Theo lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường, nhóm trộm gồm 4 tên, trong đó có 1 tên đã dùng dao tấn công các hiệp sĩ. Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng tẩu thoát theo 2 hướng khác nhau luôn.
Tối 13/5, người dân sống và buôn bán trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TP.HCM vô cùng bàng hoàng và hoảng sợ khi chứng kiến trận hỗn chiến kinh hoàng giữa nhóm hiệp sĩ và băng trộm xe máy khiến 3 người tử vong
Có mặt tại hiện trường, anh M. gần như được chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Anh cho biết băng trộm gồm 4 người, trong đó có 1 người đã dùng dao tấn công nhóm hiệp sĩ.
"Tôi thấy nhóm trộm đó có 4 người, họ định bẻ khóa cướp chiếc xe máy trước 1 cửa tiệm quần áo thì bị phát hiện. Nhóm trộm và các anh hiệp sĩ lao vào đánh lộn ghê lắm, tôi thấy thế la lớn lên 'ôi lộn kìa'.
Vừa nói xong thì tôi thấy có 1 người trong nhóm trộm rút dao ra đâm 1 anh hiệp sĩ. Có 4 người bị đâm tất cả" - anh M. kể lại.
Anh M. cũng cho biết thêm, sau khi gây án, băng trộm đã nhanh chóng tẩu thoát trên xe máy theo 2 hướng khác nhau. Các nạn nhân đã được người dân đưa tới bệnh viện ngay sau đó.
"Nhóm trộm bỏ chạy ngay sau đó, 4 tên chạy đi theo 2 hướng khác nhau. 4 người bị thương thì 3 người được đưa lên xe taxi đưa vào bệnh viện, còn 1 hiệp sĩ bị đâm vào tay thì được người khác chở đi bằng xe máy. Sau đó tôi nghe tin đã có 2 người tử vong" - anh M. cho biết.
Trước đó, khoảng 20h tối 13/5, nhóm hiệp sĩ khoảng 8 người đã bám theo nhóm trộm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, TP.HCM. Khi đến trước 1 cửa hàng quần áo trên đường, nhóm hiệp sĩ phát hiện nhóm đối tượng đang trộm xe SH màu xám trên vỉa hè.
Ngay lập tức, nhóm hiệp sĩ tiếp cận đối tượng rồi hô hoán, khống chế. Tuy nhiên, đồng bọn nhóm trộm từ phía sau cầm theo hung khí truy sát nhóm hiệp sĩ Hậu quả vô cùng đau lòng: 3 hiệp sĩ bị thương, 2 hiệp sĩ và 1 người dân tử vong.
Nguồn: kenh14.vn