Sau khi "chill" hết mùa hè ở French Riviera, siêu du thuyền Launchpad của tỷ phú Mark Zuckerberg đã chính thức "book vé" rời châu Âu, vượt Đại Tây Dương về Mỹ hoặc vùng Caribe để chuẩn bị nghỉ đông thật đã 
Con tàu này do xưởng Feadship (Hà Lan) chế tác và "chào sân" năm 2024, dài 118 mét, nặng hơn 5.000 tấn, chạy tốc độ tối đa 24 hải lý/giờ. Được hoàn thiện tại cảng Makkum - nơi chỉ sản xuất du thuyền đặc biệt dành cho hội siêu giàu thôi nhé! So với "đối thủ" Koru của Jeff Bezos thì Launchpad chỉ ngắn hơn có 9 mét thôi, cũng đủ "xịn xò" rồi
Theo các trang chuyên về du thuyền như Luxury Launches và SuperYacht Times, con tàu này xài động cơ diesel kép công suất hơn 5.800 mã lực, có hai chân vịt và bồn chứa nhiên liệu lên tới 423.700 lít luôn á!
Chi phí "đổ xăng" khủng như nào?
Cuối tháng 10/2025, giá dầu khí biển tại Gibraltar - nơi Launchpad dừng tiếp nhiên liệu - đã tăng lên khoảng 600 USD/tấn đối với loại nhiên liệu lưu huỳnh thấp. Với mức giá này, mỗi lần "đổ đầy bình" cho Launchpad tốn khoảng 250.000 USD (hơn 6,5 tỷ đồng) Và đó chưa tính chi phí tiếp tế, hỗ trợ trực thăng hay các khoản kỹ thuật khác nha!
Trước đó, Launchpad khởi hành lần đầu từ Gibraltar đến St. Maarten, neo đậu tại Fort Lauderdale (Mỹ) rồi di chuyển đến Panama đúng dịp sinh nhật lần thứ 40 của Zuckerberg. Mùa hè năm nay, con tàu này thường được "bắt gặp" quanh Địa Trung Hải, đặc biệt là tại vùng French Riviera - nơi tụ họp toàn du thuyền đắt đỏ nhất thế giới. Sau thời gian bảo dưỡng tại La Ciotat (một xưởng chuyên bảo trì siêu du thuyền), Launchpad lại tiếp tục "hành trình xuyên biển" của mình.
Giá trị "cháy túi" thế nào?
Giá mua chính thức của Launchpad không được tiết lộ, nhưng ước tính khoảng hơn 300 triệu USD (hơn 7.800 tỷ đồng) - con số này chỉ tương đương 0,2% tổng tài sản ròng của nhà sáng lập Meta thôi á Chi phí bảo dưỡng hàng năm cũng không hề "nhẹ nhàng", ước tính khoảng 30 triệu USD/năm, bao gồm nhân sự, kỹ thuật và hậu cần.
Launchpad có thể chứa 24 khách và 48 thủy thủ đoàn, đủ để tổ chức những chuyến đi dài ngày với tiêu chuẩn tương đương khách sạn 6 sao trên biển luôn nè!
Mức tiêu thụ nhiên liệu "khủng khiếp"
Tính đến cuối năm 2024, Launchpad đã "uống" khoảng 2,081 triệu lít (550.000 gallon) dầu diesel để đi được 29.522 hải lý. Chiếc tàu hỗ trợ Wingman cũng tiêu hao 1,064 triệu lít (281.276 gallon) dầu diesel cho quãng đường 27.245 hải lý, nâng tổng số nhiên liệu tiêu thụ lên 3,146 triệu lít (831.276 gallon).
Và đây là điều "chấn động" nhất: ngay cả khi đứng yên, mỗi chiếc du thuyền cũng đốt khoảng 500 lít nhiên liệu mỗi giờ để duy trì các hệ thống cơ bản
Bên trong có gì?
Thông tin và hình ảnh chính thức về Launchpad vẫn được giữ kín, nhưng một số nguồn tin "rò rỉ" cho biết du thuyền sở hữu bể bơi ngoài trời, bãi đáp trực thăng và khu vực tiệc ngoài boong, được thiết kế riêng theo phong cách của Zuckerberg. Dù nội thất chưa được hé lộ, giới chuyên môn cho rằng bên trong Launchpad là không gian xa hoa bậc nhất với đầy đủ tiện nghi, nơi tỷ phú công nghệ có thể tiếp khách hoặc nghỉ dưỡng cùng gia đình.
