Chuẩn bị đi chúc Tết? Nhớ đừng vô tư kể 3 điều này về con cái kẻo mất điểm trước thiên hạ nha!

KhoaiDev8436

New member
Có câu "Muốn hủy hoại con mình, hãy bắt đầu bằng cách phá hủy lòng tự trọng của chúng" - nghe nặng nề nhưng lại là sự thật đấy!

"Ngôn ngữ là một phương tiện vô cùng mạnh mẽ" - câu này chắc ai cũng từng nghe rồi đúng không? Nhiều lúc mình nghĩ nói vài câu tí xíu không sao, hoặc nghĩ "trẻ con biết gì đâu", nhưng thực ra những lời nói đó lại có thể để lại vết sẹo khó lành trong tâm hồn các bé luôn á.

Vì sao ư? Vì trẻ con cũng có lòng tự trọng, cũng muốn được tôn trọng và có không gian riêng của mình chứ không phải búp bê cho người lớn chơi đùa đâu nhé! Nhất là dịp Tết đang cận kề rồi đây, ai cũng đi thăm họ hàng, tụ tập sum họp, thế là các bé lại thành tâm điểm chú ý. Và đây chính là thử thách lớn cho cả ba mẹ lẫn con cái luôn!

Vậy nên, một người mẹ thông minh sẽ không bao giờ tiết lộ 3 "bí mật" của con trong dịp Tết đâu nha!

Vậy 3 "bí mật" đó là gì? Cùng mình tìm hiểu liền thôi!

1. ĐỪNG BAO GIỜ NÓI VỀ ĐIỂM SỐ CỦA CON

Trong dịp Tết, khi khách khứa đến nhà đông vui ầm ĩ, càng không nên hỏi han hay bàn luận về điểm số của con, dù điểm cao hay thấp. Là ba mẹ thì cũng đừng có đề cập đến bất cứ vấn đề gì liên quan đến kỳ thi của con nhé!

Có người sẽ hỏi: "Con thi tốt, chẳng lẽ cũng không được nói?" - Câu trả lời là: KHÔNG luôn nha! ❌

c0a3c55966f123d41d91.png


Lý do rất đơn giản nè:

Nếu con thi không tốt, chắc chắn sẽ bị các bác, các cô tra hỏi tới tấp, kèm theo những lời dạy bảo và động viên đầy "chân tình" (kiểu mỉa mai ấy mà ). Áp lực như vậy trong không khí ngày Tết vui vẻ thì hoàn toàn không phù hợp luôn á! Quan trọng hơn, điều này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ, khiến tâm trạng phấn khởi của con tụt xuống vực thẳm mất.

Còn nếu con thi tốt, cũng đừng nên nhắc đến nha! Vì đây là một chủ đề rất dễ chạm đến vùng nhạy cảm của con đấy.

Ví dụ như, có những bé tự trọng cao, nếu nhận thấy ba mẹ đang âm thầm khoe khoang thành tích của mình, chúng sẽ phản cảm, thậm chí ngắt lời ba mẹ luôn, dẫn đến tình huống khó xử và mất vui lắm á!

Ngoài ra, có những bé không hài lòng với thành tích của bản thân, nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn nữa. Lúc này, dù ba mẹ có hài lòng đến đâu thì trong tai trẻ, điều đó cũng giống như đang không ngừng xát muối vào vết thương sâu thẳm của chúng vậy.

Có lẽ không ba mẹ nào là không lo lắng khi con thi kém, và cũng không ba mẹ nào không tự hào khi con đạt điểm cao cả. Nhưng nếu chúng ta dùng cách nói không phù hợp với cảm nhận của trẻ, điều đó chỉ khiến con thêm lo lắng, thất vọng và cảm thấy lòng tự trọng của mình không được tôn trọng thôi!

2. ĐỪNG KỂ LỖI LẦM CỦA CON TRƯỚC MẶT HỌ HÀNG

Trên mạng có một câu hỏi gây chú ý: "Tại sao ba mẹ thích nói về lỗi lầm của con trước mặt họ hàng?"

Một câu trả lời được nhiều người ủng hộ là: Vì họ muốn nhân dịp họ hàng tụ tập, dựa vào uy tín của những người lớn tuổi để bày tỏ sự uất ức và bức xúc, đồng thời nhờ mọi người giáo dục con hộ mình.

Nhưng vấn đề là, dù có quan hệ máu mủ, họ hàng liệu có thực sự đồng cảm với cảm xúc của bạn và đưa ra giải pháp hiệu quả không?

Câu trả lời rất rõ ràng: KHÔNG. Thậm chí, điều này có thể phản tác dụng nữa á!

Nhiều ba mẹ ngày nay thường nói: "Bọn trẻ bây giờ sao mà nhạy cảm, dễ tổn thương thế!". Nhưng thực tế là, khi ba mẹ kể lể lỗi lầm của con trước mặt nhiều người, chẳng khác nào một phiên tòa công khai luôn. Sự xấu hổ và bối rối khi lòng tự trọng bị giẫm đạp như vậy, trẻ làm sao chịu đựng nổi chứ?

Như một nhà văn nổi tiếng từng nói: "Muốn hủy hoại con mình, hãy bắt đầu bằng cách phá hủy lòng tự trọng của chúng. Hãy hạ thấp chúng đến mức tồi tệ nhất, và việc đem những khuyết điểm của chúng ra bêu riếu là con dao chí mạng."

3. ĐỪNG LẬT TẨY "BÍ MẬT" CỦA CON

Mỗi đứa trẻ khi bước vào tuổi thanh xuân đều có những bí mật của riêng mình, như một bức tường tâm lý để bảo vệ bản thân. Thế nhưng, không ít ba mẹ với danh nghĩa "vì muốn tốt cho con" đã phớt lờ, thậm chí cố tình xâm phạm giới hạn này luôn!

Có một câu chuyện như sau: Một cô bạn kể rằng trong lớp cô, có một nữ sinh rất xinh xắn, học giỏi và được nhiều người yêu mến. Một cậu bạn trong lớp thích cô bé và viết thư tình cho cô. Không may, mẹ cô bé phát hiện lá thư khi kiểm tra cặp sách. Thay vì xử lý tinh tế, bà lập tức làm to chuyện, thậm chí đến trường dạy dỗ cả hai trước mặt nhiều người.

Kể từ đó, cô bé suy sụp, học hành sa sút và lỡ mất ngôi trường mà em hằng mong muốn trong kỳ thi đại học luôn á. Thương quá đi!

Ngày Tết, ba mẹ thường có nhiều điều muốn chia sẻ với họ hàng, bạn bè. Nhưng hãy nhớ rằng, trẻ không nên trở thành chủ đề bàn tán chính trong câu chuyện nhé! Tôn trọng trẻ, giữ vững ranh giới giữa ba mẹ và con cái chính là cách thể hiện tình yêu lớn nhất dành cho con đấy! ❤️

Hy vọng mỗi đứa trẻ sẽ có một cái Tết vui vẻ, tự do và ít áp lực nha. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng!

bc3c26a2c9ac933cc501.jpg


29a03b1d69e4af26ee2b.png


aee1ce494265f2630abe.png


c07567a61da42c1a3b65.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top