Chưa nộp tiền học cờ vua, bé trai bị đóng cửa không cho vào lớp: Hội phụ huynh tranh cãi nảy lửa vì 1 chi tiết

Câu chuyện tưởng đơn giản nhưng lại khiến dân mạng chia phe tranh luận sôi nổi, ai cũng có lý của mình

Mới đây, một người mẹ ở Đà Nẵng đã chia sẻ câu chuyện khiến chị vừa bức xúc vừa đau lòng: cho con đi học cờ vua nhưng vì chưa kịp nộp tiền, bé bị "hắt hủi" ngay tại cửa lớp. Câu chuyện nhanh chóng viral và gây ra cuộc tranh luận cực căng trong cộng đồng mạng.

Theo lời kể của mẹ bé, con trai chị vẫn học bình thường tại trung tâm từ trước đến giờ. Đến buổi học đầu tiên của kỳ mới, chị được thông báo phải hoàn tất học phí trước khi bé vào lớp. Vấn đề là tài khoản chưa đủ tiền, chị xin đóng vào buổi tối hoặc chậm nhất là ngày hôm sau và khẳng định sẽ tiếp tục cho con theo học. Nhưng phía cô giáo không đồng ý luôn

Trong lúc ngồi bên ngoài chờ người quen chuyển tiền, con trai vì quá thích học nên vẫn nán lại lớp. Sau đó, giáo viên đưa bé ra ngoài, đóng cổng và kéo cửa sắt lại. Cậu bé bật khóc khi nhìn các bạn tiếp tục học bên trong. Thương quá trời thương

Plot twist là ngay khi người mẹ chuyển khoản học phí thành công, cô giáo vẫn từ chối cho bé quay lại lớp và hoàn trả số tiền luôn. Đến khi các bạn tan học, cậu bé tiếp tục xin được vào học nhưng vẫn không được chấp nhận.

Người mẹ kể, đứa bé khóc nức nở, nhất quyết không chịu về, thậm chí xô đổ xe máy của mẹ. Thương con, chị chuyển lại học phí thêm một lần nữa nhưng vẫn bị từ chối. Hai mẹ con ở trước trung tâm gần hai tiếng đồng hồ, đến khi bé mệt lả và khát nước, chị mới dỗ được con trở về.

f420660872132dec82d5.jpg


Drama nổ tung trên mạng xã hội

Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi cực gắt trên mạng xã hội. Phần lớn ý kiến cho rằng, dù trung tâm có quyền áp dụng quy định về học phí thì cách xử lý với một học sinh nhỏ tuổi cần mềm mỏng và mang tính sư phạm hơn chứ nhỉ?

Trẻ lớp 1 làm gì hiểu hết những vấn đề giữa người lớn được. Việc bất ngờ bị yêu cầu rời khỏi lớp, trong khi các bạn vẫn tiếp tục học, dễ khiến trẻ cảm thấy tủi thân, bị từ chối hoặc nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì đó. Theo quan điểm này, người lớn hoàn toàn có thể tìm một cách giải quyết ít gây tổn thương tâm lý hơn cho trẻ.

Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi nhất lại là diễn biến sau khi bé không được vào lớp. Theo chính chia sẻ của người mẹ, cậu bé đã bật khóc rất lâu, nhất quyết không chịu rời đi, thậm chí còn xô đổ xe máy của mẹ vì muốn tiếp tục học.

Từ chi tiết này, nhiều người cho rằng khi đã thấy phía trung tâm không đổi ý, người mẹ nên dứt khoát đưa con về và tìm một môi trường học khác phù hợp hơn thay vì tiếp tục cố gắng để con quay lại lớp. Bởi việc kéo dài tình huống chỉ khiến cảm xúc của đứa trẻ trở nên căng thẳng và tổn thương hơn thôi.

Một số netizen cũng bày tỏ lo ngại trước phản ứng khá dữ dội của cậu bé. Họ cho rằng đây là dấu hiệu phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến việc rèn luyện khả năng kiểm soát cảm xúc, chấp nhận giới hạn và ứng xử khi không đạt được điều mình mong muốn cho con.

Ở chiều ngược lại, nhiều người lại bảo không nên quá khắt khe với một đứa trẻ mới học lớp 1. Ở độ tuổi này, trẻ rất dễ phản ứng bằng cách khóc lớn hoặc bộc lộ cảm xúc mạnh khi gặp một biến cố bất ngờ, nhất là khi bị từ chối điều mà mình rất yêu thích. Việc bé khóc, không chịu về hay liên tục xin được vào lớp có thể xuất phát từ cảm giác bức xúc, hụt hẫng và tủi thân hơn là sự bướng bỉnh. Vì vậy, trách nhiệm của người lớn là giúp trẻ bình tĩnh, thay vì để tình huống leo thang như vậy.

Nếu cả hai phía cùng mềm mỏng hơn, sự việc có lẽ đã không trở thành một câu chuyện gây tranh cãi đến thế này. Trung tâm có thể giữ nguyên nguyên tắc về học phí nhưng lựa chọn cách trao đổi nhẹ nhàng với phụ huynh và học sinh. Trong khi đó, người mẹ cũng nên kiên quyết đưa con rời khỏi nơi không còn phù hợp, thay vì cố gắng tiếp tục cho con học trong lúc căng thẳng như thế.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top