Hồi xưa, cả Trung Quốc từng phát cuồng vì một tấm hình cô gái cầm cốc trà sữa cute xỉu. Nhưng mà nếu bạn nghĩ Chương Trạch Thiên chỉ là "hot girl mạng lấy chồng giàu" thì sai bét nha!
Bởi vì trước khi trở thành vợ tỷ phú Lưu Cường Đông, cô nàng đã sở hữu profile cực xịn rồi: học trường chuyên nổi tiếng ở Nam Kinh, được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa (trường top Trung Quốc luôn nha), rồi còn đi trao đổi tại Mỹ nữa. Xịn chưa?
Từ "em gái trà sữa" đến cuộc hôn nhân chênh 19 tuổi gây sốc
Chương Trạch Thiên sinh năm 1993 tại Nam Kinh, Giang Tô. Năm 2009, chỉ vì một bức ảnh cầm cốc trà sữa mà cô nổi như cồn với biệt danh "em gái trà sữa". Nhưng khác với đa số hot girl, sau khi nổi tiếng cô không ăn theo hình ảnh này.
Năm 2011, Chương Trạch Thiên được tuyển thẳng vào Thanh Hoa (flex chút thôi ), sau đó sang Mỹ trao đổi tại Barnard College. Chính trong thời gian du học, cô quen Lưu Cường Đông - người đang học tại Đại học Columbia.
Năm 2014, cả hai công khai quan hệ và ngay lập tức gây bão vì khoảng cách tuổi tác gần 20 năm. Đến năm 2015, họ đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Australia vào ngày 1/10 với khoảng 150 khách mời gồm người thân, bạn bè, nhà đầu tư và nhân viên lâu năm của JD.com.
Sau hôn nhân: Chị không chỉ ngồi đếm tiền đâu nha!
Sau khi lấy chồng, Chương Trạch Thiên không biến mất để làm bà nội trợ như nhiều người nghĩ. Ngược lại, cô tham gia thiện nguyện, hoạt động thời trang và đặc biệt là đầu tư mạnh tay. Các dự án từng được nhắc đến có: Uber, nền tảng giáo dục, thương hiệu trà InWE và công ty thực phẩm trẻ em Australia Bubs.
Plot twist ở đây nè! Năm 2024, khi bảng xếp hạng Hồ Nhuận đưa tên Chương Trạch Thiên vào nhóm cựu sinh viên Thanh Hoa với con số 600 tỷ nhân dân tệ, netizen tưởng cô thành "nữ tỷ phú trẻ" rồi. Nhưng khoan đã!
Hồ Nhuận sau đó giải thích rõ ràng: con số 600 tỷ nhân dân tệ là tài sản của HAI VỢ CHỒNG Lưu Cường Đông - Chương Trạch Thiên, không phải riêng cô một mình nha.
Vì vậy, nói Chương Trạch Thiên "lấy chồng một đêm thành tỷ phú" là câu chuyện không chính xác.
Thật sự có "đổi đời" nhờ lấy chồng giàu không?
Nếu bạn nghĩ công thức "gái xinh + lấy chồng giàu = win cuộc đời" là tất cả, thì bạn đã bỏ lỡ điểm quan trọng nhất rồi đó!
Điều đáng học hỏi ở Chương Trạch Thiên chính là: biết tận dụng một lựa chọn tốt nhưng không biến mình thành người phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn đó.
Đúng là cuộc hôn nhân với Lưu Cường Đông đã mở ra cánh cửa vào một thế giới mà nếu đi một mình, cô có thể phải mất nhiều năm mới đến được. Nhưng cơ hội chỉ là cánh cửa thôi, còn đứng vững ở phía bên kia mới là năng lực đấy!
Sau khi kết hôn, cô tiếp tục học hỏi, tham gia đầu tư, xây dựng mạng lưới quan hệ và xuất hiện trong các hoạt động xã hội. Lưu Cường Đông từng công khai nói rằng ông giao phần đầu tư của gia đình cho vợ và đánh giá cao khả năng đầu tư của cô, trong đó có khoản đầu tư vào Uber luôn đó!
Bài học thật sự là gì?
Nếu muốn rút ra bài học từ Chương Trạch Thiên, có lẽ không nên là "hãy lấy một người giàu" nhé.
Người phụ nữ thông minh không chỉ nhìn vào người mình có thể lấy, mà còn nhìn vào phiên bản của mình sau khi bước vào cuộc hôn nhân ấy.
Một người chồng giàu có thể đem lại tài chính, nhưng không thể tự động mang lại học vấn, bản lĩnh, khả năng giao tiếp hay năng lực quản lý cuộc sống. Nếu bản thân không có nền tảng, lợi thế từ hôn nhân rất dễ biến thành sự phụ thuộc đấy.
Chương Trạch Thiên từng là cô gái nổi tiếng chỉ vì một cốc trà sữa. Sau hơn một thập kỷ, cô được nhắc đến với nhiều vai trò hơn thế. Và có lẽ điều khiến câu chuyện này đáng bàn không phải việc cô "chọn được người giàu nhất", mà là sau khi lựa chọn một người đàn ông có vị thế rất cao, cô vẫn tiếp tục nâng vị thế của chính mình.
Đó mới là khác biệt giữa một người được cuộc hôn nhân thay đổi cuộc đời và một người biết biến cuộc hôn nhân thành một phần trong kế hoạch cuộc đời mình.
Respect!
Nguồn: kenh14.vn