TiểuThưTràSữa
New member
Trận chung kết Champions League giữa Arsenal và PSG vừa lập kỷ lục "khủng" về số người xem lậu tại Anh với 16,2 triệu lượt truy cập - gấp hơn 2 lần số người xem có trả phí, đúng là "drama" quá trời luôn!
Theo The Guardian, trận chung kết Champions League 2025-2026 (Cúp C1 châu Âu) giữa Arsenal và Paris Saint-Germain (PSG) đã ghi nhận con số "khủng khiếp" về lượng người xem lậu. Cụ thể là 16,2 triệu lượt truy cập vào các nền tảng phát sóng trái phép tại Anh. Trong khi đó, số khán giả ngoan ngoãn trả tiền để xem trên TNT Sports và HBO Max chỉ vượt mốc 7 triệu người thôi - chênh lệch "chấn động" luôn á!
Báo cáo từ Gaming Compliance International (GCI) - một công ty phân tích công nghệ - cho biết các lượt xem lậu này được truy vết từ khoảng 3,7 triệu địa chỉ IP khác nhau tại Anh. Lý do chính là vì trận đấu không được phát miễn phí như mấy mùa trước, nên ae đành "phá" thôi! 
Chuyện TNT Sports không phát sóng miễn phí trận chung kết đã gây tranh cãi "dữ dội" đấy nha. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1992 mà trận chung kết không được phát miễn phí cho người xem tại Anh. Thậm chí Thủ tướng Anh Keir Starmer còn phải gửi thư đề nghị nhà đài xem xét lại quyết định này - level "khẩn cấp quốc gia" luôn!
Theo Reuters, TNT Sports tỏ ra khá hài lòng với tổng lượng khán giả hơn 7 triệu người và mức thị phần 25,6%. Tuy nhiên, con số 16,2 triệu lượt xem lậu vẫn là một vấn đề "nhức đầu" về lâu dài, không chỉ với TNT mà còn với các đơn vị sở hữu bản quyền như UEFA và Ngoại hạng Anh nữa.
Để so sánh cho dễ hình dung, trận chung kết Champions League năm 2022 giữa Liverpool và Real Madrid được BT Sport phát miễn phí trên YouTube và đã thu hút tới 12,6 triệu khán giả - thấy chưa, miễn phí là "chân lý" đó!
Các chuyên gia cũng lưu ý rằng rất khó để xác định chính xác số người xem lậu thực tế. Nhiều người có thể dùng chung một địa chỉ IP để coi chung, trong khi một số khán giả phải reload lại nhiều lần do đường truyền "lag" hoặc quảng cáo nhảy ra liên tục. Đây chính là lý do khiến tổng số lượt xem lên tới con số "khủng" 16,2 triệu.
Plot twist: Báo cáo của GCI còn chỉ ra mối liên hệ "nguy hiểm" giữa phát sóng lậu và hoạt động cá cược trái phép. Có tới 89% quảng cáo xuất hiện trên các nền tảng phát trực tuyến lậu là của các kênh cá cược bất hợp pháp tại Anh - "đen" thật đấy!
Chủ tịch GCI, ông Ismail Vali, cho rằng phát sóng lậu và cá cược đã hình thành mối liên hệ ngầm từ thời đại dịch Covid-19. Khi các giải đấu thể thao bị đình hoãn, nhiều nhà cái đã tìm đến các nền tảng phát sóng trái phép để quảng bá các sự kiện và thị trường cá cược giả mạo - chiêu trò quá!
Đến bây giờ, khi chi phí xem thể thao ngày càng "chát", việc cung cấp các trận đấu miễn phí thông qua những kênh bất hợp pháp đã trở thành công cụ cạnh tranh của các đơn vị cá cược trái phép rồi.
TNT Sports vẫn "cứng" giữ nguyên quan điểm chỉ phát sóng trên các dịch vụ trả phí TNT Sports và HBO Max, dù gói thuê bao HBO Max tại Anh có giá khởi điểm từ 4,99 bảng (khoảng 177 nghìn đồng) mỗi tháng thôi - cũng không đắt lắm nhưng thôi thì...
