Chuẩn bị rần rần tiễn ông Táo về trời, chợ Hàng Mã sôi động vô cùng!

HeoIu

New member
9c194d36d87a71b20da9.jpg


Mấy ngày gần đây, khắp các chợ tại Hà Nội đang rần rần với cảnh mua sắm đồ lễ cho ngày 23 tháng Chạp - ngày tiễn ông Công ông Táo về trời rồi nè!

Theo truyền thống của tổ tiên xưa kia thì 23 tháng Chạp là ngày các vị thần Táo quân "bay" về trời báo cáo với Ngọc Hoàng về chuyện bếp núc, làm ăn của từng gia đình trong năm vừa qua. Vì vậy, vào dịp này mọi nhà đều sắm lễ, nấu cơm để tiễn các ngài về trời một cách trọng thể. Đốt vàng mã gồm quần áo, mũ giày cũng là phần không thể thiếu trong ngày trọng đại này nha! ✨

a529bfcfc173ddc16257.jpg


Dạo một vòng quanh phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) vào ngày 30/1 (tức 19 tháng Chạp), reporter chúng mình thấy hai bên đường bày biện đủ thứ đồ lễ cúng: từ quần áo, mũ, dép, cá chép giấy cho ông Táo, đến tiền vàng, hương... đầy đủ phết!

Các shop ở đây bán đủ size, đủ kiểu bộ lễ ông Công ông Táo với mức giá cũng đa dạng lắm. Không chỉ tập trung ở phố Hàng Mã đâu nha, mấy chợ như chợ Hôm, chợ Đồng Xuân hay thậm chí cả hàng rong cũng bán ầm ầm với giá rẻ hơn nữa!

0d8d350c31814220bb42.jpg


Những năm gần đây, nhiều gia đình có xu hướng sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo cực "chanh sả", mua vàng mã siêu nhiều rồi đốt. Tuy nhiên, không ít người lại thấy như vậy hơi... lãng phí

Chị Phạm Thị Bích ở Hà Đông vừa mua bộ lễ quần áo, mũ, giày cho ông Công ông Táo chia sẻ: "Tôi thấy thị trường vàng mã rất phong phú, rất nhiều thứ để mình chọn mua. Nhưng tôi chỉ sắm lễ với sự thành tâm của mình chứ không chạy đua với ai. Như thường năm, gia đình tôi cũng mua mũ, giày, quần áo, cá chép và làm cơm cúng sau đó, cá thì đem thả rồi hóa vàng thôi. Mua sắm đồ mã nhiều lại đốt đi vừa ô nhiễm môi trường, vừa lãng phí mà lại không đúng phong tục truyền thống."

Thị trường vàng mã năm nay khá đa dạng về mẫu mã đó nha! Các bộ đồ như mũ, áo, giày dép của ông Công ông Táo được làm bằng nhiều loại giấy màu sặc sỡ với design bắt mắt lắm. Giá vàng mã năm nay tăng nhẹ từ 10 đến 15% so với năm ngoái. Hiện giá một bộ đồ cúng ông Công ông Táo bán rong từ 30-50k/bộ. Còn tại phố Hàng Mã thì bộ ông Công ông Táo loại to giá 120k, loại vừa giá 100k. Quần áo chúng sinh khoảng 40k cho 100 bộ luôn!

963c56840266402097ec.jpg


Điểm khác biệt so với mấy năm trước là năm nay, chỉ những đồ dùng thiết yếu như mũ mão, quần áo, cá chép giấy... mới bán chạy thôi. Còn mấy món hàng mã "sang chảnh" xa xỉ khác thì ít người hỏi han lắm. Chính vì vậy các shop tại phố Hàng Mã năm nay cũng không mấy thấy bày bán mấy mặt hàng này nữa.

Bà Tính, một người bán đồ lễ trên phố Hàng Mã chia sẻ: "Mấy năm trước, vào độ này là người dân mua nhiều rồi nhưng năm nay dân vẫn chưa mua nhiều lắm." Bà kể thêm, độ này năm ngoái mỗi ngày bà bán được khoảng 30-40 bộ, nhưng năm nay tuy đã là 19 tháng Chạp rồi nhưng bán cũng chưa được nhiều.

Thực ra việc cúng ông Công ông Táo không phụ thuộc vào vật lễ "xịn sò" hay không mà chính là ở sự thành tâm, tấm lòng của mỗi người nha! Ngày nay kinh tế phát triển, đời sống khá giả, nhiều gia đình chuẩn bị Tết ông Công ông Táo cầu kỳ, kỹ lưỡng hơn - điều này phần nào cho thấy người dân ngày càng coi trọng truyền thống văn hóa dân tộc, đáng mừng lắm!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top