ThoXanhOfficial
New member
Netizen đang náo loạn vì cảm giác hai người này cứ sai sai, chemistry bằng không luôn ấy!
Phim Bạch Nhật Đề Đăng đang trên đường trở thành "bom xịt" gây thất vọng nhất năm 2026 rồi các bạn ơi! Vốn là dự án hạng S+ với ngân sách khủng, thế mà giờ view chỉ lẹt đẹt hơn 20 triệu/ngày thôi, còn các chỉ số nhiệt độ và độ thảo luận thì... im re như tờ luôn.
Hiện tại, cặp đôi chính Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ vẫn đang cố gắng hết mình để quảng bá cho "đứa con tinh thần" của mình, nhưng mà khán giả vẫn "phớt lờ" Bạch Nhật Đề Đăng một cách trắng trợn. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng ekip đang đi sai đường khi cứ nhấn mạnh vào cặp đôi này, trong khi hai người hoàn toàn không có chemistry, không tạo được "phản ứng hóa học" gì để khán giả mong chờ cả. Thậm chí ngoại hình của họ trong phim còn bị chê "giống dì cháu" nữa chứ!
Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đã thả thính bằng bộ ảnh chụp trong phòng ngủ, trên giường - một bối cảnh "nhạy cảm" để câu view. Không những thế, Trần Phi Vũ còn là bạn diễn nam đầu tiên được Địch Lệ Nhiệt Ba đăng bài và tag tên trên trang cá nhân luôn đó! Nhưng mà... cũng chẳng giúp được gì cho couple này, vẫn bị netizen "thờ ơ" như thường. 
Mới đây, đoàn phim Bạch Nhật Đề Đăng lại tung thêm video lễ cưới của hai diễn viên trong tạo hình cổ trang. Nhưng thay vì ngọt ngào lãng mạn thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại diễn phong cách ma mị quyền lực đáng sợ, thậm chí còn... bóp cổ Trần Phi Vũ nữa! Tuy video đúng với concept của phim (lúc đầu nữ chính Hạ Tư Mộ coi nam chính Đoạn Tư như món ăn), nhưng để làm content quảng bá thì không khí này không hề cuốn hút, mà còn càng làm nổi bật khoảng cách tuổi tác của cả hai nữa chứ!
Theo Sina, Bạch Nhật Đề Đăng không thành công, ngoài việc nam nữ chính không có chemistry thì lỗi lớn nhất nằm ở... khả năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba quá tệ.
Cô không thể hiện được sức hấp dẫn của nhân vật Hạ Tư Mộ - một người luôn kiêu ngạo độc đoán. Khi nhân vật thể hiện sự hờ hững với mọi thứ vì mất đi ngũ quan, thì cô lại diễn thành... buồn ngủ luôn á!
Khán giả so sánh vai diễn Hạ Tư Mộ khá giống với Đông Phương Thanh Thương - nam chính trong phim Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ thủ vai. Cả hai đều là những nhân vật lạnh lùng bá đạo, có sức mạnh vô song, nhưng Vương Hạc Đệ cực kỳ thành công nhờ đó anh bật lên thành ngôi sao hạng A. Ngược lại, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn xuất chưa đủ tầm, vai diễn được thiết kế những cảnh thể hiện sức mạnh nhưng không mang lại cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích cho người xem. Không những vậy, trong những phân cảnh Mộ Tư Từ đóng giả người khác cũng bị chê "khóc xấu, cười xấu, nồng mùi diễn" nữa.
Mới đây, trên Douyin có một video khen ngợi diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng dưới phần bình luận lại toàn lời chê bai chỉ trích. Khán giả đánh giá cô "Diễn như khúc gỗ ngàn năm trơ trơ", "Bao nhiêu năm rồi mà Địch Lệ Nhiệt Ba diễn xuất vẫn 'ổn định' như vậy, làm cho đối thủ cũng phải an tâm" , "Đôi mắt lờ đờ không mở nổi của cô ấy khiến tôi bỏ phim", "Lúc nào cũng có vẻ tự cao tự đại tiểu nhân đắc ý", "Quá xấu hổ, Địch Lệ Nhiệt Ba ngừng hủy hoại các bộ phim đi". Trời ơi, comment độc thế này!
Có thể nói, sự nghiệp diễn xuất của cô chủ yếu là những lời chê từ diễn xuất đến tạo hình. 6 năm qua, kể từ sau dự án Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim nào thất bại phim đó. Thậm chí, cô kém cỏi đến mức khán giả nghe tên Địch Lệ Nhiệt Ba là không muốn coi phim luôn rồi!
Thực tế, trong sự nghiệp kéo dài 15 năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ được biết tới với vai diễn Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, tuy nhiên đây là vai phụ. Đến khi nhân vật này được phát triển bộ phim riêng mang tên Chẩm Thượng Thư thì lại không có thành tích tốt. Mặt khác, phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (2019) cũng khá được yêu thích, còn lại tất cả những dự án khác đều không gây tiếng vang. Khi một diễn viên đã đánh mất niềm tin và sự mong đợi của công chúng, thì chắc chắn các dự án phim sẽ bị ảnh hưởng thành tích nghiêm trọng.
