Chung kết AFF Cup: "Dị nhân" thứ ba của Malaysia đáng gờm đến mức nào?

BeoGirl1564

New member
459c55b1ec22744a8bbe.jpg


Nhắc đến 2 lần gần nhất đụng độ Malaysia ở vòng knock-out AFF Cup, fan Việt Nam chắc vẫn còn nhớ như in những trận thua đắng

2 "dị nhân" huyền thoại của xứ Mã

Rajagopal chắc chắn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất rồi. Vị thầy giản dị này từng "hạ gục" Việt Nam ngay tại chung kết SEA Games 2009 và bán kết AFF Cup 2010 luôn đó!

d00f4707034ff48d565c.jpg


Dưới trướng ông này, Malaysia chơi phòng thủ cứng như bê tông và phản công nhanh như chớp ⚡ Điểm mạnh nhất? Chính là sự kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc!

Hồi đó trước AFF Cup 2010, ông Rajagopal còn khiêm tốn đặt mục tiêu vào chung kết năm... 2012. Ai ngờ đâu, ngay năm 2010 ông đã đưa Những chú hổ lên ngôi vô địch luôn rồi

"Dị nhân" thứ hai phải kể đến Dollah Salleh. Triết lý làm việc của ông siêu cool: mặc kệ dư luận, bỏ qua danh tiếng! Dù bị chê bai đến mấy, ông vẫn cứ kiên định với phong cách riêng của mình

Khi mới nhận ghế nóng ĐTQG Malaysia, ông Salleh tuyên bố sẽ "bỏ túi" danh tiếng khi chọn quân cho AFF Cup 2014. Ngôi sao nào thiếu phong độ hoặc thái độ? Xin mời ra cửa luôn!

Và rồi Malaysia đã liên tục vượt qua thử thách. Đỉnh cao nhất là trận thắng 4-2 ngay tại Mỹ Đình đấy các bạn ơi Tuy thua sát nút Thái Lan ở chung kết, nhưng họ vẫn được cả Đông Nam Á respect vì tinh thần quật cường!

HLV Tan Cheng Hoe - "Dị nhân" thứ ba xuất hiện rồi đây!

Không nhiều người dám nói mình hiểu ông Rajagopal hơn HLV Tan Cheng Hoe đâu nhé! Ông này đã làm trợ lý cho cả ĐTQG lẫn U23 Malaysia trong nhiều năm trời.

Dù đã chứng minh tài năng với CLB Kedah, nhà cầm quân này vẫn sẵn sàng làm "phó tướng" ở tuyển quốc gia khi được gọi. Phải đến cuối 2017, khi bóng đá Malaysia chìm vào khủng hoảng dưới thời HLV Nelo Vingada, ông Tan Cheng Hoe mới chính thức "lên đồng"

0e76e3e0b00849190a1a.jpg


Một cuộc cách mạng bắt đầu diễn ra! Malaysia không còn chơi đơn điệu với những đường bóng dài tẻ nhạt nữa. Họ chuyển sang xây dựng lối chơi phối hợp ngắn, tận dụng các cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật cực đỉnh.

Trận thua 0-2 trước Việt Nam ở vòng bảng? Đó chỉ là "tai nạn" thôi. Họ bị dẫn trước quá sớm, tâm lý nặng nề và cuối cùng bế tắc với những pha treo bóng vô vọng.

Nhưng sau đó thì sao? Malaysia càng ngày càng mượt mà và đáng sợ hơn nhiều! Họ đã đập 3 bàn vào lưới Myanmar - đội từng cầm hòa Việt Nam 0-0 đấy nhé. Và đỉnh cao nhất là trận hòa 2-2 trên sân Thái Lan sau khi bị dẫn trước tận 2 lần!

Giống như 2 "dị nhân" trước, HLV Tan Cheng Hoe sau khi vượt qua thế khó đã tìm ra công thức giúp Malaysia tiếp tục bay cao

Trong quá trình chuẩn bị AFF Cup 2018, nhà cầm quân 50 tuổi từng thừa nhận đội mình là "cửa dưới" và kêu gọi truyền thông cũng như fan đừng đặt quá nhiều gánh nặng lên các cầu thủ. Thế mà cuối cùng Malaysia lại tiến thẳng vào chung kết luôn!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top