Ối giời ơi, nghe câu chuyện này mà bức xúc hộ chị em quá đi!
Theo The Asia Business Daily ngày 21/7/2026, Tòa án quận Nagoya, Nhật Bản vừa ra phán quyết bắt một anh chàng 38 tuổi phải bồi thường 1,21 triệu yen (tầm 197 triệu đồng) cho cô gái 35 tuổi. Lý do? Anh ta nói dối rằng mình đã ly hôn và đang "ế" một mình, nhưng thực tế thì vẫn còn vợ con đầy đủ luôn á!
Thẩm phán Yuji Kato nhận định thẳng: chị này phải chịu tổn thương tinh thần cực nặng vì bị phản bội niềm tin nha các bạn!
Nghe câu chuyện từ đầu mà thấy tức á! Theo báo Asahi Shimbun kể lại, tháng 4/2023, chị gặp anh chàng này qua app hẹn hò khi đang muốn tìm người yêu để... lập gia đình luôn đó. Anh ta khai là đã ly hôn, giờ "single" rồi. Nghe vậy chị tin tưởng, hai người bắt đầu hẹn hò từ tháng 5 cùng năm.
Mối tình kéo dài hơn 1 năm 3 tháng, đến tận tháng 8/2024. Trong thời gian đó, hai người không chỉ hẹn hò bình thường mà còn "nghiêm túc" lắm đó - mua cả giấy đăng ký kết hôn có in chữ trang trí xinh xắn, nhẫn đôi đầy đủ, còn trao đổi về cuộc sống sau khi cưới nữa cơ!
Nhưng rồi plot twist đến vào tháng 8/2024 - chị phát hiện anh chàng này chưa bao giờ ly hôn, vẫn còn vợ và đàn con ở nhà! Sốc chưa hả trời?
Quá bức xúc, chị quyết định khởi kiện vào tháng 6/2025, đòi bồi thường 3,3 triệu yen (khoảng 538 triệu đồng) vì cho rằng quyền tự quyết trong đời sống tình dục của mình bị xâm phạm, đồng thời bị tổn thương tâm lý nặng nề.
Tại tòa, anh chàng này có nhận là mình nói dối đấy, nhưng vẫn cãi quanh là "mối quan hệ không dựa trên cam kết kết hôn" và hai người chưa bao giờ thảo luận cụ thể về đám cưới. Vì thế anh ta cho rằng mức độ xâm phạm quyền lợi của chị không nghiêm trọng lắm. Lý lẽ gì mà sặc mùi "quanh" thế này?
May mà tòa án không ăn thua! Hội đồng xét xử khẳng định anh chàng này đã duy trì mối quan hệ, bao gồm cả chuyện "giường chiếu", trong khi vẫn thể hiện với chị và cả gia đình chị là mình có ý định kết hôn trong tương lai. Vậy là có tội rõ ràng!
Sau phán quyết, chị cho biết mình vui vì hành vi của anh ta được công nhận là trái pháp luật. Tuy nhiên chị vẫn chưa hài lòng với mức bồi thường 1,21 triệu yen, vì thấy số tiền này chưa đủ bù đắp cho những gì mình phải chịu đựng. Thật sự mà nói thì cũng thông cảm cho chị lắm!
Trend "giả vờ độc thân" đang gây lo ngại ở xứ Phù Tang
Theo The Asia Business Daily, chuyện những người đã có gia đình nhưng giả vờ độc thân để đi hẹn hò đang trở thành vấn đề gây "headache" ở Nhật Bản, nhất là khi app hẹn hò và mạng xã hội ngày càng phổ biến.
Một vụ khác ở Tokyo cũng gây sốc không kém: chị ngoài 30 tuổi được bạn trai hứa kết hôn, thậm chí hai người còn cùng đi điều trị hiếm muộn. Nhưng khi mang thai được 17 tuần, chị mới phát hiện anh ta đã có vợ con! Sau đó chị phải sinh con gái một mình và đâm đơn kiện. Nghe mà thương quá đi!
Hiệp hội hỗ trợ nạn nhân của tình trạng giả vờ độc thân tại Nhật Bản được biết đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp cần tư vấn rồi đó. Trong khảo sát với 207 người bị ảnh hưởng, có tới 42 người cho biết từng mang thai trong hoàn cảnh này luôn!
Vấn đề là pháp luật hình sự Nhật Bản hiện tại khó áp dụng tội lừa đảo nếu người vi phạm không lấy tiền hay tài sản gì. Việc xử lý hình sự hành vi quan hệ tình dục dựa trên lời nói dối về tình trạng độc thân cũng gặp nhiều trở ngại pháp lý.
Các nhóm hỗ trợ nạn nhân cho rằng mức bồi thường dân sự hiện giờ chưa xứng đáng với những tổn thương mà người bị lừa phải gánh chịu. Họ kêu gọi tăng mức bồi thường và xem xét các chế tài hình sự phù hợp hơn. Một bản kiến nghị trực tuyến được khởi động từ tháng 2/2025 đã có khoảng 16.000 người tham gia rồi đó, theo bài báo.
Nguồn: saostar.vn