Chưa kịp tổ chức đám cưới, chàng trai qua đời vì ung thư để lại món quà cuối cùng khiến cô dâu rơi nước mắt

VitKitty39

New member
5dbf16ed938326dbfe4b.jpg


Ai ngờ sau 2 tháng người yêu mất, cô gái lại nhận được món quà đặc biệt từ anh - thứ khiến trái tim ai cũng phải thắt lại

Danielle Cumberworth từ Tunbridge Wells, Kent (Anh) đã trải qua khoảng thời gian tối tăm nhất cuộc đời khi Ashley Grant-Smith (27 tuổi) - vị hôn phu của cô qua đời trước ngày cưới vì căn bệnh ung thư máu hiếm gặp.

Nhưng điều shock nhất chính là sau hai tháng Ashley ra đi, Danielle đã nhận được chiếc nhẫn đính hôn do chính anh đặt thiết kế riêng dành tặng cô - món quà cuối cùng mà anh muốn gửi đến vợ tương lai của mình.

Danielle kể lại: "Sau 2 tháng anh ấy mất, tôi đi làm về thì được báo có bưu kiện gửi đến. Mở ra mới biết đó là chiếc nhẫn đính hôn mà anh ấy đã chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi.

Tôi hoàn toàn choáng váng luôn! Nhưng tôi không khóc đâu, tôi đã cười lớn. Anh ấy giấu kín hoàn toàn, không nói gì với tôi cả. Đó là chiếc nhẫn kim cương đẹp lắm" ✨

Hoá ra trước khi ra đi, Ashley đã âm thầm đặt chiếc nhẫn được thiết kế tỉ mỉ nhưng tuyệt đối không để Danielle biết. Thế nhưng anh lại không thể tự tay đeo chiếc nhẫn ấy cho cô nữa...

f9ad38b2780a324e7ece.jpg


Chuyện tình của họ bắt đầu từ năm 2015, khi Danielle gặp Ashley trong kỳ nghỉ ở đảo Crete (Hy Lạp). Nhớ lại lần đầu gặp gỡ định mệnh đó, cô nói:

"Lúc đó tôi đang tám chuyện với bạn bên hồ bơi thì Ashley và hội anh ấy kéo ghế phơi nắng ngồi xích lại gần. Chúng tôi chill và tâm đầu ý hợp lắm luôn. Lúc đó anh ấy có cho tôi xem cục u nhỏ trên cổ và bảo không có gì đáng lo".

Sau kỳ nghỉ, họ vẫn giữ liên lạc với nhau dù Ashley sống và làm việc ở London, còn Danielle ở Kent. Trong bữa tiệc mừng thọ của ông nội, Ashley đã dẫn Danielle về ra mắt gia đình. Danielle nhớ mãi khoảnh khắc đó: "Anh ấy giới thiệu tôi là bạn gái và từ đó chúng tôi chính thức yêu nhau"

5d20cb14dd18768f900b.jpg


Hai tháng sau, cục u trên cổ Ashley bắt đầu to lên đáng lo ngại. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ nói anh bị ung thư nhưng chưa rõ loại nào. Đến tháng 4/2016, kết quả chính xác mới được đưa ra: anh bị ung thư máu hiếm gặp.

Danielle kể: "Lúc đó chúng tôi chỉ mới yêu nhau một năm và chưa từng sống chung. Nhưng sau đó anh ấy đã chuyển đến căn hộ của tôi luôn".

Trong suốt quãng thời gian ấy, Ashley phải trải qua 18 lần hóa trị tại Bệnh viện Đại học College, London. Việc điều trị khiến anh mất hết tóc và mắc nhiều bệnh nhiễm trùng.

f1f1f0f9e932b3adfc70.jpg


20f8d0eaaa69d51199e3.jpg


Từ tháng 8/2017, tình trạng của Ashley chuyển biến xấu, các phương pháp điều trị dường như vô vọng. Một tháng sau, bác sĩ thông báo anh không còn nhiều thời gian. Danielle đã trân trọng từng phút giây cuối cùng để chăm sóc người yêu.

Trong một lần trò chuyện, Danielle hỏi có điều gì khiến anh hối hận, Ashley đáp: "Đó là việc anh không thể kết hôn với em".

Ngay sau câu nói này, Danielle quyết định tổ chức hôn lễ cùng Ashley. Cặp đôi bắt đầu lên kế hoạch và háo hức chờ đợi ngày trọng đại. Thế nhưng Ashley đã không thể đợi được, anh ra đi trước ngày cưới và để lại nỗi đau quá lớn trong lòng Danielle

87984e67c523e2d15977.jpg


Nói về vị hôn phu của mình, Danielle chia sẻ: "Tôi cảm thấy may mắn khi được ở bên anh ấy. Tôi buồn vì chúng tôi không thể cùng nhau thề nguyện trong đám cưới, nhưng cuối cùng anh ấy đã để lại món quà tuyệt vời nhất cho tôi - chiếc nhẫn cưới. Tôi sẽ trân trọng mãi mãi. Dù ở bên nhau trong thời gian ngắn nhưng đó là những kỷ niệm sẽ theo tôi suốt đời"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top