Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) đang lên kế hoạch xây dựng Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cơ sở II ngay tại Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) luôn đó các bạn ơi!
Dự án này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các cơ quan liên quan phê duyệt và cấp phép rồi nha. Nghĩa là sắp thành hiện thực thôi!
Trung tâm mới này xịn sò lắm đó, rộng tới 12,7 ha luôn á! Dự kiến đến năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ với 12 nhà gấu, 12 khu bán hoang dã (để các boss gấu thoải mái nghịch), khu hành chính, khu nghỉ dưỡng cho nhân viên, khu cách ly, bệnh viện thú y xịn xò, khu chế biến đồ ăn cho gấu, khu giáo dục truyền thông, khu xử lý chất thải và đầy đủ các tiện ích khác. Tổng vốn đầu tư lên tới khoảng 10,5 triệu USD (hơn 230 tỷ đồng) do AAF viện trợ không hoàn lại luôn nè!
AAF bắt đầu giải cứu các boss gấu tại Việt Nam từ năm 2007. Tính đến giờ, đã có 239 cá thể gấu (cả gấu chó lẫn gấu ngựa) được cứu hộ rồi đó! Trong số này, có 192 em đang sống sung sướng trong môi trường bán tự nhiên xanh mát tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo. Ở đây, các boss được chăm sóc phục hồi sức khỏe, tự do vận động và tìm kiếm thức ăn, từ từ lấy lại bản năng tự nhiên của mình.
Theo số liệu mới nhất của Cục Kiểm Lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì hiện còn khoảng 310 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt trong các trang trại tư nhân trên toàn quốc. AAF đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với mục tiêu chấm dứt 100% số trại gấu còn lại và đưa toàn bộ các boss về sống ở các cơ sở cứu hộ chuyên nghiệp.
Nguồn: soha.vn