MochiBibi524
New member
Chuyện săn bắt cá voi rồi kéo vào bờ xẻ thịt ở quần đảo Faroe vẫn đang gây tranh cãi khủng khiếp về tính nhân đạo, các bạn ạ.
Cứ đến mùa hè là mặt biển quanh quần đảo Faroe thuộc Đan Mạch lại chuyển sang màu đỏ rợn người. Nhưng đây không phải hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ gì đâu, mà là do truyền thống săn bắt cá voi gây ra đấy
Thợ săn ở đây giết thịt cá voi giống như giết gia súc vậy. Mặc dù thế, hình ảnh những con vật khổng lồ của biển cả nằm chết la liệt, bị cắt xẻ đã khiến nhiều du khách và các nhóm bảo vệ môi trường vô cùng đau lòng và ám ảnh luôn á.
Gần đây, tổ chức môi trường Sea Shepherd Anh Quốc vừa tung ra những hình ảnh mới về tình trạng săn bắt cá voi ở quần đảo Faroe. Việc cắt xẻ diễn ra ngay tại bờ biển, số liệu cho thấy có tới 94 cá thể, trong đó có cả 5 con non cũng bị cắt ra khỏi bụng mẹ chỉ sau khoảng 12 phút thôi
Trước đó, cuộc săn cá voi kéo dài tầm 5 giờ đồng hồ. Ngư dân dùng tàu ép cả đàn cá voi vào bờ, dùng thương đâm vào người cá để làm tê liệt rồi mới giết thịt. Hành động này được người dân địa phương cho là theo truyền thống đã có từ nhiều thế kỷ nay; mục đích để lấy thịt, mỡ và dầu cá dự trữ cho cả quần đảo. Nó cũng được pháp luật ở đây bảo vệ và chưa làm tăng nguy cơ tuyệt chủng của loài cá voi.
Tuy nhiên, hình ảnh hàng trăm con cá voi bị săn bắt đồng loạt, phải chịu đau đớn trong nhiều giờ trong khi đây lại là loài động vật cực kỳ thông minh - tất cả đã dẫn đến những câu hỏi về tính nhân đạo nghiêm túc. Thậm chí, tổ chức Sea Shepherd nhiều lần đề xuất trả tiền cho quần đảo Faroe để họ ngưng đánh bắt cá voi luôn. Nhưng đến giờ, cứ vào mùa hè thì mặt biển ở Faroe vẫn đẫm máu như thường lệ
Có 94 con cá voi bị đánh bắt trong đợt gần đây, theo Daily Mail dẫn nguồn từ tổ chức Sea Shepherd vào hôm 30/8.
Nguồn: kenh14.vn