NaiNho8003
New member
Bạn nào từng bị hiểu lầm kiểu này chưa?
Mình sinh ra trong một gia đình bình thường thôi, nhưng mà đám bạn cứ nhìn vào tưởng nhà mình giàu nứt đố đổ vách Thực ra mình cũng không rõ gia đình có bao nhiêu tiền, bố mẹ chưa bao giờ nói rõ. Mình không lái siêu xe, nhà riêng cũng không có. Chả hiểu họ dựa vào đâu mà cứ gọi mình là "con nhà giàu" luôn á!
Tại sao lại thế nhỉ?
Hẳn là cũng nhiều bạn bị hiểu lầm như mình đúng không? Rõ ràng nhà cũng bình thường mà ai cũng nghĩ là có tiền lắm. Sau khi hỏi vài người bạn thân, mình mới hiểu ra tại sao họ lại nghĩ gia đình mình giàu!
Thứ nhất: Cách ăn mặc
Mình thường chọn những chiếc áo màu trung tính, đơn sắc, ít hoạ tiết; quần âu màu đen hoặc tông trầm. Mình nghĩ đây là cách dễ nhất để tiết kiệm tiền mua đồ, vì những mẫu quần áo này rất khó lỗi mốt, lại dễ mix & match tạo ra nhiều set đồ mới. Ngoài ra, một tip cực hay khi mua sắm mà mình hay áp dụng đó là chọn những chất liệu không nhăn và không dễ chảy sau khi giặt. Vì chẳng ai muốn tốn thời gian là ủi quần áo mỗi sáng và tốn tiền mua món đồ dễ xuống cấp cả đúng không?
Thứ hai: Ngoại hình và dáng đi
Mình đã chạy bộ 6 năm rồi, không tập gym, thân hình không gầy không béo, cân đối vừa phải. Tuy không đẹp trai cực phẩm nhưng khuôn mặt cũng được coi là ổn ổn. Dù luyện tập thể thao nhưng làn da vẫn khá trắng, lỗ chân lông mịn và điều quan trọng là mái tóc luôn được vuốt gọn gàng. Đặc biệt, dáng đi quyết định rất nhiều đến khí chất của bạn đấy! Hãy thẳng lưng, không cúi đầu, không cắm mặt vào điện thoại, tập trung nhìn thẳng hơn là ngó sang hai bên và giữ tốc độ bước đi ổn định nhé.
Thứ ba: Có nhiều kiến thức về nhiều mảng trong cuộc sống
Vì tính hay tò mò, nên mình thường lên Google tra về tất cả những vấn đề mình gặp phải hay những câu hỏi chợt nảy ra trong đầu. Mình rất thích xem phim, đặc biệt là thể loại phim tài liệu. Vì đọc nhiều, xem nhiều, nên mình có thể bắt chuyện với mọi người về đủ thứ chủ đề khác nhau như thời sự, chính trị, showbiz hay làm đẹp...
Thứ tư: Luôn giữ thái độ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh
Khi có chuyện gì xảy ra, thay vì kêu trời kêu đất hay khóc lóc, lo lắng..., mình thường nghĩ đến cách giải quyết trước tiên. Mình cũng hay trò chuyện với người khác để bày tỏ tâm tư và vấn đề bản thân đang gặp phải, tuy nhiên thay vì nghe ai nói gì cũng làm theo, mình không mù quáng mà vẫn tính toán thiệt hơn trước khi quyết định nha.
Thứ năm: Điều kiện quyết định tất cả
Nguồn: soha.vn