Một số nguồn tin trong ngành còn cho rằng lượng khán giả có thể còn cao hơn nếu UEFA không điều chỉnh giờ thi đấu sớm hơn để tạo điều kiện cho người hâm mộ đến sân.
Nguồn: soha.vn
Theo The Guardian, trận chung kết Champions League 2025-2026 (Cúp C1 châu Âu) giữa Arsenal và Paris Saint-Germain (PSG) đã ghi nhận con số "khủng khiếp" về lượng người xem lậu. Cụ thể là 16,2 triệu lượt truy cập vào các nền tảng phát sóng trái phép tại Anh. Trong khi đó, số khán giả ngoan ngoãn trả tiền để xem trên TNT Sports và HBO Max chỉ vượt mốc 7 triệu người thôi - chênh lệch "chấn động" luôn á!
Báo cáo từ Gaming Compliance International (GCI) - một công ty phân tích công nghệ - cho biết các lượt xem lậu này được truy vết từ khoảng 3,7 triệu địa chỉ IP khác nhau tại Anh. Lý do chính là vì trận đấu không được phát miễn phí như mấy mùa trước, nên ae đành "phá" thôi!
Chuyện TNT Sports không phát sóng miễn phí trận chung kết đã gây tranh cãi "dữ dội" đấy nha. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1992 mà trận chung kết không được phát miễn phí cho người xem tại Anh. Thậm chí Thủ tướng Anh Keir Starmer còn phải gửi thư đề nghị nhà đài xem xét lại quyết định này - level "khẩn cấp quốc gia" luôn!
Theo Reuters, TNT Sports tỏ ra khá hài lòng với tổng lượng khán giả hơn 7 triệu người và mức thị phần 25,6%. Tuy nhiên, con số 16,2 triệu lượt xem lậu vẫn là một vấn đề "nhức đầu" về lâu dài, không chỉ với TNT mà còn với các đơn vị sở hữu bản quyền như UEFA và Ngoại hạng Anh nữa.
Để so sánh cho dễ hình dung, trận chung kết Champions League năm 2022 giữa Liverpool và Real Madrid được BT Sport phát miễn phí trên YouTube và đã thu hút tới 12,6 triệu khán giả - thấy chưa, miễn phí là "chân lý" đó!
Các chuyên gia cũng lưu ý rằng rất khó để xác định chính xác số người xem lậu thực tế. Nhiều người có thể dùng chung một địa chỉ IP để coi chung, trong khi một số khán giả phải reload lại nhiều lần do đường truyền "lag" hoặc quảng cáo nhảy ra liên tục. Đây chính là lý do khiến tổng số lượt xem lên tới con số "khủng" 16,2 triệu.
Plot twist: Báo cáo của GCI còn chỉ ra mối liên hệ "nguy hiểm" giữa phát sóng lậu và hoạt động cá cược trái phép. Có tới 89% quảng cáo xuất hiện trên các nền tảng phát trực tuyến lậu là của các kênh cá cược bất hợp pháp tại Anh - "đen" thật đấy!
Chủ tịch GCI, ông Ismail Vali, cho rằng phát sóng lậu và cá cược đã hình thành mối liên hệ ngầm từ thời đại dịch Covid-19. Khi các giải đấu thể thao bị đình hoãn, nhiều nhà cái đã tìm đến các nền tảng phát sóng trái phép để quảng bá các sự kiện và thị trường cá cược giả mạo - chiêu trò quá!
Đến bây giờ, khi chi phí xem thể thao ngày càng "chát", việc cung cấp các trận đấu miễn phí thông qua những kênh bất hợp pháp đã trở thành công cụ cạnh tranh của các đơn vị cá cược trái phép rồi.
TNT Sports vẫn "cứng" giữ nguyên quan điểm chỉ phát sóng trên các dịch vụ trả phí TNT Sports và HBO Max, dù gói thuê bao HBO Max tại Anh có giá khởi điểm từ 4,99 bảng (khoảng 177 nghìn đồng) mỗi tháng thôi - cũng không đắt lắm nhưng thôi thì...
Một số nguồn tin trong ngành còn cho rằng lượng khán giả có thể còn cao hơn nếu UEFA không điều chỉnh giờ thi đấu sớm hơn để tạo điều kiện cho người hâm mộ đến sân.
Nguồn: soha.vn