Chúc Tết Mẹ không khó như bạn nghĩ đâu, chỉ cần mở lòng tâm sự thôi

84000a5adad7328212a5.webp


712bd5fb5f14426e22b7.jpg


Trong mỗi gia đình, mẹ chính là "siêu nhân" thực thụ của sự hi sinh và yêu thương vô điều kiện ấy mà! Suốt 365 ngày, mẹ cày cuốc lo lắng cho đàn con, cho gia đình, để mọi thứ lúc nào cũng ấm no và hạnh phúc. Vậy mà trong không khí chill chill của những ngày đầu năm mới, liệu chúng mình đã dành đủ thời gian và tình cảm để tri ân mẹ chưa nhỉ?

Theo truyền thống từ xưa tới giờ, ngày Mồng 2 là dịp đặc biệt để con cái về thăm nhà ngoại, thể hiện lòng biết ơn và tình yêu thương với mẹ và tổ tiên. Đây không chỉ là phong tục thuần Việt, mà còn là nét văn hóa gắn kết các thế hệ trong gia đình cực kỳ ý nghĩa!

b5e223e7a3b19126f23a.jpg


Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ có chia sẻ: "Ngẫm kỹ ra, các cụ xưa không nói kèm 'mồng 2 Tết mẹ' cũng có cái lý của nó. Nếu mẹ bên nội thì sáng mồng một đã mừng tuổi rồi. Nếu mẹ bên ngoại thì tại sao không nhắc đến cha bên ngoại vậy. Như vậy là ta thấy câu 'mồng hai Tết mẹ' là câu sau này mới phái sinh thêm cho đầy đủ và suôn sẻ. Từ đó cũng có người chia ra là ngày mồng một về bên nội đi Tết, ngày mùng hai sẽ về bên ngoại đi Tết, trọn vẹn cả đôi đường. Tất nhiên là xa xôi cách trở nội ngoại quá thì cũng không ai đầy đủ cho được".

Mà này, có một điều khá thú vị nè! Trong mini-game do Coca-Cola và Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong cùng 6 trường đại học vừa tổ chức (thuộc chương trình "Trao Tâm Ý, Gắn Kết Tết Diệu Kỳ"), có rất nhiều lời chúc siêu cảm động được dành tặng mẹ đó! Các bạn sinh viên đã kết hợp những món ăn truyền thống ngày Tết để tạo nên những câu chúc ý nghĩa và ấm áp, bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho mẹ. Cùng nghe 5 bạn sinh viên: Thu Hiền - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Quang Nam - Học viện Hành chính Quốc gia; Hà Châu - Đại học Kinh tế Quốc dân; Lan Hương - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội; Thành Long – Học viện Ngoại giao chia sẻ nhé!

1e0b7824074276a065d2.jpg


5019f70c3e63b1037659.jpg


Thu Hiền:

Điều mẹ muốn nghe nhất từ mình trong lời chúc có lẽ là: "Chúc cho con gái của mẹ luôn mạnh khỏe và ngoan ngoãn". Mẹ là người rất yêu thương và quan tâm tới mình, nên nếu mình ngoan ngoãn và sống hạnh phúc, chắc chắn mẹ cũng sẽ trở nên vui vẻ lắm. Do vậy, mình sẽ luôn cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để mẹ luôn cảm thấy an tâm và vui lòng trong năm mới này!

6fdeade41d197c33b068.jpg


Quang Nam:

Mẹ tôi là người luôn nghĩ cho gia đình trước bản thân mình. Tôi tin rằng lời chúc mẹ muốn nghe nhất không phải là điều gì quá lớn lao, mà chỉ đơn giản là tôi cùng các thành viên trong gia đình đều khỏe mạnh, hạnh phúc. Quan trọng hơn, tôi muốn mẹ hiểu rằng, dù tôi có đi xa đến đâu hay bận rộn thế nào, gia đình luôn là nơi tôi hướng về và yêu thương nhất ❤️

eae1a2a9c3ae568a9c6e.jpg


Hà Châu:

Mẹ mình thì luôn xinh đẹp rồi nên mình muốn mẹ không phải lo nghĩ nhiều nữa. Mình cũng lớn rồi, có thể tự lo cho mình, và cố gắng sau này lo cho mẹ luôn!

