Sáng 21/12, Chung kết Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) 2024 đã chính thức "khai chiến" tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Không khí thi đấu căng thẳng đến từng giây phút luôn!
Hơn 200 thí sinh "khạc lửa" tranh tài
Ở phần thi Đối Kháng, các đội phải điều khiển robot làm nông dân thực thụ - gieo hạt lạc nè! Nghe có vẻ đơn giản nhưng mà không dễ tẹo nào đâu: phải lấy hạt từ kho chứa, di chuyển rồi gieo vào các ô, xong quay về vị trí đỗ xe cho chuẩn.
Mỗi team có 2 người điều khiển và 1 robot. Người thứ nhất "cầm mic" trong 60 giây đầu, người thứ hai tiếp nối 60 giây sau (có 10 giây từ giây 55 đến giây 65 để đổi ca nhé).
Thí sinh phải điều khiển robot gieo hạt vào tận 16 ô gieo hạt và 1 ô trung tâm luôn á!
Ngay từ khâu lấy hạt đã phải khéo lắm rồi, phải đẩy thanh gạt và hứng hạt từ kho sao cho được nhiều nhất. Vì sao ư? Vì lúc gieo hạt vào ô thì hay rơi rớt lắm, không đủ số lượng là xong đời!
Điểm khó nhất mà ai cũng phải công nhận? Đó là gieo hạt ở ô trung tâm đó! Chỉ có 10 giây thôi, không gieo kịp là phải lùi về khu đỗ xe và nhìn đội đối thủ làm thay. Dù ô trung tâm rộng hơn các ô khác nhưng mà đếm ngược 10 giây thì ai mà không căng như dây đàn chứ!
2 phút thi đấu mà tim đập như trống báo canh luôn!
Sang phần thi Tự động thì lại "im lặng như tờ" hơn hẳn. Ít đội đăng ký lắm á! Bạn Nguyen Thu Ha, thí sinh đội VSAR02 từ Lạng Sơn có nói: "Mình cảm thấy đây là phần thi khó nhất vì chủ yếu dựa vào lập trình, không được dùng bộ điều khiển để chỉnh robot đi theo đúng hướng. Một khi đã sai hướng là sẽ sai luôn".
Ở phần này, robot được lập trình tự động làm hết mọi thứ: lấy hạt, gieo hạt và về đỗ trong 120 giây. Nghe thì ez nhưng thực tế thì... ơ kìa!
Có thể thấy Tự động là phần thi "boss cuối" với các bạn thí sinh đây!
Hàng loạt thiết kế robot "chất phát ngất"
Vì được phép tự do sáng tạo với vật liệu tái chế, bìa, mica, fomex, nhựa... nên robot của mỗi đội đều có "visual" khác nhau hẳn. Có thiết kế simple mà chuyên nghiệp, có thiết kế lại "flex" nguyên liệu địa phương siêu chất!
Những thiết kế "xịn sò" xuất hiện khắp khu vực thi đấu!
Ông Khong Minh (đại diện tổ trọng tài) phải dùng từ "trăm hoa đua nở" để hình dung sự đa dạng này luôn! Mỗi đội đều "show" hết khả năng sáng tạo, vừa trang trí theo style riêng, vừa đảm bảo chức năng để hoàn thành bài thi.
Bạn Dao Duy Anh, thí sinh đội VSAR12 từ THPT Hữu Lũng, Lạng Sơn kể: "Phần trang trí của mình chủ yếu dùng nhựa B52 và gầu hót rác bị bỏ đi. Thiết kế như nào cũng rất quan trọng vì có thể ảnh hưởng đến quá trình thi đấu. Trước khi đến đây, mình đã sửa lại phần bánh và kết cấu để giảm thiểu tình trạng di chuyển sai làn".
Những ý tưởng "đỉnh của chóp" lấy từ đời sống hằng ngày của các bạn đây!
Một thiết kế khác xài toàn ống nhựa, được lấy cảm hứng từ lúc giúp mẹ tưới rau của bạn Hoang Trung Nghia, thí sinh đội VSAR11 trường THCS Hợp Giang, Cao Bằng.
"Sau này mình muốn biến robot này to và hoành tráng hơn để giúp đỡ mọi người trong các hoạt động như gieo hạt tưới cây... vì ở Cao Bằng người dân chủ yếu làm nông nghiệp. Trên thân robot còn dán logo riêng của nhóm, Rồng Xanh 11. Rồng là năm tuổi nhóm mình, còn 11 là mã số đội thi. Đây cũng là một cách để thể hiện nét riêng của nhóm" - Nghĩa chia sẻ. Ý tưởng ý nghĩa quá đi mất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn