NgocBabe437
New member
Năm 1997, lúc Arsene Wenger được cả thế giới ngưỡng mộ như idol, thì Antonio Conte vẫn còn đang đá bóng chứ chưa nghĩ đến chuyện làm HLV luôn á. Nhưng giờ họ sắp gặp nhau trong hoàn cảnh đảo ngược 180 độ luôn đó!
Hồi năm 1997, lúc Wenger mang cúp Premier League về cho Arsenal, ông được cả thế giới tôn như "thánh sống" luôn. Theo những cầu thủ từng được làm việc với Wenger thời đầu thì sự xuất hiện của Giáo sư người Pháp này đã làm thay đổi hẳn nền bóng đá Anh. Còn lúc đó Antonio Conte vẫn đang thi đấu cho Juventus, chưa hề nghĩ đến chuyện cầm quân gì cả.
Thậm chí đến tận năm 2015, dù Conte đã làm HLV được một thời gian rồi, ông vẫn mơ ước được học hỏi từ Wenger đấy! Tờ The Sun có kể một câu chuyện drama thế này: Năm 2015, Conte dù đã làm HLV được tròn 10 năm, nhưng để nâng cấp tư duy huấn luyện, ông quyết định sang Premier League học hỏi.
Conte kể lại rằng ông đã viết thư xin Arsenal được đến dự khán buổi tập để xem cách Wenger điều hành. "Tôi đã cố gắng liên lạc với Arsenal sau khi đã xem các buổi tập ở Chelsea, West Ham và Tottenham rồi. Nhưng Wenger đáp lại rằng, ông ấy... quá bận để tiếp tôi", Conte tiết lộ.
"Tôi tìm cách dự khán trận Monaco - Arsenal, và lại nghĩ cách gặp Wenger một lần nữa. Nhưng tôi vẫn không có dịp gặp ông ấy. Wenger cứ nói là ông ấy quá bận rộn".
Plot twist đây rồi! Giờ đây, chính Wenger lại muốn cắp sách đến học Conte, nhưng có lẽ HLV người Italia này cũng đang quá bận để tiếp Giáo sư rồi. Kể từ khi đến Premier League, Conte đã mang đến một làn gió mới hoàn toàn. Ông không phải người phát minh ra sơ đồ 3-4-3, nhưng ông là người truyền bá và áp dụng thành công nhất sơ đồ này.
Chính Wenger đã phải học theo chiến thuật mà Conte mang đến nước Anh. Vòng 33 Premier League, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Wenger sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ trong trận đấu chính thức. Giáo sư tự tôn quá cao nên không thừa nhận là học từ Conte, nhưng ai cũng hiểu mà nhỉ?
Chỉ vỏn vẹn 2 năm sau khi Conte phải sang Premier League học hỏi và bị Wenger từ chối "đứng lớp", ông quay lại nước Anh và mọi thứ hoán đổi 180 độ: Conte thành thầy giáo, Wenger thành học trò.
Thế mới thấy các HLV trẻ tiếp thu xu thế nhanh và hiệu quả đến thế nào, còn những người như Wenger đã thuộc về thế hệ cũ, chậm chạp, cố chấp, bấu víu vào truyền thống quá.
Hôm nay, Arsenal gặp Chelsea ở chung kết FA Cup. Nếu Chelsea thắng, Conte hoàn tất cú đúp danh hiệu ngay mùa đầu tiên đến nước Anh luôn. Còn nếu Arsenal thua, Wenger trắng tay toàn tập. Vé Champions League không có, FA Cup cũng bay màu nốt.
Nguồn: kenh14.vn