Chưa về đích đã giơ tay "quẩy sớm", tay đua trở thành trò cười vì để đối thủ vượt mặt phút chót

Coc00720

New member
6dc9b8e686922cdb5533.jpg


Cái giá của việc "quẩy sớm" thật sự đắt đỏ! Tay đua Julian Alaphilippe vừa có màn "tự đào hố chôn mình" kinh điển khi ăn mừng quá sớm và để đối thủ Primoz Roglic vượt mặt ngay trước vạch đích

Ai cũng biết khi thắng thì phải có màn celebration xịn xò chứ đúng không? Nhưng mà nếu chưa chắc ăn đã "quẩy" trước thì đúng là nguy hiểm lắm đó bạn ơi Giữ được thì còn đỡ, chứ để bị comeback thì thành trò cười cho cả làng mạng luôn. Và Julian Alaphilippe - nhà vô địch thế giới - chính là case study sống động nhất cho kiểu "Quẩy sớm rồi toang" đây rồi!

Chuyện là vầy nè: Trong giải đua xe đạp siêu đỉnh Liège Bastogne Liège mới diễn ra gần đây, anh Julian này đã bứt tốc cực mạnh ở chặng cuối và vươn lên dẫn đầu. Chắc tưởng chiến thắng đã nằm gọn trong tay rồi, anh chàng này đã tự tin giơ cả hai tay lên ăn mừng ở những mét cuối cùng và... thôi đạp xe luôn

Thế là cơ hội đến! Anh Primoz Roglic nhanh như chớp vượt lên và cán đích trước đồng nghiệp với khoảng cách siêu sát nút.

f962cf05da462b46b14d.jpg


d8067d36b668a3c6ffdc.jpg


453e0e300257b645e9cb.jpg


"Không thể tin nổi luôn. Mọi thứ gay cấn quá đi. Tôi không bao giờ từ bỏ cho tới khi về đích. Tôi rất vui vì hôm nay đã chiến thắng", Roglic chia sẻ sau khi lên ngôi vương. Còn trên MXH thì ai cũng chỉ chú ý đến anh Julian khổ sở kia thôi

"Đây là hệ quả của việc ăn mừng quá sớm đó mọi người", một người comment.

"Nếu là anh ta, tôi sẽ không biết giấu mặt mình đi đâu cho hết xấu hổ luôn".

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top