"Chứng chỉ" làm nên chuyện lớn gồm những gì? Đọc đến điều thứ 3 là hiểu ngay!

KemKeoReal

New member
00f314cd371755f6a640.jpg


Trên con đường làm nên chuyện lớn, không chỉ cần phải nâng cao skill, mà còn phải rèn luyện tâm tính nữa nha, phải trở thành người "văn võ song toàn" cơ Người có đủ Đạm, Trí, Phẩm, Tín không chỉ khiến người khác phải respect, mà còn là "chìa khóa vàng" để thành công đó!

- 01 -

Đừng làm người tiểu nhân nhé!

Người ta hay nói: "Muốn làm nên chuyện lớn, phải chú ý từng detail nhỏ." Nghĩa là làm gì cũng phải cẩn thận, để ý từng chi tiết, dù là chi tiết nhỏ xíu nhất luôn.

Nhưng mà chú ý detail không có nghĩa là lấy những chi tiết nhỏ mình phát hiện được để so bì, nghi ngờ, hay dùng nó làm bàn đạp để hạ bệ người giỏi hơn mình đâu nha ‍♂️

Nhớ kỹ: Thà làm người nghèo, chứ đừng làm kẻ tiểu nhân!

Bạn dùng năng lực cá nhân cũng được, bạn cố gắng vươn lên cũng tốt, nhưng đừng bao giờ dùng những chiêu trò xấu xa, hèn hạ để đánh bại đối phương nha.

Người ta nhìn thấy không phải khen bạn giỏi đâu, mà ngược lại họ sẽ nhìn thấu bản chất của bạn luôn đó

Hồi trước, lúc còn trẻ naive, chưa biết nhìn người, nên mình đã từng mắc sai lầm lớn, đó là kết bạn với người như vậy.

Anh ta bề ngoài thì biết quan tâm người khác, gặp ai cũng tươi cười, nhưng sau lưng lúc nào cũng tính toán để "đạp" những người giỏi hơn mình một phát xuống đáy luôn

Mình nhớ có lần, anh ta nói nhà có việc gấp, nhờ mình thay anh ta gặp khách hàng, mình đồng ý và hôm sau bị sếp "ăn" một trận to luôn.

Nghe lời sếp thì có vẻ như là muốn nhắc nhở mình không được cướp công của đồng nghiệp. Nhưng mình đâu có làm vậy bao giờ chứ.

Sau này khi thấy mình nghỉ việc ở công ty đó, thư ký sếp mới tốt bụng nhắc nhở mình.

Hóa ra anh bạn kia không có việc gì cả, chỉ là sau khi nhờ mình "giúp" thì lại quay lưng nói với sếp là mình ỷ thế làm lâu năm mà cướp mất hợp đồng cùng khách hàng của anh ta

Ra là thế, lòng người đúng là thứ khó đoán nhất. Mình mỉm cười, coi như làm bài học nhớ đời đi, dù sao mình cũng tính rời khỏi đây rồi.

Sau này, nghe nói anh ta cũng dùng vài chiêu trò để lấy lòng sếp mới. Nhưng xui xẻo cho anh ta, sếp mới không chỉ tinh ý, còn là người thẳng thắn, lập tức quát anh ta ngay tại chỗ, còn đuổi việc anh ta ngay lập tức luôn

Anh ta nghĩ mình làm việc kín đáo, không ai biết được. Nhưng anh ta lại không hiểu, gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi. Người làm việc xấu, trước sau gì cũng không nhận được kết quả tốt đâu.

8c540ae21c6ca37e73f2.png


- 02 -

Cầm lên được, buông xuống được!

Có bạn đọc hỏi mình:

"Năm nay mình 25 tuổi, làm CEO một công ty, người thân nhìn bề ngoài thấy mình rất thành công, nhưng chỉ có mình biết mình mệt thế nào.

Mỗi ngày tan sở, mình đều thấy cả người nặng nề như đeo gông trên người vậy. Và mình, rất muốn thoát khỏi xiềng xích đó, nhưng lại có quá nhiều thứ cản trở nên không thể.

