Bạo lực trong các trận bóng ở Nam Mỹ giờ chẳng còn gì là lạ nữa các bạn ơi
Trận đấu vòng 20 giải VĐQG Colombia (Primera A) giữa Atletico Nacional và Millonarios căng đét vì cả hai đội đang cạnh tranh khốc liệt cho ngôi vương luôn nha.
Đến phút 36, Daniel Ruiz chuẩn bị thực hiện quả phạt góc. Sau khi né được mấy món "quà tặng" như bật lửa, đồng xu từ khán đài ném xuống, tiền vệ đội khách giơ tay lên sẵn sàng đá. Nhưng chưa kịp chạy đà thì Ruiz bỗng ôm tay lại, mặt tỏ rõ đau đớn luôn
Trọng tài lập tức ra dấu dừng trận đấu, chạy lại kiểm tra xem chuyện gì xảy ra. Ông phát hiện ra vật thể khiến Ruiz đau như vậy là... một con dao mổ nha các bạn Tuy kích thước nhỏ xinh nhưng mà do được ném từ khán đài xuống, nó vẫn cực kỳ nguy hiểm, nhất là nếu trúng vào những bộ phận nhạy cảm, dễ bị tổn thương của cơ thể.
May mắn là sau khi được chăm sóc, Ruiz vẫn có thể tiếp tục thi đấu và góp công giúp đội khách ngược dòng giành chiến thắng bất ngờ 3-1 ngay trên sân Atanasio Girardot. Với 3 điểm này, Millonarios tạm thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu bảng do chính Atletico Nacional đang nắm giữ xuống còn 6 điểm thôi.
Có lẽ do tức giận vì đội nhà thua nên một đám đông fan quá khích của Nacional còn phục kích và tấn công luôn xe bus chở các thành viên Millonarios khi đang trên đường ra sân bay nữa chứ
Nhưng không chỉ tại Nam Mỹ đâu nha, cuối tuần qua ở giải VĐQG Pháp (Ligue 1) cũng chứng kiến một vụ ném đồ xuống sân tương tự. Trong lúc chuẩn bị thực hiện quả phạt góc, tiền vệ Dimitri Payet (Marseille) bị CĐV chủ nhà Lyon ném một chai nước vào đầu. Cựu sao từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh lập tức ôm đầu đau đớn luôn
Trận đấu sau đó phải tạm dừng tới 2 tiếng do trọng tài nhận định "không đủ an toàn để tiếp tục thi đấu". Theo tiết lộ của Chủ tịch Lyon, Jean-Michel Aulas, thủ phạm ném chai nước đã bị bắt và sẽ phải chịu hình phạt đích đáng từ CLB rồi.
Nguồn: kenh14.vn
Trận đấu vòng 20 giải VĐQG Colombia (Primera A) giữa Atletico Nacional và Millonarios căng đét vì cả hai đội đang cạnh tranh khốc liệt cho ngôi vương luôn nha.
Đến phút 36, Daniel Ruiz chuẩn bị thực hiện quả phạt góc. Sau khi né được mấy món "quà tặng" như bật lửa, đồng xu từ khán đài ném xuống, tiền vệ đội khách giơ tay lên sẵn sàng đá. Nhưng chưa kịp chạy đà thì Ruiz bỗng ôm tay lại, mặt tỏ rõ đau đớn luôn
Trọng tài lập tức ra dấu dừng trận đấu, chạy lại kiểm tra xem chuyện gì xảy ra. Ông phát hiện ra vật thể khiến Ruiz đau như vậy là... một con dao mổ nha các bạn Tuy kích thước nhỏ xinh nhưng mà do được ném từ khán đài xuống, nó vẫn cực kỳ nguy hiểm, nhất là nếu trúng vào những bộ phận nhạy cảm, dễ bị tổn thương của cơ thể.
May mắn là sau khi được chăm sóc, Ruiz vẫn có thể tiếp tục thi đấu và góp công giúp đội khách ngược dòng giành chiến thắng bất ngờ 3-1 ngay trên sân Atanasio Girardot. Với 3 điểm này, Millonarios tạm thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu bảng do chính Atletico Nacional đang nắm giữ xuống còn 6 điểm thôi.
Có lẽ do tức giận vì đội nhà thua nên một đám đông fan quá khích của Nacional còn phục kích và tấn công luôn xe bus chở các thành viên Millonarios khi đang trên đường ra sân bay nữa chứ
Nhưng không chỉ tại Nam Mỹ đâu nha, cuối tuần qua ở giải VĐQG Pháp (Ligue 1) cũng chứng kiến một vụ ném đồ xuống sân tương tự. Trong lúc chuẩn bị thực hiện quả phạt góc, tiền vệ Dimitri Payet (Marseille) bị CĐV chủ nhà Lyon ném một chai nước vào đầu. Cựu sao từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh lập tức ôm đầu đau đớn luôn
Trận đấu sau đó phải tạm dừng tới 2 tiếng do trọng tài nhận định "không đủ an toàn để tiếp tục thi đấu". Theo tiết lộ của Chủ tịch Lyon, Jean-Michel Aulas, thủ phạm ném chai nước đã bị bắt và sẽ phải chịu hình phạt đích đáng từ CLB rồi.
Nguồn: kenh14.vn