Chưa kịp nhận tiền đã có bọn lừa đảo tìm đến cửa chị ve chai 5 triệu yen

HanTeen

New member
ee989f911dc085510659.webp


Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng - người bán ve chai ở quận Tân Bình (TP HCM) từng gây sốt khi trả lại 5 triệu yen nhặt được - giờ đang đau đầu vì liên tục có người lạ đến nhà "xin tiền" và lừa đảo

Mấy ngày gần đây, nhà chị Hồng như chợ búa vì toàn người lạ tìm đến. Gần nhất có người tới tận nhà trọ... đòi vay luôn 200 triệu để làm ăn. Trời ơi, chị chưa nhận tiền mà đã bị "hỏi vay" rồi!

Màn lừa đảo kinh điển: Thế chấp sổ đỏ vay 200 triệu

Chiều 21-5, một chị phụ nữ giọng miền Tây chạy xe Attila tìm đến nhà chị Hồng lúc không có ai. Chị Hồng tưởng là phóng viên nên mang ghế ra tiếp. "Người này buông rất nhiều lời mật ngọt. Nghe xong, tôi khá chóng mặt" - chị Hồng kể lại cảm giác lúc đó.

Nói chuyện một lúc, người phụ nữ lôi ra một tờ giấy, bảo là sổ đỏ (chị Hồng không biết chữ nên không biết thật hay giả). Rồi "lộ hàng" luôn: muốn thế chấp giấy tờ để vay 200 triệu từ chị Hồng!

Chị ta giãi bày drama: trước đó đầu tư 500 triệu làm ăn nhưng bị lừa, giờ túng quá. Nghe tin chị Hồng nhận 5 triệu yen nên muốn vay, hứa sau 3 tháng trả gốc lẫn lãi gấp đôi ngân hàng. Nghe "lời hoa mỹ" quá, chị Hồng gọi chị họ bên cạnh vào ngồi cùng cho đỡ hoang mang

May mà chồng chị Hồng về kịp, lớn tiếng từ chối. Người phụ nữ vẫn cố thương lượng, xin vay 100 triệu, nói "lấy danh dự đảm bảo" (nghe quen quen nhỉ? ). Khi người này đi rồi, chị Hồng vẫn run, cầm điện thoại cũng khó khăn.

Màn gạ gẫm qua điện thoại của "giám đốc Hà Nội"

Trước đó, chị Hồng còn bị một người đàn ông tự xưng tên Lê Tấn Trung, giám đốc công ty giải pháp doanh nghiệp ở Hà Nội liên tục gọi điện dụ dỗ. Anh ta muốn chị đưa toàn bộ 5 triệu yen cho mình, đổi lại sẽ cho vốn để "kinh doanh làm giàu" (lừa đảo kiểu gì mà sáng tạo vậy trời? ).

Sau đó người này còn nhờ ai đó mang đến nhà chị Hồng một bức thư kèm 5 triệu đồng. Trong thư viết: "Mong chị Hồng gửi tiền cho nước Nhật để giữ thanh danh trong sạch cho người Việt Nam, không hề tham lam". Ui chao, đọc mà tức á!

4e1d47e7b61a2c212b13.jpg


6c9735fbd3a8596b376d.jpg


Chị Hồng sẽ làm gì với số tiền?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Hồng cho biết sau khi nhận tiền từ Công an quận Tân Bình, chị sẽ mua gạo và vật phẩm để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Sau đó chị cùng chồng về quê nghỉ ngơi một thời gian, rồi quay lại TP HCM tiếp tục làm nghề ve chai. Đơn giản và đẹp như vậy thôi!

>> Món ăn từ con vật "kinh dị" khiến thực khách mê mẩn





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top