Mình phải làm sao đây?"

Mình trả lời: "Vậy thì bạn nghỉ việc đi. Cho mình một tháng nghỉ ngơi, rồi suy nghĩ kỹ mình thích cái gì, đổi sang công việc khác hoặc công ty khác mà làm."

Bạn đọc kia nghe vậy phản đối:

"Không được, nếu nghỉ việc rồi người thân và người xung quanh sẽ nói mình thế nào, họ sẽ nói mình làm sai gì đó mới bị đuổi, bị thất nghiệp.

Hơn nữa, khó khăn lắm mình mới lên được chức CEO, nếu mình đổi công ty, chưa nói đến lương, liệu rằng có thể còn nhận được đãi ngộ tương tự hay không?"

Mình bảo: "Vậy thì chỉ còn một cách duy nhất thôi! Uống thuốc."

Bạn đọc kia lập tức tò mò hỏi: "Thuốc gì?"

Mình đáp: "Thuốc cầm lên được, buông xuống được!"

Bạn mới 25 tuổi, đã có thể ngồi ở vị trí CEO, đó là năng lực của bạn, mình khen bạn luôn!

Nhưng bạn mệt mỏi quá rồi, lại vẫn không nỡ buông bỏ, điều đó phụ thuộc vào sự sáng suốt của bạn, mình không dám bình luận!

Thực ra qua cuộc đối thoại, chính bản thân bạn cũng đã hiểu, lý do mình khổ sở là vì bản thân không nỡ "buông". Bạn "ngại" ánh mắt người xung quanh, bạn "sợ" bỏ công ty này rồi sẽ khó tìm lại được vị trí ban đầu.

Cũng phải, con người lớn rồi, đi đâu đi nữa, dù là gặp gỡ bạn bè thân thiết, thì vấn đề chức vụ, lương thưởng, hôn nhân vẫn là vấn đề hay bị hỏi nhất.

Vấn đề này xoay đi quẩn lại, vẫn là do bạn do dự không quyết đoán được. Mà thay vì vậy, hãy tự hỏi bản thân mình, bạn cảm thấy coi trọng cái nào hơn.

Nếu bạn coi trọng tự do, thoải mái, muốn làm một người sống theo ý mình, xem tiền bạc không quan trọng, thì hãy dũng cảm mà tìm cho mình hướng đi mới tốt đẹp và phù hợp hơn ✨

Ngược lại, nếu do hoàn cảnh gia đình, bạn quan tâm đến mức lương nhiều hơn, vậy hãy cố gắng mà khắc phục nỗi sợ, những căng thẳng trong lòng.

Vượt qua được sự phiền muộn trong tâm, bạn mới có đủ sáng suốt để khắc phục khó khăn hiện tại, khiến mình trở nên thích thú và làm tốt vị trí hiện tại trong trạng thái tinh thần chill nhất

316bb7f1c025d5e2791c.png


- 03 -

Đạm, Trí, Phẩm, Tín

Cư xử bình dị, gặp khó khăn không hoảng loạn mà bình tĩnh, thản nhiên đối mặt với nó – Đó là Đạm.

Cư xử đúng mực, khiến người khác không chỉ ra được lỗi sai, gặp khó khăn vẫn sáng suốt, suy nghĩ nguyên nhân, kết quả, quá trình, từ đó đưa ra cách giải quyết hợp lý và kịp thời, tránh được tổn thất lớn nhất – Đó là Trí.

2cc998664af6d9910269.png


Cư xử nhân hậu, bao dung, thấy người khác khó khăn không cười nhạo, thấy bạn bè khó khăn thì giúp đỡ. Không dùng mưu hại người, nhưng cũng không dùng kế xu nịnh để trèo cao.

Đứng trên cao vẫn không quên bản thân là ai, đứng dưới thấp vẫn không quên nỗ lực đến cùng. – Đó là Phẩm.

Cư xử khôn khéo nhưng không mất đi sự trung thực, nói lời giữ lời, coi trọng chữ tín. Dùng người vì tin người, dùng người thì tín nhiệm, không nghi kị, không bất công. – Đó là Tín.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top