Teenc37c4b82
New member
Giữa trưa hè nóng như đổ lửa, vào đúng giờ nghỉ giữa hai môn thi, sân trường ĐH Quốc gia lúc này đông nghịt sĩ tử và phụ huynh. Ai cũng đang tranh thủ từng phút từng giây quý giá để chợp mắt, nạp năng lượng cho buổi chiều tiếp theo.
Giữa khung cảnh đông đúc mà lặng thinh đến lạ thường ấy, ống kính phóng viên đã vô tình bắt lại được một khoảnh khắc cực kỳ đắt giá: Cô gái nằm co ro trên tấm bạt ni lông hẹp hoắt, gối đầu lên đùi bố mà ngủ say sưa. Còn người bố thì mặc kệ mồ hôi chảy ròng ròng, tay vẫn cầm tập giấy quạt liên tục để tạo chút mát lạnh cho con gái giữa cái nóng thiêu đốt của mùa hè
Một bức ảnh đơn giản đến không ngờ, không photoshop, không chỉnh màu gì hết nhưng lại khiến ai nhìn vào cũng phải nghẹn ngào. Có lẽ đó chính là tình yêu thương bao la vô tận mà người cha dành cho con mình
"Bố không hoàn hảo nhưng bố yêu con theo một cách hoàn hảo. Thần tượng không ở đâu xa. Phải chăng đây là đáp án của đề văn khối D năm nay" - Một bạn trên MXH bình luận đầy xúc động.
Nguồn: soha.vn