Nguồn: soha.vn
Phim Bạch Nhật Đề Đăng đang trên đường trở thành "bom xịt" gây thất vọng nhất năm 2026 rồi các bạn ơi! Vốn là dự án hạng S+ với ngân sách khủng, thế mà giờ view chỉ lẹt đẹt hơn 20 triệu/ngày thôi, còn các chỉ số nhiệt độ và độ thảo luận thì... im re như tờ luôn.
Hiện tại, cặp đôi chính Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ vẫn đang cố gắng hết mình để quảng bá cho "đứa con tinh thần" của mình, nhưng mà khán giả vẫn "phớt lờ" Bạch Nhật Đề Đăng một cách trắng trợn. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng ekip đang đi sai đường khi cứ nhấn mạnh vào cặp đôi này, trong khi hai người hoàn toàn không có chemistry, không tạo được "phản ứng hóa học" gì để khán giả mong chờ cả. Thậm chí ngoại hình của họ trong phim còn bị chê "giống dì cháu" nữa chứ!
Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đã thả thính bằng bộ ảnh chụp trong phòng ngủ, trên giường - một bối cảnh "nhạy cảm" để câu view. Không những thế, Trần Phi Vũ còn là bạn diễn nam đầu tiên được Địch Lệ Nhiệt Ba đăng bài và tag tên trên trang cá nhân luôn đó! Nhưng mà... cũng chẳng giúp được gì cho couple này, vẫn bị netizen "thờ ơ" như thường.
Mới đây, đoàn phim Bạch Nhật Đề Đăng lại tung thêm video lễ cưới của hai diễn viên trong tạo hình cổ trang. Nhưng thay vì ngọt ngào lãng mạn thì Địch Lệ Nhiệt Ba lại diễn phong cách ma mị quyền lực đáng sợ, thậm chí còn... bóp cổ Trần Phi Vũ nữa! Tuy video đúng với concept của phim (lúc đầu nữ chính Hạ Tư Mộ coi nam chính Đoạn Tư như món ăn), nhưng để làm content quảng bá thì không khí này không hề cuốn hút, mà còn càng làm nổi bật khoảng cách tuổi tác của cả hai nữa chứ!
Theo Sina, Bạch Nhật Đề Đăng không thành công, ngoài việc nam nữ chính không có chemistry thì lỗi lớn nhất nằm ở... khả năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba quá tệ.
Cô không thể hiện được sức hấp dẫn của nhân vật Hạ Tư Mộ - một người luôn kiêu ngạo độc đoán. Khi nhân vật thể hiện sự hờ hững với mọi thứ vì mất đi ngũ quan, thì cô lại diễn thành... buồn ngủ luôn á!
Khán giả so sánh vai diễn Hạ Tư Mộ khá giống với Đông Phương Thanh Thương - nam chính trong phim Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ thủ vai. Cả hai đều là những nhân vật lạnh lùng bá đạo, có sức mạnh vô song, nhưng Vương Hạc Đệ cực kỳ thành công nhờ đó anh bật lên thành ngôi sao hạng A. Ngược lại, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn xuất chưa đủ tầm, vai diễn được thiết kế những cảnh thể hiện sức mạnh nhưng không mang lại cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích cho người xem. Không những vậy, trong những phân cảnh Mộ Tư Từ đóng giả người khác cũng bị chê "khóc xấu, cười xấu, nồng mùi diễn" nữa.
Mới đây, trên Douyin có một video khen ngợi diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng dưới phần bình luận lại toàn lời chê bai chỉ trích. Khán giả đánh giá cô "Diễn như khúc gỗ ngàn năm trơ trơ", "Bao nhiêu năm rồi mà Địch Lệ Nhiệt Ba diễn xuất vẫn 'ổn định' như vậy, làm cho đối thủ cũng phải an tâm" , "Đôi mắt lờ đờ không mở nổi của cô ấy khiến tôi bỏ phim", "Lúc nào cũng có vẻ tự cao tự đại tiểu nhân đắc ý", "Quá xấu hổ, Địch Lệ Nhiệt Ba ngừng hủy hoại các bộ phim đi". Trời ơi, comment độc thế này!
Có thể nói, sự nghiệp diễn xuất của cô chủ yếu là những lời chê từ diễn xuất đến tạo hình. 6 năm qua, kể từ sau dự án Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim nào thất bại phim đó. Thậm chí, cô kém cỏi đến mức khán giả nghe tên Địch Lệ Nhiệt Ba là không muốn coi phim luôn rồi!
Thực tế, trong sự nghiệp kéo dài 15 năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ được biết tới với vai diễn Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, tuy nhiên đây là vai phụ. Đến khi nhân vật này được phát triển bộ phim riêng mang tên Chẩm Thượng Thư thì lại không có thành tích tốt. Mặt khác, phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (2019) cũng khá được yêu thích, còn lại tất cả những dự án khác đều không gây tiếng vang. Khi một diễn viên đã đánh mất niềm tin và sự mong đợi của công chúng, thì chắc chắn các dự án phim sẽ bị ảnh hưởng thành tích nghiêm trọng.
Nguồn: soha.vn