Chuẩn bị chứng kiến ca phẫu thuật ghép đầu đầu tiên trên người - drama y học thế kỷ đây rồi!

KhoaiSusu6177

New member
5d9871564bfe430a4766.jpg


Nghe có vẻ như cốt truyện phim sci-fi nhưng đây là sự thật luôn nha! Anh Valery Spiridonov đến từ Nga sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử loài người được... ghép đầu. Yeah, bạn không nghe nhầm đâu, GHÉP ĐẦU đó!

Người chịu trách nhiệm cho màn "flex" y học này chính là bác sĩ Sergio Canavero người Ý - một thiên tài y khoa nổi tiếng với những ý tưởng cực kỳ "out of the box" (đọc là: hơi điên một tí ). Nhiều người còn gọi ông là "bác sĩ Frankenstein thời hiện đại" luôn, vừa sợ vừa tò mò á!

Còn về anh Valery Spiridonov, 30 tuổi, thì anh đang mắc chứng bệnh co cơ Werdnig-Hoffman - một căn bệnh hiếm gặp khiến anh bị liệt toàn thân và phải sống cùng chiếc xe lăn suốt hơn 20 năm rồi.

c997c677cf2ca8f0959c.jpg


Trong buổi phỏng vấn với CNN, anh Valery thú nhận cảm giác lúc này vừa hype vừa lo "run cầm cập" luôn, nhưng anh sẵn sàng all-in để có cơ hội được sống trong một body khỏe mạnh.

"Tôi không có nhiều lựa chọn, đây là cơ hội hiếm, rất hiếm đối với tôi" - anh chia sẻ. Nghe mà thấy xót xa quá đi!

048ef72d7ab183ab05b5.jpg


Để chuẩn bị cho ca phẫu thuật có thể đi vào lịch sử này, bác sĩ Canavero đã "cày cuốc" nghiên cứu không ngừng nghỉ trong 2 năm liền. Ca phẫu thuật được dự kiến diễn ra vào năm 2016 nhưng ông vẫn giữ bí mật về thời gian cụ thể (tạo hype là phải thế! ✨).

Trong cuộc trò chuyện với CNN, bác sĩ Canavero giải thích rằng đầu của anh Valery sẽ được ghép sang cơ thể của một người đang hôn mê sâu và không còn hy vọng tỉnh lại.

Quy trình nghe chill nhưng thực ra căng đét nha: Cả hai - bệnh nhân và người hiến xác - sẽ bị tách đầu khỏi thân trong cùng một thời điểm (tưởng tượng cảnh này mà rợn á! ).

Sau đó, đầu của bệnh nhân sẽ được gắn vào thân của người hiến xác bằng một loại "keo y học" tên là polyethylene glycol. Loại này có công dụng nối liền phần cột sống bị tách rời - nghe fancy phết!

Xong giai đoạn ghép nối, các bác sĩ sẽ tiếp tục khâu cơ và mạch máu lại. Để mọi thứ "dính chặt" với nhau, bệnh nhân sẽ phải nằm hôn mê bất động trong 4 tuần luôn (imagine sleeping beauty mode nhưng version y học ).

Khi tỉnh dậy, bệnh nhân vẫn phải uống thuốc ức chế miễn dịch liều mạnh để tránh tình trạng cơ thể "đuổi" cái đầu mới ra ngoài. Body issues ở level khác hẳn đây!

Mặc dù ca phẫu thuật ghép đầu chưa từng được thử trên người, nhưng ông Canavero tin tưởng rằng công nghệ y khoa hiện nay đã đủ mạnh để thực hiện điều vĩ đại nhưng cũng hơi "unhinged" này rồi.

e9439f7c3d3a1c7667e5.jpg


Theo kế hoạch, bác sĩ Canavero cùng team gồm 150 bác sĩ sẽ phải "battle" liên tục trong 36 tiếng đồng hồ để hoàn thành ca đại phẫu này. Còn về giá tiền? Chuẩn bị nhé: 11 triệu USD (tương đương 237 tỷ đồng) luôn! Flex à nha!

Fun fact (nhưng không fun lắm): Ca phẫu thuật ghép đầu đầu tiên từng được thực hiện vào năm 1970 trên một chú khỉ. Tuy nhiên vì bác sĩ không ghép được tủy sống nên chú khỉ không thể cử động, và chỉ sống được 9 ngày vì hệ miễn dịch từ chối cái đầu mới. RIP little buddy





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top