Chứng kiến giây phút nổ mìn kinh hoàng khiến 1 người tử vong ở Thái Nguyên, người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng

NgocDev818

New member
bfd35054747b733b844e.jpg


Sau tiếng nổ đùng một cái siêu to khổng lồ bên nhà hàng xóm, bà H. vội chạy sang thì sốc nặng khi phát hiện bà Dần đã không qua khỏi trên vũng máu

Dân cư ở phường Chùa Hang (thuộc TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đang rần rần bàn tán về việc bà Vũ Thị Dần (SN 1950) tử vong sau một tiếng nổ siêu lớn ngay trước cửa nhà vào sáng nay 13/11.

Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng nghe thấy tiếng nổ khiến bà Dần ra đi, bà Nguyễn Thị H. sống cách hiện trường khoảng 100m kể lại: Vào sáng sớm nay, đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì bất ngờ nghe một tiếng nổ to đến mức cả căn nhà rung chuyển luôn á

Nghe tiếng nổ, sau khi hồi tỉnh được, bà H. vội chạy ra đường lớn xem có chuyện gì thì té ngửa khi phát hiện chỗ nổ chính là trước cửa hiên nhà bà Dần nằm ngay cạnh quốc lộ.

3b224f21c1a5f4c44036.jpg


"Khi chạy sang đến nhà chị Dần thì chân tay tui mềm nhũn luôn khi thấy chị ấy bị thương nặng ở mặt và chân, nằm ngay trước cửa. Lúc đó hoảng quá không biết phải làm sao, mọi người bảo chị Dần đã mất rồi.

Nghe vậy mà tui không tin nổi, mới tối hôm qua (12/11) hai chị em còn nói chuyện vui vẻ với nhau vậy mà chỉ một tiếng nổ hai chị em đã ở hai thế giới...", bà H. vẫn chưa hết sợ hãi.

Theo bà H., thời gian sống ở địa phương, bà Dần là người cực kỳ hiền lành và không có drama gì với hàng xóm cả, được mọi người quý mến lắm.

Ngày thường, con trai bà Dần bán quán ăn đêm ngay cạnh căn nhà 2 tầng (nơi xảy ra vụ nổ) mà gia đình đang sống.

Còn ông Nguyễn H.T. (sống gần đối diện nhà bà Dần) cho biết, vào sáng sớm 13/11, cháu ngoại bà Dần là Q.C (SN 2000) ra ngoài mở cửa chính (căn nhà số 49, tổ 8, phường Chùa Hang).

d514504aaae33aa8126e.jpg


"Sau khi mở cửa, hai bà cháu đi ra ngoài thì thằng Bốp (tên thường gọi của cháu Q.C.) bảo bà vào trong nhà lấy chìa khóa để mở cửa quán ăn ở nhà bên cạnh.

Khi bà Dần vừa quay lại cánh cửa sắt thì bất ngờ phát ra một tiếng nổ siêu to khiến bà này tử vong tại chỗ còn cháu ngoại bị thương do sức ép của vụ nổ...", ông H.T. kể lại.

Ông T. cũng đưa ra nhận định, nguyên nhân gây ra vụ nổ khiến bà Dần ra đi là do có kẻ đặt mìn ở trước cửa sắt của căn nhà.

Khi bà Dần và cháu ngoại ra mở cửa thì đã vô tình kích dây cháy chậm ở quả mìn. Tuy nhiên, do có thể dây cháy chậm dài nên khi bà Dần quay vào nhà lấy chìa khóa thì quả mìn mới phát nổ.

"Khi sang gần hiện trường tôi thấy đá ở bậc thềm cửa bị vỡ nát, rất có thể đối tượng đã đặt mìn ngay bậc thềm cửa nên gạch ở đây bị vỡ tan. Lúc tôi sang hiện trường, vết máu còn bắn tung lên cả cánh cửa luôn...", ông H.T. nói.

1506ea6aeb30d9126375.jpg


Một người dân khác ở địa phương cho biết, gia đình bà sinh sống cách nhà bà Dần khoảng 200 mét nhưng vào sáng sớm nay vẫn nghe thấy tiếng nổ khủng khiếp phát ra từ khu vực đường quốc lộ.

"Nếu có mâu thuẫn gì với nhau trong cuộc sống hay làm ăn thì cũng nên nói chuyện hoặc cảnh cáo một tiếng chứ lại gài mìn độc ác như vậy ", một người dân sống gần nhà bà Dần bức xúc chia sẻ.

Sau khi nạn nhân tử vong, thi thể đã được đưa tới bệnh viện để làm các thủ tục khám nghiệm pháp y.

Đến khoảng hơn 13h cùng ngày, thi thể bà Dần đã được đưa về nhà để gia đình tiến hành tang lễ. Đến 14h30, gia đình bắt đầu tổ chức tang lễ cho bà Dần.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top