BoSweet6975
New member
Cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế do Viện bảo tàng lịch sử quốc gia Anh tổ chức vừa tìm ra người chiến thắng rồi nè! Nhưng mà câu chuyện đằng sau bức ảnh winning này lại khiến ai cũng phải ngẫm lại về hành động của mình với môi trường đó
Wildlife Photographer of the Year (WPY) là cuộc thi nhiếp ảnh thường niên về động vật hoang dã cực kỳ uy tín do Viện bảo tàng lịch sử Quốc gia (Anh) tổ chức. Bắt đầu từ năm 1965, WPY thu hút đông đảo các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới tham gia, nhằm mang đến cho mọi người những khung hình đỉnh của chóp nhất về thế giới tự nhiên.
WPY 2017 là lần thứ 52 cuộc thi được tổ chức nha! Đã có rất nhiều bức ảnh xịn sò được gửi đến, và giờ mình sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng những tác phẩm đẹp nhất ngay dưới đây thôi
Hình ảnh một chú chim resplendent quetzal tại Costa Rica đang kiếm mồi cho hai chim con. Bức hình do Tyohar Kastiel thực hiện đấy. Kastiel đã phải ngồi chờ ngày qua ngày, cùng một vị trí, mặc luôn cả bộ đồ để đôi chim không sợ anh nữa. Tâm huyết quá trời!
Linh miêu Iberian - một trong những loài vật nguy cấp nhất của thiên nhiên, chỉ còn 2 nhóm nhỏ tại phía Nam Tây Ban Nha thôi. Bức hình do Laura Albia Vilas thực hiện. Nhìn ánh mắt này mà thương quá đi
Tác phẩm của nhiếp ảnh gia Andrey Narchuk, về một cặp "thiên thần biển" đang "yêu" tại biển Okhotsk, Nga. Đây là một loài nhuyễn thể lưỡng tính, dài khoảng 3cm. Chúng sẽ giữ nguyên tư thế này trong 20 phút, trước khi đẻ khoảng 30 - 40 trứng sau đó. Romantic vãi nha
Hình ảnh hiếm thấy về xương rồng saguaro tại sa mạc Sonoran. Cụm xương rồng này có lẽ đã 200 tuổi rồi đó! Chúng mọc rất chậm, trong khi rễ cây đâm sâu và trải rộng dưới lòng đất. Tác phẩm này do Jack Dykinga thực hiện. 200 năm mới có được vẻ đẹp này, tưởng tượng được không?
Thỏ đực gây chiến trong mùa giao phối tại rừng Vauldalen - Na Uy. Để có được tấm hình này, Erlend Haarberg đã phải rình rập trong giá lạnh suốt nhiều đêm mà không có đến một ánh đèn, vì như vậy sẽ làm phiền đến chúng.
Cuối cùng vào một đêm, 2 chú thỏ đực bỗng gây gổ với nhau để tranh giành đồ ăn, và Haarberg đã tóm được tấm hình này. Drama thỏ cũng căng đét!
Tấm hình được chụp trong công viên Quốc gia Kruger tại Nam Phi, do John Mullineux thực hiện. Nhóm linh dương đang bị một con cá sấu sông Nile tấn công, và Mullineux chụp hình với độ tập trung y như con cá sấu vậy luôn. Moment này nghẹt thở thật sự!
Một chú hổ Sumatran 6 tháng tuổi do Steve Winter thực hiện. Chú được tìm thấy tại rừng mưa Aceh thuộc Indonesia, khi đang mắc kẹt trong bẫy gấu. Người ta buộc phải cắt bỏ chân chú, và giờ chú sẽ buộc phải dành cả cuộc đời trong sở thú. Nhìn mà đau lòng quá đi mất
Tuy nhiên, người thắng cuộc chỉ có một. Đó là Justin Hofman - nhiếp ảnh gia từ California.
Bức hình mô tả một con cá ngựa với chiếc đuôi đang cuốn chặt lấy một cái bông ngoáy tai. Hofman cho biết, anh đang khám phá các vùng nước xung quanh một hòn đảo tại Indonesia thì bắt gặp cảnh tượng này. Và dù tấm hình đem lại cho anh giải nhất, anh ước cảnh tượng ấy "chưa bao giờ xảy ra". Cả win mà vẫn buồn, thương quá
Cụ thể, hòn đảo nơi bức hình được thực hiện là Sumbawa thuộc Indonesia. Khi đó, Hofman đang ở trong nước, và anh nhìn thấy một sinh vật bé nhỏ đang bám trong một đám rong biển.
Thế rồi gió nổi lên, và ngày càng có nhiều rác bẩn trôi đến vùng biển ấy. Còn chú cá ngựa, chú bị tuột... đuôi khỏi đám rong biển nên phải vội vàng bám vào một chiếc túi nhựa, rồi kế đó là chiếc bông ngoáy tai. Đó cũng là thời khắc đắt giá mà Hofman đã nhanh chóng nắm bắt. Nghe mà xót xa lắm á
Lý do Hofman đưa bức ảnh đến tham dự cuộc thi là vì anh cảm thấy mình cần có trách nhiệm, "đưa bức ảnh đến với càng nhiều người càng tốt" - trích chia sẻ của anh với tờ Washington Post.
Và có vẻ như Hofman đã thành công rồi nè! Khi bức ảnh lọt vào chung kết, anh đăng nó lên Instagram và nhận được hàng ngàn lượt bình luận.
"Tôi muốn mọi người chia sẻ cảm xúc khi nhìn thấy bức hình này" - anh giải thích. Và với việc được đăng trên trang chủ của WPY, bức hình sẽ được hàng triệu người trông thấy. Mission accomplished!
Được biết, theo như nghiên cứu trong năm 2015, trung bình có khoảng 8 triệu tấn rác nhựa được thải ra ngoài các đại dương mỗi năm. Con số khủng khiếp đúng không? Trong đó, Indonesia là một trong những thủ phạm chính, chịu trách nhiệm tới hơn 10% tổng số rác - tức 800.000 tấn luôn á!
Số rác này chắc chắn có tác động rất nhiều đến tự nhiên rồi. Sinh vật sẽ nhầm rác nhựa với thức ăn, và thậm chí dự đoán đến năm 2050 đại dương sẽ còn nhiều rác hơn cá nữa. Đọc xong mà rùng mình! ️
Với Hofman, anh chọn nhiếp ảnh để truyền đi một lời cảnh báo về tình hình đại dương hiện tại và trong tương lai. Còn bạn, bạn sẽ làm gì để góp phần bảo vệ môi trường? Hãy suy nghĩ kỹ nhé!
Nguồn: soha.vn