Hôm nay 5/10 lúc 20h là trận chung kết "nóng hổi" giữa Indonesia vs Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 rồi nè! Cùng xem ai sẽ ẵm cúp vàng về nhà thôi
Đội hình dự kiến ra sân:
Indonesia: Emil Audero, Calvin Verdonk, Rizky Ridho, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, Joey Pelupessy, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny, Mitchell Lee Baker.
Thái Lan: Saranon Anuin, Nattapong Sayriya, Manuel Bihr, Nicholas Mickelson, Kritsada Kaman, Suphanan Bureerat, Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Peeradol Chamrasamee, Chanathip Songkrasin, Supachai Chaided.
Dự đoán tỷ số: Thái Lan 0-1 Indonesia
Phân tích trận đấu cực căng này nào!
Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 này tụ hợp đủ "drama" rồi các bạn ơi! Một bên là chủ nhà Indonesia với dàn cầu thủ nhập tịch xịn sò, bên kia là "ông vua" Thái Lan đầy uy danh.
Indonesia dưới thời HLV John Herdman đang cháy hết mình luôn! Vừa rồi các bạn ấy hủy diệt Bangladesh tới 9-2 để dẫn đầu bảng A, trở thành đội ghi bàn nhiều nhất vòng bảng. Phải nói là cỗ máy tấn công quá ghê gớm Lợi thế sân nhà Gelora Bung Karno với hơn 70.000 CĐV cuồng nhiệt sẽ tạo ra bầu không khí "rung chuyển" luôn, tiếp thêm động lực siêu to cho đội nhà.
Còn Thái Lan thì sao? "Voi chiến" vào chung kết một cách cực kỳ tỉnh táo dưới sự chỉ đạo của HLV Anthony Hudson. Sau khi thắng đẹp Pakistan và Việt Nam, họ chủ động xoay vòng đội hình và "okay" với trận thua 1-2 trước Philippines ở lượt cuối để giữ sức cho các trụ cột. Chiến thuật phòng thủ chắc chắn và phản công chớp nhoáng chính là vũ khí nguy hiểm của Thái Lan đấy!
Nhìn lại lịch sử đối đầu thì Thái Lan hơn hẳn nha: thắng 19 và chỉ thua 13 trong 35 trận gần nhất. Quả là uy danh không phải dạng vừa đâu
So sánh lực lượng:
Indonesia có dàn sao châu Âu xịn xò: Emil Audero, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks, cộng thêm "Vua phá lưới" tạm thời Mitchell Baker với 5 bàn thắng. Và tin vui là nhạc trưởng Thom Haye đã hết án treo giò, sẵn sàng quay lại "nhả đạn" rồi!
Thái Lan cũng không hề yếu với đội hình đầy đủ nhất: Manuel Tom Bihr, Nicholas Mickelson cùng sự trở lại của Chanathip Songkrasin và đội trưởng Sarach Yooyen. Cuộc đấu ở tuyến giữa và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định ai giành chiếc cúp vàng này!
Nguồn: techz.vn