BossXinh123
New member
Sáng 25/11, khoảng 9h10, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại Nhà hàng Titan (39C Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến không khí cả khu vực như "đứng hình" vì hoảng loạn
Anh Bắc (28 tuổi) - nhân viên đang túc trực tại tầng 1 thời điểm đó - chia sẻ với báo chí: lúc nghe người dân la hét "có khói", anh lập tức chạy ra ngoài kiểm tra.
"Chạy ra thì thấy khói bốc lên từ mái nhà rồi. Tui với mấy người khác cầm bình cứu hỏa lao lên dập lửa ngay. Nhưng mà khói nhiều kinh khủng, chui vào không được luôn á", anh Bắc kể lại.
Nhận thấy tình hình "nguy to", anh Bắc nhanh trí yêu cầu mọi người chạy thoát ra ngoài và báo ngay cho công an.
"Chỗ cháy là kho đồ cũ của quán, còn nguyên nhân gì thì tui cũng chưa rõ", anh Bắc cho biết thêm.
Theo lời một số người dân xung quanh, khói dày đặc lan sang cả tòa nhà bên cạnh khiến nhiều người hoảng sợ cực độ. Đám đông sau đó phải chạy tán loạn lên sân thượng. Trong lúc náo loạn, có một người bị ngạt khói và được đội y tế sơ cứu kịp thời, may mắn không sao
Chị Vũ Thị Ánh Tuyết, làm việc ở tầng 8 tòa nhà kế bên, kể lại: "Lúc đầu bọn em nhìn ra cửa sổ thấy khói trắng tưởng là sương mù á. Nhưng ra hành lang thì ối dồi ôi, khói phủ kín hết, còi báo cháy kêu inh ỏi luôn. Ban đầu định chạy xuống tầng 6, nhưng khói nhiều quá nên mọi người bảo chạy lên trên cho an toàn hơn".
Chị Tuyết cho hay, do khói bao trùm cả hành lang và thang bộ, những người làm việc ở tầng 8, 9, 10 đều phải chạy lên tận sân thượng. Còn những người ở tầng 7 thì chạy xuống tầng 6 cho nhanh.
"Khói nhiều ghê lắm á! Phải dùng khăn bịt mũi mới chạy được, mà vẫn xộc vào mũi ực ực. Ai cũng vậy thôi, chỉ có một chị bị ngất vì ngạt khói thôi", chị Tuyết nói thêm
Nguồn: soha.vn
Anh Bắc (28 tuổi) - nhân viên đang túc trực tại tầng 1 thời điểm đó - chia sẻ với báo chí: lúc nghe người dân la hét "có khói", anh lập tức chạy ra ngoài kiểm tra.
"Chạy ra thì thấy khói bốc lên từ mái nhà rồi. Tui với mấy người khác cầm bình cứu hỏa lao lên dập lửa ngay. Nhưng mà khói nhiều kinh khủng, chui vào không được luôn á", anh Bắc kể lại.
Nhận thấy tình hình "nguy to", anh Bắc nhanh trí yêu cầu mọi người chạy thoát ra ngoài và báo ngay cho công an.
"Chỗ cháy là kho đồ cũ của quán, còn nguyên nhân gì thì tui cũng chưa rõ", anh Bắc cho biết thêm.
Theo lời một số người dân xung quanh, khói dày đặc lan sang cả tòa nhà bên cạnh khiến nhiều người hoảng sợ cực độ. Đám đông sau đó phải chạy tán loạn lên sân thượng. Trong lúc náo loạn, có một người bị ngạt khói và được đội y tế sơ cứu kịp thời, may mắn không sao
Chị Vũ Thị Ánh Tuyết, làm việc ở tầng 8 tòa nhà kế bên, kể lại: "Lúc đầu bọn em nhìn ra cửa sổ thấy khói trắng tưởng là sương mù á. Nhưng ra hành lang thì ối dồi ôi, khói phủ kín hết, còi báo cháy kêu inh ỏi luôn. Ban đầu định chạy xuống tầng 6, nhưng khói nhiều quá nên mọi người bảo chạy lên trên cho an toàn hơn".
Chị Tuyết cho hay, do khói bao trùm cả hành lang và thang bộ, những người làm việc ở tầng 8, 9, 10 đều phải chạy lên tận sân thượng. Còn những người ở tầng 7 thì chạy xuống tầng 6 cho nhanh.
"Khói nhiều ghê lắm á! Phải dùng khăn bịt mũi mới chạy được, mà vẫn xộc vào mũi ực ực. Ai cũng vậy thôi, chỉ có một chị bị ngất vì ngạt khói thôi", chị Tuyết nói thêm
Nguồn: soha.vn