Từ váy dạ hội, áo dài cho đến màn catwalk bikini của dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016 đều để lại cảm giác... nhạt như nước ốc trong lòng khán giả nha mọi người ơi
Cuộc thi nhan sắc khủng nhất nhì đất nước - Hoa hậu Việt Nam 2016 đã kết thúc với vương miện thuộc về nữ sinh Ngoại thương Đỗ Mỹ Linh. Kết quả này khá bất ngờ vì suốt cả hành trình, cô bạn sinh năm 1996 này khá... lặn mất tăm so với nhiều thí sinh khác, đặc biệt là 2 nàng Á hậu.
Nhưng mà thôi, kết quả đã ra rồi thì phục hay không cũng chịu thôi
Váy dạ hội không chỉ "cổ lỗ sĩ" mà còn... xấu nữa chứ
Trong hầu hết các cuộc thi sắc đẹp, trang phục dạ hội luôn là phần thi quan trọng nhất. Khi người đẹp đăng quang danh hiệu cao nhất, bước lên nhận vương miện thì cô ấy luôn phải diện bộ váy dạ hội đỉnh cao nhất mà.
Vấn đề của đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 là: phần đông các bộ váy dạ hội có chi tiết rườm rà kinh khủng, toàn đính voan phía sau dài lê thê cả mét. Màu sắc của các bộ váy dạ hội cũng kém sang hết sức. Màu vàng thì sến cộm, trắng thì nhạt như bệnh nhân, một số thì phối màu vô lý đến mức khó hiểu
Hầu hết các thí sinh đều chọn những chiếc đầm bó sát để khoe đường cong. Thế là lại thành... đơn điệu về kiểu dáng, trong khi bảng màu thì lộn xộn, các màu sắc không trendy chút nào luôn ý.
Điển hình là váy dạ hội của Á hậu Thanh Tú và thí sinh Đào Thị Hà (cả hai ở ngoài cùng) giống nhau đến 99%, chỉ khác mỗi màu thôi Còn tân Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (thứ hai từ phải qua) thì khoác lên mình bộ váy mà Á hậu Huyền My từng mặc từ... 1 năm trước rồi nha.
Sự kết hợp giữa màu vàng ánh kim và xanh lam nghe thì lạ đó nhưng mà nhìn vào thực tế thì... fail toàn tập. Chưa kể chi tiết voan dài thòng làm gì đâu với kiểu đầm đuôi cá như này
Màu vàng kim luôn đẹp và sang chảnh, nhưng ở bộ váy này lại rực đến chói mắt. Chi tiết làm outfit mất điểm chính là phần tua rua thừa thãi ở eo, nhìn cứ sai sai ấy.
Bộ váy của thí sinh này thì lại na ná những trang phục cho thuê sẵn ở các tiệm ảnh viện luôn á
Những bộ áo dài nhạt nhòa và một màu một lối
Các trang phục áo dài trong đêm Chung kết năm nay bị chê là quá đơn giản và không hút mắt người xem tí nào, chưa có điểm nhấn nào để tôn lên nét đẹp của phụ nữ Việt mình cả. Các thí sinh đều diện cùng một BST để tạo tổng thể hài hòa, nhưng thế lại đâm ra khiến phần trình diễn quan trọng này trở nên... one tone quá đi. Nhiều ý kiến cho rằng BTC nên để các thí sinh tự chọn áo dài từ các NTK khác nhau để đa dạng hơn chứ.
Ấn tượng về những bộ áo dài trong đêm Chung kết khá mờ nhạt thật sự. Đơn giản vì chúng chẳng có gì đáng để bàn luận cả - một sự an toàn buồn tẻ đến tội nghiệp
Tuy tạo được tổng thể chung nhưng ngược lại, việc diễn những mẫu áo dài giống y hệt nhau ảnh hưởng không ít đến phong thái cá nhân của từng thí sinh đấy nha.
Cũng may là BST áo dài được trình diễn tuy "nhạt" nhưng chưa đến nỗi để bị khán giả "kêu trời kêu đất" như khi hình ảnh hé lộ ban đầu. Sến, xấu, quê mùa... là những gì mà netizen đã phải thốt ra, và có vẻ như BTC của Hoa hậu Việt Nam 2016 đã nghe ý kiến, thay ngay bằng một BST an toàn hơn.
Nguồn: kenh14.vn