Nói đến kiến trúc thời Liên Xô, ai cũng nghĩ ngay đến những tượng đài khổng lồ hay nhà máy "xịn sò". Nhưng ở thành phố Lutsk (Ukraine) lại có một tòa chung cư "xịn" hơn cả - kỷ lục dài nhất hành tinh luôn nha!
Khối bê tông "bá đạo" này dài tận 2,75km, là mái nhà chung của hơn 10.000 người. Đúng nghĩa là cả một thị trấn thu nhỏ đấy các bạn ơi!
Siêu phẩm kiến trúc hình tổ ong khiến ai cũng phải "respect"
Người dân local hay gọi đây là "Vạn Lý Trường Thành" phiên bản chung cư - nghe oách ghê ha! Tòa nhà nằm ngay giao lộ đắc địa giữa Đại lộ Sobornosti và Phố Molodezhy, do 2 kiến trúc sư tài năng R. G. Metelnitsky và V. K. Malovitsa thiết kế.
Khởi công từ năm 1969 - thời hoàng kim của kiến trúc Xô Viết, dự án này "cày cuốc" tận 11 năm mới xong. Nghe lâu nhưng với quy mô "khủng" như vầy thì cũng hợp lý thôi!
Đứng dưới đất nhìn lên thì chỉ thấy toàn tường bê tông chắn mắt vô tận. Nhưng đợi đã - nhìn từ trên cao xuống mới "tét" được vẻ đẹp của nó! Cả một thiết kế hình tổ ong uốn lượn cực nghệ thuật, phân nhánh siêu chill luôn á!
Trục chính dài 1,75km, nhưng tính hết các nhánh thì lên tới 2,75km. Để các bạn dễ hình dung: đi bộ từ đầu này qua đầu kia mất cả 1 tiếng đồng hồ đấy! Tưởng tượng đi bộ trong chung cư mà mệt như... chạy marathon vậy
Cả một "thị trấn" trong lòng thành phố
Con số thật sự "bá cháy" đây: hàng trăm lối vào, hơn 3.000 căn hộ, hàng chục nghìn cửa sổ, và khoảng 10.000 cư dân đang sống ở đây! Về số dân thì tòa nhà này đông hơn cả nhiều thị trấn nhỏ trên thế giới nữa kìa!
Nhưng ở đây cũng có chuyện "dở khóc dở cười" đấy! Những cư dân đầu tiên chuyển đến vào thập niên 80 kể lại họ phải "struggle" cả mấy tuần liền chỉ để... tìm đường về nhà Các lối đi, cầu thang giống y hệt nhau nên đi lạc là chuyện thường ngày ở huyện!
Vấn đề nghiêm trọng đến nỗi ban quản lý phải lập hẳn hệ thống địa chỉ và đánh số riêng cho từng khu để giúp người ta định vị. Giống như Google Maps mini trong chung cư ấy mà
Nguồn: genk.vn