FanBibi7393
New member
Giữa mùa phim bom tấn hành động và siêu anh hùng đang bay nhảy tứ tung, bỗng có một bộ phim Hàn lặng lẽ len lỏi vào tim người xem bằng câu chuyện siêu xúc động và đầm ấm tình người. Đó chính là "Chứng Nhân Hoàn Hảo" đây ạ!
Khám phá thế giới của những người tự kỷ - đầy trân trọng và yêu thương
Nhân vật chính Ji-woo là một bé gái mắc chứng tự kỷ, hay bị lũ bạn học bắt nạt trêu chọc. Tội nghiệp bé quá, vô tình chứng kiến vụ án mạng nhưng lời khai của bé lại bị mọi người nghi ngờ lia lịa. Thậm chí luật sư Soon-ho - người bào chữa cho nghi phạm còn lợi dụng căn bệnh của Ji-woo để biện hộ cho thân chủ của mình nữa chứ. Quá đáng!
Nhưng đừng lo, dù cuộc đời có tàn nhẫn thế nào thì nhân vật Ji-woo vẫn được dựng hình siêu trong sáng, cute và ngây thơ. Vì trời sinh voi sinh cỏ mà, những người tự kỷ thường có những khả năng đặc biệt mà người bình thường không có đâu nha! Tuy giao tiếp với người khác khó khăn lắm, nhưng Ji-woo lại thông minh vô đối, giải đố thần sầu, tai thính như radar và trí nhớ siêu đẳng luôn á.
Vượt qua mọi định kiến, bé Ji-woo đã dũng cảm bước lên bục nhân chứng lần nữa để nói ra sự thật. Phiên tòa cuối cùng chính là khoảnh khắc "đau tim" nhất phim, xem xong mà muốn đứng dậy vỗ tay luôn ý!
Sao nhí Kim Hyang-gi đã diễn xuất thần luôn, giúp khán giả hiểu hơn về chứng tự kỷ. Từ giọng nói đặc biệt, mắt đảo liên tục, ngón tay lóng ngóng đến cách đi hai chân chụm chụm... Nhìn là biết Kim Hyang-gi đã phải khổ luyện cực kỳ chăm chỉ cho vai diễn này rồi. Respect!
Cuộc chiến nội tâm của anh luật sư - nghề luật sư phải cao quý chứ!
"Chứng Nhân Hoàn Hảo" phản ánh thực trạng xã hội hiện đại đang đau đầu lắm. Những người đấu tranh cho cái đúng cứ mãi thiệt thòi, còn tiền bạc danh vọng thì lại rơi vào tay những kẻ bẩn thỉu. Sad nhỉ?
Luật sư Soon-ho (Jung Woo Sung) ban đầu khiến người xem phải đặt câu hỏi: "Anh này người tốt hay xấu vậy trời?" dù nhìn thì hiền lành phúc hậu vô cùng. Cuộc sống quá vất vả, anh chẳng còn tâm trạng để "làm điều tốt" nữa rồi. Chỉ có tiền mới giúp anh khá hơn và trả nợ cho bố già. Ban đầu tiếp cận Ji-woo, làm thân với bé, ai ngờ sau đó anh thản nhiên phơi bày những "khuyết điểm" của nhân chứng ngay tại tòa. Khán giả há hốc mồm luôn á!
Phim là một chuỗi tình tiết đan xen và sự đấu tranh nội tâm giằng xé của luật sư Soon-ho. Câu hỏi: "Chú có phải là người tốt không?" của Ji-woo trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong lòng anh. Cuộc chiến thiện - ác chưa bao giờ ngừng nghỉ, nhiều người chọn đứng ngoài để sống yên ổn. Nhưng nhờ bé Ji-woo ngây thơ, cuối cùng Soon-ho đã chọn đứng lên chống lại điều sai trái, mang thanh danh nghề luật sư trở về đúng bản chất cao quý của nó. Cảm phục!
Thông điệp gia đình đốn tim - tình phụ tử, mẫu tử khiến khán giả khóc ròng
Góp phần tạo nên câu chuyện không chỉ có bé nhân chứng và anh luật sư mà còn có hai người bố mẹ của họ nữa. Đặc biệt nhân vật bố lẩm cẩm của Soon-ho do tiền bối lão làng Park Geun Hyung thủ vai để lại ấn tượng cực mạnh. Ông vừa lú lẫn, hay càm ràm về chuyện cưới xin và suốt ngày hối thúc anh chàng lấy vợ. Nhiều hành động "trời ơi" của ông khiến khán giả cười ngặt nghẽo luôn.
Một người cha luôn lo lắng cho sự... FA của con trai...
Thế nhưng, những tràng cười đó chính là tiền đề cho những giọt nước mắt sau này. Người cha già có những phút tỉnh táo hiếm hoi, đó là lúc ông tranh thủ thể hiện tình yêu thương vô hạn với con mình. Bức thư ông viết cho Soon-ho gần cuối phim khiến khán giả lạnh lùng nhất cũng phải ngậm ngùi rơi nước mắt. Phải chăng sự lẩm cẩm tuổi già của họ chính là cái giá phải trả cho sự trưởng thành của chúng ta?
... Và luôn nhắc con trai hãy tập cách yêu bản thân mình
Ở góc nhìn khác, người mẹ của bé tự kỷ Ji-woo chính là đại diện cho tất cả những bà mẹ của những đứa trẻ kém may mắn trên đời này. Dù con có như thế nào, vẫn là con của họ và họ mãi yêu chúng vô điều kiện. Những người cha, người mẹ ấy sẽ luôn đồng hành cùng con và chiến đấu cùng chúng. Xem đoạn này mà nước mắt chảy ròng ròng!
Nguồn: kenh14.vn