Chuẩn bị mua nhà sau nhiều năm dành dụm thì vợ phát hiện 280 triệu không cánh mà bay nhưng lý do cô quyết định ly hôn mới đáng nói

PandaNgoan2705

New member
db7705013e30c66715b7.jpg


Chị này làm việc ban ngày ở công ty, tối về còn phải cày thêm nghề tay trái. Trưa muốn gọi cơm hộp mà còn phải nghĩ đi tính lại, có khi chỉ một ổ bánh mì là xong bữa tối luôn

Khi mà đã thất vọng tận đáy lòng rồi thì còn gì mà phải tiếc nuối nữa đâu. Ai vào hôn nhân cũng mong được cùng nhau xây tổ ấm hạnh phúc chứ. Nhưng mà nếu điều đó không còn nữa thì đường ai nấy đi là phải rồi.

Một chị kể lại câu chuyện ly hôn của người bạn mình trên mạng xã hội Trung Quốc. Đọc xong mà buồn cả tim luôn á. Đúng là khi thất vọng quá thì kiên nhẫn tiếp tục cuộc hôn nhân cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

"Một người bạn của mình đã ly hôn cách đây vài tháng. Lý do chia tay đơn giản thôi: Chồng cô ấy không ngoại tình, không cờ bạc cũng chẳng dính ma túy gì hết. Đơn giản vì gia đình họ không có tiền.

Bạn mình có ý định mua nhà. Đúng là trong đời, chuyện mua nhà ai cũng phải cố gắng để có, an cư lạc nghiệp mà.

Bố mẹ hai bên đã support ít tiền rồi. Số còn lại hai vợ chồng phải cùng nhau tiết kiệm thêm để có thể sớm có nhà riêng.

bcea22762c4d7ffa9254.png


Cô bạn mình làm việc quần quật vì mục tiêu đó. Chị này làm việc ban ngày ở công ty, tối về còn phải cày thêm nghề tay trái. Trưa muốn gọi cơm hộp mà còn phải nghĩ đi tính lại, có khi chỉ một ổ bánh mì là xong bữa tối luôn.

Nói chung là cô bạn này siêng năng chăm chỉ lắm, từng đồng từng đồng gom góp để chuẩn bị cho kế hoạch mua nhà của hai vợ chồng.

Chồng cô ấy thì làm kinh doanh như thường lệ. Tuy nhiên, anh này không nỗ lực cũng chẳng cố gắng, được đâu hay đó và không có mục tiêu gì rõ ràng.

Người vợ thấy buồn lắm, bực mình và hay phàn nàn. Chị ấy cũng nhắc nhở chồng nên tích cực hơn, chăm chỉ hơn và đừng hoang phí nhưng thay đổi đâu dễ vậy.

Tiết kiệm tiền trong một thời gian dài, cô ấy đã gom được 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng). Chị ấy bắt đầu tính đến chuyện đi xem nhà để mua, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà, xem xét xong xuôi hết cả, cô ấy bất ngờ phát hiện ra rằng toàn bộ số tiền trong tài khoản đã 'bốc hơi' Bên trong chỉ còn khoảng 20 ngàn NDT (khoảng 70 triệu).

Hỏi ra mới biết chồng cô ấy bí mật lấy tiền đi đầu tư vào một dự án nào đó. Anh này lấy tiền của vợ mà không nói một lời luôn. Người chồng nghĩ rằng rồi nó sẽ sớm sinh lời nhưng không ngờ thua lỗ hết cả rồi.

Anh ta nghĩ vợ mình sẽ phát điên, gào thét hoặc chửi bới sau khi phát hiện ra vấn đề nhưng không đâu. Cô vợ bình tĩnh lắm, không khóc không náo loạn, cô nộp đơn ly hôn ngay sau đó, thu dọn đồ đạc và ôm con về bên nhà bố mẹ đẻ.

Chị ấy không thể chịu đựng thêm nữa và hoàn toàn chết lặng rồi. Đối với cuộc hôn nhân và cách làm của người chồng, chị chẳng còn hi vọng gì thêm.

Khi kể câu chuyện này, trên mặt người bạn mình chẳng có mấy nỗi buồn. Chị ấy bảo rằng mấy năm qua sau khi kết hôn, gần như toàn bộ chi phí sinh hoạt đều là chị ấy chi hết luôn.

Chồng cô nói thì dở, làm thì chán khiến vợ thất vọng đến cùng cực rồi.

c6da424ef6e1e09448f1.png


Trong hôn nhân, thực tế của tình yêu cũng đâu còn bao nhiêu nữa. Cơm áo gạo tiền khi kết hôn là chuyện đáng lo nhất, lâu dần những điều đó sẽ thành oán giận trong lòng nhau.

Lúc đó người ta sẽ liên tục đặt ra các câu hỏi như: Tại sao mình nghèo thế? Tại sao cuộc sống của người ta tốt vậy mà mình thế này? Tại sao mình đã cố đến thế mà vẫn khổ? Phải chăng lấy chồng khiến anh ta kéo cuộc đời mình đi xuống?

Một khi suy nghĩ ấy nảy sinh thì sẽ có ngày nó bùng phát và ly hôn sẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi".

Đúng là một câu chuyện khiến người ta phải suy ngẫm. Người vợ đứng trước sai lầm to lớn của chồng mà chẳng thể tức giận nổi nữa, đơn giản vì chị chọn cách buông bỏ và tự giải thoát cho chính mình.

Trong hôn nhân là vậy đó, người ta chỉ tức tối, giận dữ hay đau đớn khi còn muốn gắn bó, còn hi vọng vào nhau. Một khi sự hi vọng đó biến thành thất vọng, chẳng màng đến nỗi buồn, niềm vui hay sự đau khổ thì sớm muộn hôn nhân cũng sẽ tan vỡ thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top