ngày Nắng Về và Hồ Sơ Cá Sấu lại để tạo ra nhân vật Mai Dương. Và chẳng biết vấn đề thực sự xuất phát từ đâu, có phải do đạo diễn chỉ đạo hay không mà Huyền Lizzie liên tục lặp đi lặp lại những biểu cảm gây khó chịu.
Bặm môi, bĩu môi, cười nhếch mép, thở dài, phồng má... tất cả những điều khó hiểu này cứ lặp đi lặp lại trong mọi hoàn cảnh luôn ý Ngay cả ở phân cảnh khi Nguyệt xin lỗi vì không thể cho Dương vay tiền, Huyền Lizzie cũng có những hành động thể hiện sự bất mãn khiến logic phim hoàn toàn bị phá hủy. Dương ở phần 2 được miêu tả là người bất cần nhưng thứ mà khán giả thấy trước mắt không chỉ là sự bất cần mà còn là thái độ khinh khỉnh, thậm chí là cả "lấc cấc" nữa chứ
"Dương đừng thổi phù phù nữa mà", "Suốt ngày cho tay vào túi quần, thở phù, nhếch mép, bặm môi... Cũng không chê gì việc đổi diễn viên nhưng rõ ràng sau khi đổi thì nhân vật cũng hỏng hẳn", "Từ đầu tóc, nét mặt và cách diễn không liên quan gì tới nhân vật", "Trưởng thành phải thể hiện một cách sâu sắc hơn rất nhiều chứ không thể dừng lại ở việc cứ lặp đi lặp lại những hành động như nhếch mép, thổi phù phù, mặt cau có, ánh mắt hằn học trong mọi tình huống, bất chấp buồn vui, hay dở như này đâu Huyền ơi", "Mình hi vọng Dương phần 2 cá tính, kiên cường, giỏi giang cơ. Nhưng Huyền Lizzie mang tới một Dương luộm thuộm, khinh khỉnh, bất mãn với mọi thứ"... Đây đều là những bình luận "thật" của khán giả về màn thể hiện của Huyền Lizzie đó nha
Bởi vì khán giả đã kỳ vọng quá nhiều ở nhân vật Dương và dĩ nhiên là ở cả Huyền Lizzie, nhưng kết quả là một màn thể hiện khiến nhân vật mà chúng ta từng yêu thương lại trở thành một nữ chính... độc hại luôn á
Nguồn: kenh14.vn