Chung kết cuộc thi 'Deep Zoom' vừa diễn ra trên nền tảng Zoom (đúng nghĩa đen luôn nha ), quy tụ 6 thí sinh tài năng tranh tài khốc liệt. Và cái tên Nguyễn Phương Nghi đã xuất sắc bỏ túi giải Nhất đầy xứng đáng!
'Deep Zoom' là cuộc thi học thuật về báo chí nằm trong chuỗi sự kiện "Tuần lễ Phóng viên trẻ năm 2021" cực xịn. Event này dành riêng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. HCM, được tổ chức bởi CLB Phóng viên trẻ (khoa Báo chí và Truyền thông, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM). Mục tiêu của Ban Tổ chức là giúp các bạn trẻ có thể tiếp cận và phản ánh sự thật khách quan, chính xác bằng việc phải dấn thân, tìm hiểu với nhãn quan và kỹ năng của chính mình – nghe mà thấy pro quá đi!
Trải qua hai vòng sơ loại và bán kết gay cấn, Ban Tổ chức đã chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất tiến vào đêm Chung kết. Các bạn này tham gia bốn hạng mục: Báo in – báo trực tuyến, Truyền hình, Ảnh báo chí và Podcast. Điểm đặc biệt là 6 thí sinh lần lượt đóng vai thành phóng viên của tòa soạn để tạo nên một cuộc họp giao ban giả định (giống y như trong phim vậy đó!). Mỗi người có 3 phút để trình bày đề tài đã chuẩn bị, sau đó là 5 phút để giám khảo hỏi và trả lời – vừa hồi hộp vừa thú vị ghê!
Các thí sinh đã trình bày đề tài của mình với những vấn đề về nội dung, tính khả thi, tính thời sự và ý nghĩa. Không chỉ vậy, các bạn còn phải có skill phản biện để bảo vệ đề tài của mình trước những câu hỏi "hóc búa" từ Ban Giám khảo. Sau màn trình bày và hỏi đáp căng thẳng, ba gương mặt xuất sắc nhất đã giành chiến thắng gồm: Võ Hiếu Kha (giải Ba, hạng mục Báo in – báo trực tuyến), Trần Quốc Bảo (giải Nhì, hạng mục Báo in – báo trực tuyến) và Nguyễn Phương Nghi (giải Nhất, hạng mục Báo in – báo trực tuyến)
Thí sinh Nguyễn Phương Nghi bỏ túi giải Nhất với đề tài về bà Nguyễn Thị Nga (83 tuổi) đã chiến thắng COVID-19 và dành trọn cuộc đời để tiếp tục làm công việc thiện nguyện – câu chuyện nghe mà xúc động quá trời! Nghi chia sẻ rằng, đến với cuộc thi 'Deep Zoom', bạn ấy đã phá vỡ được giới hạn của bản thân. "Mình đã thức cả đêm để viết bài, dạn dĩ liên hệ, phỏng vấn nhiều nhân vật trong thời gian ngắn, đi tìm nhà cụ bà, hỏi han mọi người ở khu vực đó… và cả bỏ qua nỗi lo để trình bày với Ban Giám khảo phần thi của mình. Cuộc thi đã giúp mình hiểu bản thân nhiều hơn, đam mê nhiều hơn đối với sự lựa chọn ngành học Báo chí", Nghi bộc bạch (respect! ).
Trần Quốc Bảo (thí sinh đoạt giải Nhì trong đêm Chung kết) cho biết, cuộc thi đã mang đến cho Bảo cơ hội được trải nghiệm thực tế và tìm kiếm những đề tài độc đáo. Bên cạnh đó, bạn ấy còn tiếp thu được những chia sẻ, góp ý từ những nhà báo có kinh nghiệm trong nghề để giúp bản thân tự tin và cải thiện kỹ năng viết hơn nữa
Còn với Võ Hiếu Kha, đề tài cuộc sống của những người dân ngụ cư trên một con kênh tại Vũng Tàu đã thu hút được sự đánh giá cao của Ban Giám khảo về tính mới của vấn đề. Hiếu Kha chia sẻ: "Ở đề tài của mình, mình muốn khai thác cuộc sống mưu sinh hằng ngày của họ, cũng như nỗi lo của họ khi trong tương lai, đất nơi họ ở có thể bị giải tỏa, họ sẽ mất đi sinh kế và không biết trôi về đâu. Qua đề tài này, mình muốn độc giả hiểu hơn về những phận người trên những căn chòi vô danh, chỉ có thể sống nương nhờ vào sông nước, rằng trong những đô thị hiện đại vẫn tồn tại những hoàn cảnh lay lắt, sống nổi trôi như thế này" – một góc nhìn đầy ý nghĩa và sâu sắc!
Nguồn: svvn.tienphong.vn