Thành Long:

Mẹ mình cũng là nghệ sĩ violin tâm huyết và bận rộn lắm. Nên mình nghĩ mẹ sẽ thích được chúc trẻ lâu để có thể mang đến thật nhiều phần trình diễn trong sự nghiệp của mình. (Cười)

ab4d695d9727e14e0b68.jpg


Chương trình "Trao Tâm Ý, Gắn Kết Tết Diệu Kỳ" với phần mini-game Trao Tâm Ý, Nhận Lộc Hết Ý do Coca-Cola và Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức đã truyền cảm hứng đến cực nhiều bạn trẻ, tạo nên trào lưu gửi tâm ý qua từng món ăn truyền thống, gắn liền với những người mình yêu thương. Trong đó, các lời chúc được đăng tải với số lượng khá khủng được gửi đến cho mẹ, thông qua các món ăn đơn giản gắn liền với những kỷ niệm mẹ nấu, hoặc bạn từng nấu cho mẹ, các kỷ niệm 2 mẹ con nấu ăn chung. Có thể thấy, các bạn dễ dàng trao đi tâm ý, những lời chúc chân thành đến mẹ của mình hơn rất nhiều đó!

Với thông điệp truyền cảm hứng và cách gửi trao lời chúc một cách sáng tạo, nhiều bạn trẻ đã trao đi tâm ý một cách dễ dàng, gắn kết tình mẫu tử trong dịp Tết. Chúng ta cần trân trọng những khoảnh khắc bên mẹ và luôn thể hiện lòng biết ơn đối với mẹ, không chỉ vào dịp Tết mà suốt cả năm nhé!



Thu Hiền:

Mẹ là một người phụ nữ của gia đình, một người có thể lo việc nhà cực kỳ chu toàn, nhưng mình lại khá vụng về, đặc biệt trong chuyện bếp núc. Tuy vậy, với tinh thần ham học hỏi, trong dịp Tết 2 năm về trước mình quyết định đã nhờ mẹ dạy cho làm món ăn ngày Tết mà bố con mình thích nhất - nem rán. Đến lúc thật sự học cùng mẹ mình mới nhận ra mẹ khéo léo đến nhường nào khi gói được những chiếc nem đều đặn như khuôn đúc, còn mình thì chiếc to, chiếc nhỏ, có chiếc còn bị bục do cuốn cùng quá nhiều nguyên liệu Tuy vậy, mẹ vẫn rất nhiệt tình chỉ dạy cho mình từng khâu, từ chuẩn bị nguyên liệu cho tới bí quyết để nem được giòn rụm. Tính tới hiện tại, mình vẫn còn kém về khoản bếp núc nhưng mình tự tin có thể làm được món nem rán ngon bằng 7/10 của mẹ mình! Hy vọng mẹ có thể an tâm với con gái rồi nhé, mong một năm mẹ luôn khỏe, nem rán từ giờ con có thể lo được!

Quang Nam:

Kỷ niệm về mẹ trong ngày Tết khiến tôi nhớ nhất là buổi sáng sớm ngày 29, hai mẹ con cùng nhau đi chợ Tết. Mẹ luôn dậy từ rất sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng danh sách những thứ cần mua, chợ Tết đông đúc và náo nhiệt, nhưng trong mắt tôi, hình ảnh mẹ lúc ấy mới thật đặc biệt. Mẹ luôn dặn tôi bí kíp chọn được gà ngon để cúng giao thừa, mong cho phúc lộc đầy nhà như món gà luộc thơm ngon, tròn đầy ngày Tết. Buổi đi chợ ấy không chỉ đơn thuần là một phần công việc chuẩn bị Tết, mà còn là dịp để tôi học được sự tỉ mỉ, chỉn chu và tình yêu thương thầm lặng mà mẹ dành cho gia đình.

Hà Châu:

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top