Nguồn: genk.vn
Con tàu này do xưởng Feadship (Hà Lan) chế tác và "chào sân" năm 2024, dài 118 mét, nặng hơn 5.000 tấn, chạy tốc độ tối đa 24 hải lý/giờ. Được hoàn thiện tại cảng Makkum - nơi chỉ sản xuất du thuyền đặc biệt dành cho hội siêu giàu thôi nhé! So với "đối thủ" Koru của Jeff Bezos thì Launchpad chỉ ngắn hơn có 9 mét thôi, cũng đủ "xịn xò" rồi
Theo các trang chuyên về du thuyền như Luxury Launches và SuperYacht Times, con tàu này xài động cơ diesel kép công suất hơn 5.800 mã lực, có hai chân vịt và bồn chứa nhiên liệu lên tới 423.700 lít luôn á!
Chi phí "đổ xăng" khủng như nào?
Cuối tháng 10/2025, giá dầu khí biển tại Gibraltar - nơi Launchpad dừng tiếp nhiên liệu - đã tăng lên khoảng 600 USD/tấn đối với loại nhiên liệu lưu huỳnh thấp. Với mức giá này, mỗi lần "đổ đầy bình" cho Launchpad tốn khoảng 250.000 USD (hơn 6,5 tỷ đồng) Và đó chưa tính chi phí tiếp tế, hỗ trợ trực thăng hay các khoản kỹ thuật khác nha!
Trước đó, Launchpad khởi hành lần đầu từ Gibraltar đến St. Maarten, neo đậu tại Fort Lauderdale (Mỹ) rồi di chuyển đến Panama đúng dịp sinh nhật lần thứ 40 của Zuckerberg. Mùa hè năm nay, con tàu này thường được "bắt gặp" quanh Địa Trung Hải, đặc biệt là tại vùng French Riviera - nơi tụ họp toàn du thuyền đắt đỏ nhất thế giới. Sau thời gian bảo dưỡng tại La Ciotat (một xưởng chuyên bảo trì siêu du thuyền), Launchpad lại tiếp tục "hành trình xuyên biển" của mình.
Giá trị "cháy túi" thế nào?
Giá mua chính thức của Launchpad không được tiết lộ, nhưng ước tính khoảng hơn 300 triệu USD (hơn 7.800 tỷ đồng) - con số này chỉ tương đương 0,2% tổng tài sản ròng của nhà sáng lập Meta thôi á Chi phí bảo dưỡng hàng năm cũng không hề "nhẹ nhàng", ước tính khoảng 30 triệu USD/năm, bao gồm nhân sự, kỹ thuật và hậu cần.
Launchpad có thể chứa 24 khách và 48 thủy thủ đoàn, đủ để tổ chức những chuyến đi dài ngày với tiêu chuẩn tương đương khách sạn 6 sao trên biển luôn nè!
Mức tiêu thụ nhiên liệu "khủng khiếp"
Tính đến cuối năm 2024, Launchpad đã "uống" khoảng 2,081 triệu lít (550.000 gallon) dầu diesel để đi được 29.522 hải lý. Chiếc tàu hỗ trợ Wingman cũng tiêu hao 1,064 triệu lít (281.276 gallon) dầu diesel cho quãng đường 27.245 hải lý, nâng tổng số nhiên liệu tiêu thụ lên 3,146 triệu lít (831.276 gallon).
Và đây là điều "chấn động" nhất: ngay cả khi đứng yên, mỗi chiếc du thuyền cũng đốt khoảng 500 lít nhiên liệu mỗi giờ để duy trì các hệ thống cơ bản
Bên trong có gì?
Thông tin và hình ảnh chính thức về Launchpad vẫn được giữ kín, nhưng một số nguồn tin "rò rỉ" cho biết du thuyền sở hữu bể bơi ngoài trời, bãi đáp trực thăng và khu vực tiệc ngoài boong, được thiết kế riêng theo phong cách của Zuckerberg. Dù nội thất chưa được hé lộ, giới chuyên môn cho rằng bên trong Launchpad là không gian xa hoa bậc nhất với đầy đủ tiện nghi, nơi tỷ phú công nghệ có thể tiếp khách hoặc nghỉ dưỡng cùng gia đình.
Nguồn: genk.vn