Hôm ấy, họa mi vung tiền quyết tìm ra tu hú... Câu chuyện drama đỉnh cao này là có thật đấy các bạn ơi!
Hẳn các bạn vẫn chưa quên câu chuyện éo le của ông Richard Mason - đồng sáng lập trang moneysupermarket.com phải không? Giờ nghe lại vẫn thấy xót xa lắm luôn á!
Chuyện là thế này: Năm 2016 - 8 năm sau khi ly dị vợ cũ - ông Richard cùng vợ mới đến bệnh viện khám vì cố mãi mà không có con. Và rồi kết quả xét nghiệm cho thấy... ông bị vô sinh bẩm sinh từ đầu rồi!
Nghe có vẻ bình thường đúng không? NHƯNG MÀ plot twist đây: Ông Richard và vợ cũ từng có với nhau tận 3 đứa con, và ông đã chu cấp cho bọn trẻ suốt 20 năm qua luôn đấy?!?
Choáng banh nóc, thất vọng cực độ, vị triệu phú vô sinh bắt đầu lật lại chuyện cũ và thấy tiếc hùi hụi. Không những phải bồi thường cho vợ cũ - bà Kate - 4 triệu bảng Anh trong cuộc ly dị năm 2008, ông còn phải trả 3 nghìn bảng mỗi tháng để giúp bà nuôi lũ trẻ nữa chứ!
"Điều này đã thực sự khiến trái tim tôi tan vỡ. Trong chốc lát, tôi nhận ra mình chẳng có đứa con nào cả. Không những thế, người cha sinh học của chúng thì chưa phải trả một xu nào từ trước tới giờ!" - Richard uất ức tâm sự.
Và giờ đây, đã đến lúc triệu phú Richard đòi lại công bằng cho chính mình rồi! Bà Kate cũng đã bị chồng cũ kiện ra tòa hồi năm 2016 vì tội lừa đảo, phải bồi thường cho Richard khoản tiền lên đến 250 nghìn bảng Anh. Bà Kate thừa nhận mình đã ngoại tình, nhưng nhất quyết không chịu khai tên "anh hùng" đã cắm sừng chồng cũ.
Chưa hết giận dữ với nỗi đau phải "nuôi 3 con tu hú" suốt 20 năm, ông Richard - 55 tuổi - đã quyết định viết luôn một cuốn sách về hành trình bị lừa dối của vợ, đồng thời treo thưởng 5 nghìn bảng Anh (gần 150 triệu đồng) cho ai tìm ra được tung tích người đàn ông khiến ông phải khổ sở!
Nguồn: kenh14.vn