SuaBabe2307
New member
Chiều 29/8, trao đổi với PV, bà Huỳnh Thị Mỹ Dung - Chủ tịch xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông cực kỳ thương tâm, khiến 1 cô gái trẻ ra đi mãi mãi
Vào khoảng 5h50 sáng cùng ngày, tại Km 1014+850 trên quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam), xe ô tô BKS: 92C-003… do anh Võ Văn Hùng (27 tuổi, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển đang chạy theo hướng Quảng Ngãi - TP. Tam Kỳ.
Khi đến địa điểm trên, chiếc xe ô tô bất ngờ va chạm cực mạnh với xe máy BKS: 92N1-34… do chị Phạm Thị Nga (24 tuổi, trú thôn Xuân Trung, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) điều khiển. Cú va chạm kinh hoàng khiến chị Nga bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay nhưng rồi cũng không qua khỏi
Theo bà Dung, hoàn cảnh gia đình chị Nga thực sự đáng thương lắm. Mẹ đã lớn tuổi, không có việc làm ổn định, ai gọi gì làm nấy để kiếm sống qua ngày. Còn ba là ông Phạm Tùng thì bị tai biến, không thể đi lại được. Nhà chỉ có hai anh em, nhưng cách đây 2 năm, anh trai của chị Nga cũng đã ra đi vì tai nạn giao thông. Chị Nga chính là trụ cột kinh tế của cả gia đình
Xót xa hơn nữa khi biết rằng, cô gái trẻ này ra đi khi chưa kịp lên xe hoa, sau 2 lần phải hoãn đám cưới vì dịch Covid-19.
"Nga làm công nhân của một công ty trên địa bàn huyện Núi Thành. Lúc xảy ra tai nạn, em Nga đang chạy xe máy đi làm. Đau lòng hơn là trước đó, Nga và chồng đã làm đám hỏi rồi, dự định tổ chức đám cưới trong tháng 4 Âm lịch nhưng rồi phải hoãn vì trúng đợt dịch Covid-19.
Đầu tháng 8 vừa qua, hai bạn trẻ lại tiếp tục phải hoãn đám cưới vì ảnh hưởng đợt dịch Covid-19 lần thứ 2. Giờ đây, chị Nga chưa kịp lên xe hoa thì đã không may gặp tai nạn thương tâm thế này", bà Dung chia sẻ đầy xót xa
Nguồn: kenh14.vn