Chưa kịp tận hưởng tuần trăng mật, cặp đôi tá hỏa vì bị bố vợ cầm liềm đuổi chém giữa phố

Nai01

New member
Ơ hay tin được không, mới cưới được 1 tuần thôi mà drama đã ập đến! Một cặp đôi trẻ ở Ấn Độ vừa trải qua cú shock kinh hoàng khi bị chính bố cô dâu... rút liềm ra tấn công giữa phố đông người. Sốc chưa các bro!

036cee75a85418f50e8d.jpg


Camera an ninh đã bắt trọn khoảnh khắc "rợn người" vào chiều thứ Tư ngày 19/9 tại đường phố Hyderabad, Ấn Độ. Một ông bác trung niên vừa xuống xe máy là lập tức rút chiếc liềm từ trong túi ra và lao vào chém loạn xạ một cặp đôi trẻ. Hình ảnh đó thật sự kinh khủng luôn!

Ai mà ngờ được kẻ tấn công lại chính là Manohar Chary (42 tuổi) - bố ruột của cô dâu Madhavi Char (20 tuổi), còn chàng trai kia là B Sandeep (22 tuổi) - chồng mới cưới của Madhavi.

Câu chuyện là thế này nè: Madhavi và Sandeep đã yêu nhau được tròn 5 năm và quyết định kết hôn vào ngày 12/9 vừa rồi. Nhưng plot twist là nhà gái phản đối cực mạnh luôn đó!

Vì quá bất mãn với cuộc hôn nhân này, ông Manohar đã gọi con gái và con rể tới gặp mặt. Thế rồi ai ngờ ông lại rút liềm ra định "dạy cho một bài học". Thấy bố định hại chồng, Madhavi đã lao ra can ngăn nhưng cũng bị thương luôn. May mà cô chỉ bị thương nhẹ thôi, còn Sandeep thì nặng hơn rồi.

Thật may mắn khi có người dân xung quanh kịp thời can thiệp, khiến ông Manohar phải dừng tay và bỏ đi. Cả hai vợ chồng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức và không nguy hiểm đến tính mạng nha! Phù... ‍

Đến tối cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ ông Manohar rồi. Chuyện này cũng nhắc nhở mọi người: tình yêu và hôn nhân là quyền tự do của mỗi người, bất mãn đến đâu cũng không nên dùng bạo lực nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top