Chưa tiết kiệm được tiền? Chill thôi! 3 việc này còn xịn hơn nhiều, làm sớm bao nhiêu hốt bấy nhiêu ✨

CherryMoon502

New member
cf83bbdac4b3aeb51479.png


## Tiết kiệm tiền là việc quan trọng nhưng 3 việc này còn quan trọng hơn

Trông có vẻ như đang hot trend ám ảnh tiết kiệm tiền vậy đó Không có tiền để dành, nhiều người hay thở dài "haizzz", tự nhận mình "vô dụng", "kém cỏi" và đóng mùa bằng câu "lại một năm flop nữa rồi".

Đúng là tiết kiệm tiền quan trọng mà. Không có đồ tiết kiệm thì khó mà ngủ ngon, chưa nói gì đến những target lớn như mua nhà, mua đất. Nhưng mình nghĩ tiết kiệm không phải điều quan trọng nhất, càng không nên là thước đo "giàu nghèo" của một người.

Có 3 thứ cũng quan trọng không kém việc tiết kiệm, mà còn xịn hơn nữa luôn! Nhờ nhận ra sớm và làm được những thứ này, cuộc sống của mình ngày càng ổn định, sung túc hơn, và rồi tự nhiên cũng có tiền để dành.

Mình có một bạn thân học Y nè. Trong khi hội bạn cùng lứa đã đi làm kiếm tiền rồi, thì bạn ấy vẫn còn cày cuốc với đống sách vở. Năm 24 tuổi, bạn vẫn phải xin tiền ba mẹ hàng tháng để đóng học phí, tiền ăn, tiền thuê nhà...

1ca3a4ebc6a3dc7ea28d.jpg


Còn một bạn khác của mình, không học Y, đi làm từ sớm nhưng đến 30 tuổi vẫn không có nổi 1 xu tiết kiệm, thậm chí còn nợ đầm đìa luôn Một phần vì kinh doanh fail, một phần vì trả nợ khởi nghiệp xong lại vay tiền mua nhà.

Hai bạn mình chỉ là ví dụ trong số vô vàn người chưa tiết kiệm được tiền. Mình đoán là đôi khi họ cũng sẽ buồn vì chưa dư dả, nhưng mình chắc chắn họ không bao giờ nghĩ mình là kẻ thất bại, kẻ "flop" chỉ vì không có tiền tiết kiệm.

Có muôn vàn lý do để một người chưa thể tiết kiệm tiền. Có người focus cho học hành sự nghiệp, có người vì kinh doanh thua lỗ, có người đang mắc nợ nên ưu tiên dồn tiền trả nợ thay vì "cất két" hay gửi ngân hàng.

Nếu tình trạng "chưa thể tiết kiệm tiền" chỉ là tạm thời, do những lý do khách quan, mình nghĩ đó chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu. Ngược lại, chuyện "chưa thể tiết kiệm tiền" là hậu quả của việc shopping vô tội vạ, sống hưởng thụ quá mức... MỚI là thứ đáng lo ngại

Việc nhận thức được lý do mình chưa dư dả giúp chúng ta không so đo với người khác một cách vô nghĩa, để tập trung theo đuổi mục tiêu, xây dựng cuộc sống của chính mình.

Cách đây 3 năm, ở tuổi 31, thu nhập của mình trong một tháng thường không dưới 12.000 NDT (khoảng 41,5 triệu đồng). Và mình dùng quá nửa số tiền ấy để trả nợ thẻ tín dụng, phần còn lại phải co kéo lắm mới đủ sống qua ngày. Chuyện tiết kiệm lúc đó quả thực là điều... xa vời kinh khủng

Trong khi đó, bạn thân mình một tháng chỉ kiếm được khoảng 8500 NDT (khoảng 29,3 triệu đồng), nhưng bạn không mắc nợ thẻ tín dụng, cũng không quá khó khăn trong việc chi trả cho cuộc sống.

"Không có nợ, tự lo được cho bản thân là tốt rồi, có thể mình chưa giàu nhưng ít nhất mình cũng không phiền tới người thân, gia đình. Còn nếu có nợ mà không phiền tới gia đình, đó chẳng phải là một nỗ lực đáng ghi nhận lắm sao? Làm sao có thể tránh được việc nợ nần trong một vài giai đoạn của cuộc đời cơ chứ?" - Bạn mình đã động viên mình như vậy.

cac0754a9a2626522eff.png


Nhờ câu nói của bạn mà mình mới bớt tự "diss" bản thân đi một chút. Đúng vậy, nếu không cố gắng, mình không thể vừa trả nợ, vừa tự lo cho bản thân. Nhưng chỉ vì không dư dả, mà mình lại luôn đổ lỗi cho chính mình. Việc đó thực chẳng đáng, nó chẳng giúp mình phấn chấn để kiếm nhiều tiền hơn, mà chỉ toàn là những đêm mất ngủ.

Trước khi mắc nợ, mình thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về bản thân trong vòng 1 năm tới, chứ đừng nói đến những mốc xa xôi như 10 năm, 20 năm. Chỉ tới khi ngập trong nợ nần, phải dành hơn nửa tháng lương để trả nợ với lãi suất "cắt cổ", mình mới nhận ra việc mơ hồ về tương lai đáng sợ đến mức nào

Trước đó, vì mơ hồ nên kiếm bao nhiêu mình đều tiêu hết và tiêu luôn cả thẻ tín dụng, để rồi thành nợ nần.

Trước đó, vì mơ hồ nên mình "ưa nhìn" hài lòng với công việc khi ấy, cho rằng sẽ chẳng có gì thay đổi. Chỉ tới khi làn sóng sa thải ập tới, đã nợ nần còn thất nghiệp, mình mới nhận ra mình đã tự hại mình bằng chính suy nghĩ hời hợt năm xưa.

Bây giờ, dù bản thân vẫn chưa trả hết nợ và vẫn chưa tiết kiệm được mấy, nhưng ít nhất, mình cũng đã biết 5 năm tới mình muốn một cuộc sống như thế nào, và cần phải làm gì từ ngay lúc này để thực hiện mong muốn ấy

Nếu phải chọn ra 1 điều quan trọng nhất, mình tin việc không mơ hồ về tương lai của chính bản thân chính là ngọn hải đăng cho tất cả các khía cạnh trong cuộc sống. Chỉ cần bạn biết mình muốn gì trong tương lai, bạn tự khắc sẽ tiết kiệm được tiền mà không cần vật vã, gắng gượng cắt giảm chi tiêu

Theo Toutiao

82631037fd499aa32d80.png


0a990b10a94778f94b1b.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top