Chung Hán Lương - "Boss cuối" khiến Trương Lăng Hách phải run rẩy

MèoCon2k5

New member
0518735442511558a95b.jpg


Trương Lăng Hách bị so sánh với "ông hoàng phim ngôn tình" của Trung Quốc và hầu hết khán giả đều đứng về phía Chung Hán Lương.

Theo Sina, drama *Trục Ngọc* vừa lên sóng đã tạo nên cú plot twist không ai ngờ tới - người hưởng lợi và viral nhất lại chính là... Hà Nhuận Đông, một nam diễn viên thậm chí còn không góp mặt trong phim luôn á!

Lý do là gì? Vì Trương Lăng Hách diễn vai tướng quân mà trông quá "sạch sẽ yếu ớt", không có chút khí chất nào, nên netizen liền nhớ ngay đến Hà Nhuận Đông với vai tướng quân Hạng Vũ cực ngầu trong *Hán Sở Truyền Kỳ*. Chỉ trong 1 tháng, anh chàng này ẵm luôn 10 hợp đồng quảng cáo - thật sự là "ngồi nhà được vàng" đúng nghĩa đen!

Các chuyên gia phân tích cho rằng việc khán giả cứ mải mê so sánh để "dìm hàng" Trương Lăng Hách cho thấy tình cảm của công chúng với anh đang... không mấy tốt đẹp cho lắm.

bbb85e9d57ab01dda876.jpg


**Trương Lăng Hách đang rơi vào thế khó rồi đây**

Sắp tới, Trương Lăng Hách sẽ có bộ phim *Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn* ra mắt. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Phỉ Ngã Tư Tồn, lấy bối cảnh thời kỳ dân quốc với storyline quân phiệt ngược luyến tàn tâm cực căng.

Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ - *Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn* là hậu truyện của bộ phim ngôn tình dân quốc huyền thoại *Không Kịp Nói Yêu Em* do Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đóng chính. Vai Mộ Dung Thanh Dịch của Trương Lăng Hách chính là con trai của Mộ Dung Bái Lâm (Chung Hán Lương) đó!

b99a5eeeda4cc1b6c8a3.jpg


Vai Mộ Dung Bái Lâm có thể coi là một trong những vai diễn để đời của Chung Hán Lương, dẫn đầu hình tượng quân phiệt bá đạo tổng tài của dòng phim ngôn tình dân quốc. Sau tận 16 năm, phim vẫn được nhớ tới như một tượng đài khó vượt qua của thể loại này luôn!

Vì vậy, khi *Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn* lên sóng, chắc chắn khán giả sẽ đặt lên bàn cân so sánh giữa Mộ Dung Thanh Dịch của Trương Lăng Hách và Mộ Dung Bái Lâm của Chung Hán Lương. Nhưng mà thực tế là... xét về cả diễn xuất lẫn danh tiếng, Trương Lăng Hách không thể so được với đàn anh này rồi.

0e95ba11758fec8ffe15.jpg


Nhiều người dự đoán, khi phim mới ra mắt, rất có thể Chung Hán Lương sẽ giống Hà Nhuận Đông - nổi tiếng lại một lần nữa và được khán giả càng yêu mến hơn. Còn Trương Lăng Hách thì... chắc lại phải ôm đầu chịu trận khi liên tục bị so sánh với các tượng đài màn ảnh rồi.

**Chưa hết nha, còn hai "boss phụ" nữa đây!**

Ngoài mối nguy từ Chung Hán Lương, Trương Lăng Hách còn phải lo lắng khi bạn diễn của anh là hai nam thần Phó Tân Bác và Từ Chấn Hiên. Từ loạt ảnh hậu trường có thể thấy cả hai đều có ngoại hình nổi bật, khí chất cực hợp khi mặc quân phục.

Trong khi đó, Trương Lăng Hách tuy có chiều cao ổn nhưng lại thường không kiểm soát được biểu cảm. Khi tức giận hoặc cảm xúc cao, anh thường để lộ sắc mặt dữ tợn quá mức hoặc nhìn như "tiểu nhân đắc chí", thiếu đi sự chính trực cần có của nam chính.

e68840f5965c5c1b734a.jpg


Trước đó, vai diễn của Trương Lăng Hách trong *Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn* cũng đã bị chỉ trích vì tạo hình quá hiện đại. Mái tóc dài trông như không được chải chuốt kỹ càng, không hợp với thời kỳ Dân Quốc chút nào, quân phục cũng mặc sai quy chuẩn nữa.

**Plot phim là sao?**

*Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn* kể về thiếu gia Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) của gia đình quân phiệt nhưng bị bế nhầm từ khi còn nhỏ. Thanh Dịch sống trong sự bạo hành của cha nuôi. Khi cậu muốn bỏ trốn đã được nữ chính Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên) giúp đỡ. Nhưng cũng vì hành động này mà gia đình cô gặp họa tan cửa nát nhà luôn.

Nhiều năm sau, hai người tình cờ gặp lại và nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, để giúp đỡ người khác, Nhậm Tố Tố phải giả chết và biến mất không tung tích, để lại sự đau khổ cho Mộ Dung Thanh Dịch.

Ba năm sau, Nhậm Tố Tố trở về nhưng lại là vị hôn thê của anh trai nam chính. Cả hai hiểu lầm, dằn vặt trong nỗi đau khó nói. Đúng lúc này, thời thế thay đổi, họ phải sát cánh cùng nhau để cứu vận mệnh đất nước cũng như chính họ.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top